



thay đổi nội dung bởi: Bimat, 05-08-2008 lúc 03:06 PM


Cho em góp vài câu
Chời... Vui và hoành tráng ghê...
Đông vui như hội nhỉ.
Cái quán đó quen quen hìhì.
Hoành tráng quá àh .
Trông có vẻ tốn kém...Nhưng bù lại... thấy còn vui hơn họp off JPN hì hì.
(nghĩ sao nói vậy thôi...đừng đánh em nhỏ dại hixhix)


Ày. Đọc hoàn toàn đúng, chuẩn tiếng Anh nha. Chữ single Debut đọc là: sin-gô đê-biu nha. Anh tra lạc việt thấy lìên. Bị anh cứ đọc là Đề-Bút nên sai đó thui. Chứ em đọc đúng mà.![]()




Nói teo bụp cho một cái bây giờ, đọc tiếng Anh nhái tiếng Nhật thì bô ai hiểu. Cú cái dzụ này à nha. Cứ cho là đọc đúng đi, mà đọc như gió, tiếng thì khó nghe.
Làm anh nghe ra câu " Single Devil của Utada .... "
Ko tin hỏi con Tin đi, nó cũng nghe y chang.
Chậc...
Bimat


Hựkì này thất zọng wớ....
Ỉa nhà chuẩn bị kĩ lưởng thế mà zô hát sai tông be bét T___T mắc cĩa wá T__T


màn biểu diễn của tui đủ trình độ BH và //// chưa hở chủ hội
hic hic, ức chế quá, trời hại, đau họng ko hát được prisoner of love chuẩn tông, đã vậy lúc đau nó lạc lên co vút như tiếng hamster, lạy chúa TT^TT


Her... trình độ trình độ... lắm... thích Jim anh cặp kè với cái cột


There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks