Tuỳ bạn lựa chọn
Muốn lưu giữ lâu và burn ra đĩa để giành thì nên down bản 2 CD
Còn nếu chỉ xem rồi... thì nên down bản 1CD thui ^^



Tuỳ bạn lựa chọn
Muốn lưu giữ lâu và burn ra đĩa để giành thì nên down bản 2 CD
Còn nếu chỉ xem rồi... thì nên down bản 1CD thui ^^


Mình lại thấy là Miura hơi già trước tuổi
Có thể một phần do cách hóa trang nên 2 người trông khá tương đương về tuổi tác, đứng chung khá là đẹp đôi
Nhưng có vẻ như phim sẽ làm thất vọng những ai trông đợi ở 2 diễn viên tiếng tăm này 1 tình yêu lai láng-dù chỉ là ở trong phim
Bù lại, bộ phim với mình khá lạ lẫm, đặc biệt. Tiết tấu phim chậm, và người xem cứ xem để trông chờ ở phim một điều gì đó nổi trội lên từ Naoko, một sự chuyển biến bất ngờ từ vai của Haruma...
Thế nhưng khi n~ điều ấy không xảy ra thì cái kết vẫn làm ta hài lòng ^^
Naoko đề cao tính đoàn kết, và khả năng tự phấn đấu của mỗi người...
Phim xem 1 lần có thể ko đủ để thấm hết, có lẽ phải xem lại lần 2. thanks ss MT vì đã sub phim nì ạ
thay đổi nội dung bởi: Jzone FS, 01-04-2009 lúc 01:40 AM
SuperSliver (20-01-2011)


Xem rồi và thấy cũng được. Chỉ hơi ko thích vì vai Naoko quá mờ nhạt ko tạo ra điểm nhấn để đẩy phim lên cao trào. Cũng ko hiểu tại sao phim lại là Naoko nữa ?
^^ mình cũng ko hiểu vì sao tên phim lại là Naoko nữa. Vì mình thấy vai trò của Naoko trong phim khá mờ nhạt, theo cá nhân mình thì nếu chỉ với các tình tiết như trong phim thì Naoko chưa có tác động lớn & đủ để làm nên sự thay đổi của Yusuke và các thành viên trong đội.Cả vấn đề thành kiến của Yusuke dành cho Naoko nữa..nếu như nó thực sự gay gắt thì đâu thể chỉ với 1 vài lần chạy chung 2 ng đã thành bạn thân để khúc cuối cùng ôm nhau chặt như thế.Không cần phải là 1 chuyện t/y giữa 2 ng này nhưng sao lại ko thêm 1 vài nút thắt để tình bạn của họ đến 1 cách hợp lý hơn nhỉ ???
Xem phim nhận thấy sự quan trọng của tình bạn giữa các thành viên trong đội và cảm động trước tình thầy trò ^^ cùng sự cố gắng vươn lên của bản thân mỗi người.
Phim ko chán nhưng cá nhân mình ko thích phim này vì phim ko mang đến cho mình 1 sắc thái tình cảm rõ ràng..xem xong vẫn có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó.
Mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau và mình vẫn thấy là Yuri trong phim này nhìn lớn hơn Miura hơi nhiều ^^.Mà nói chung thì mình xem phim ko suy nghĩ nhìu nên có thể nhìu cái hay ho của phim mình ko nhận thấy.
Orchidee (14-11-2009)


1 CD
http://www.megaupload.com/?d=O1XBVD7W
http://www.megaupload.com/?d=NKOV5F2O
http://www.megaupload.com/?d=PSEKCQ75
http://www.megaupload.com/?d=OB7OMS7D
http://www.megaupload.com/?d=BNUT3L2K
http://www.megaupload.com/?d=PXP7U1QJ
http://www.megaupload.com/?d=K86F38GL
http://www.megaupload.com/?d=7HB3F6TN
Chết mê Haruma từ hồi Koizora , bloody monday
Chệt mệt chị Juri từ hồi Last Friend
Phim này hội tụ cả 2 anh chị , thế có chết ko cơ chứ . Nhưng mà cứ có cả, giác là ko hợp cho lắm nhỉ ? Kệ , coi là biết![]()


ak, đảo một vòng, phim nào cũng muốn down cả, máy hoạt động hết công xuất lun, nghi ngờ nó die trước mình quá, ak
![]()


Ih, mình cũng thix Miura, cũng thix ss Juri, dzị chắc film này mình coi được ùi ^^. Thank mí bạn nha


Cho mình hỏi tí nha : mình mới down về vẫn chưa xem nhưng bản 1 CD có nghĩa là đã hết rồi phải không? Đâu cần phải đợi bản 2 CD nữa phải không?


thank subteam nha, 2 diễn viên này mình đều rất thik, rất ấn tượng với Miura trong Koizora và Ueno trong Nodame.
Đọc qua lời dẫn thấy Naoko là một film về tình bạn rất có ý nghĩa.
Chúc bộ film đông khách ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks