Tuy m chưa đọc truyện nhưng m có 1 số cảm nhận riêng sau về phim:
M thấy cả 2 anh đều đóng đạt cả. Nino - t/y của mình đúng là ra dáng một hs ngoan, học giỏi và rất thương yêu gia đình, thấy cảnh anh chạy tất bật đi làm thêm để kiếm tiền nuôi các em, m cảm động lắm. Chắc ngoài đời k ai đc như anh luôn. Nếu so về vẻ đẹp trong truyện - phim thì m thấy Nino cực kỳ trong sáng, dễ thương, có lẽ nét đó gây hấp dẫn chăng.Xem mấy cảnh Nino khóc, đặc biệt là tập cuối, m ko thể tươi cười như những cảnh hài đc nữa, công nhận tình cảm gia đình thật sâu sắc, kể cả anh dành cho các em lẫn em dành cho anh. Cứ như họ là 1 gd thật sự chứ ko phải đóng phim nữa. Trẻ con ở Nhật đúng là siêu ghê!
Còn Sho, ban đầu xem phim - m ko bít 2 người cùng nhóm. M chỉ bít Nino thui, mà còn nghĩ anh là diễn viên nữa cơ, tại đóng siêu quá!Khi 2 ng gặp nhau lần đầu, "ánh mắt của Sho dành cho Nino" hay Mimura dành cho Taro rất tình cảm, chân thành. M ko hỉu tại sao lại cảm thấy như vậy, như kiểu quen và thân nhau từ lâu lắm rồi. Quả thực chưa xem phim nào mà m bị ấn tượng + để ý kĩ như vậy. Đây là cái đầu tiên m chú ý trong phim đó. Buồn cười cảnh giả gái ghê cơ, Nino xinh dễ sợ - giống con gái lắm lun. Nhưng khi a trở lại con trai thì e lại iu anh như thường.
Một số nhận xét thế thui, phim trong sáng lắm. Mong mn đón xem!![]()






Xem mấy cảnh Nino khóc, đặc biệt là tập cuối, m ko thể tươi cười như những cảnh hài đc nữa, công nhận tình cảm gia đình thật sâu sắc, kể cả anh dành cho các em lẫn em dành cho anh. Cứ như họ là 1 gd thật sự chứ ko phải đóng phim nữa. Trẻ con ở Nhật đúng là siêu ghê! 

Trả Lời Với Trích Dẫn
thật muốn xem nhanh nhanh

Bookmarks