Tớ đồng ý mới điều này. Xét cho cùng trong cuộc đời, những cái kết như thế này thì phổ biến hơn cái kết ngọt ngào và lãng mãn của cặp đôi chính. Một cuộc tình bắt đầu chóng vách, nồng nhiệt và kết thúc đột ngột, có cay đắng những ấn tượng. Cái kết này làm tớ thấy chân thực hơn, và nhớ hơn.Tất cả những sự bực bội, những đam mê của chị í được "giải tỏa" ra tất cả trong "mối tình" ngắn ngủi với Koji. Thật là ấn tượng với cảnh cuối khi chị ấy đâm sầm vào xe của Koji. Một mối tình như thế, kết thúc như thế, tàn nhẫn nhưng đó là cái sẽ xảy ra. Thích cái kết này hơn là cái kết mĩ mãn của cặp chính.
Dù ko thick bà đóng vai Kimiko cho lắm( vì 1 lí do tế nhị) nhưng cũng có thể nói thick tuyến vai của Kimiko nhất trong dàn nữ nhân vật. Đầu tiên là trốn tránh những sự rung dộng, rồi trong lúc bế tắc thfi chấp nhận ngã vào 1 mối tình có lẽ biết trc là ko có ngày mai. Rồi say sưa trong tình yêu nổi loạn đó, rồi nhận ra rằng mình không thể phá bỏ 1 cái gọi là gd cho 1 mối tình ko có kết cục như thế. Chân thực, đó là những j thick ở nhân vật này( vốn dĩ ko thick mí cái gọi là lãng mạn, nên ko khoái cặp nv chính lắm, hoang dã bốc đồng thick hơn)






)
Trả Lời Với Trích Dẫn





). Còn kết cục của Koji và Kimiko lại là kết cục phổ biến và dễ thấy trong thực tại cuộc sống. Em có cảm tưởng, ông đạo diễn xây dựng một nv không tưởng là Toru với hàm ý: "những mối tình như vậy thì chỉ có kết thúc tốt đẹp với người con trai như thế này này..." Còn nhân vật Koji là nv rất thực tế, với lời cảnh báo ngầm: "Con trai nhiều cậu chỉ đơn thuần là chơi bời, nếu bạn có quan tâm tới họ thì cũng chỉ là một mối tình chớp nhoáng và sẽ có kết cuộc như đây đây..." Và bạn muốn có kết cuộc nào xảy tới với mình 

Vậy lỡ có tên nào đẹp trai khác bay dzô thì chị í lại yêu tên đó sao
Ôi khó trách 



Chỉ xót anh yêu phải thoát y 
Bookmarks