21h30 ngày 3/9, HTV3 bắt đầu chiếu phim này.


21h30 ngày 3/9, HTV3 bắt đầu chiếu phim này.


Vì bộ phim này, vì em diễn viên Erika Sawariji xinh đẹp, vì các bạn hát Only Human, Konayuki, mà mình đi học tiếng Nhật đây![]()


1 trong những bộ phim đưa mình đến với phim Nhật. 1 bộ phim mà lần nào xem cũng khóc. Hồi đầu nghe cái tên cứ thấy sến sến rồi nghĩ xem chắc chả khóc đâu vì lúc ấy quen với mấy phim Hàn sướt mướt rồi có sao đâu. Thế mà khi xem bộ phim lại thấy các nhân vật trong phim không khóc quá nhiều, không sến như mình tưởng vậy mà mình lại khóc... Cái bạn Ryo thì ngay từ lúc đầu bạn ý xuất hiện đã thấy bạn ý không phải zai đẹp rồi, nhưng mà càng xem càng thấy bạn ý đẹp ra... Cái lúc mà Haruto chạy theo Aya ra khỏi lớp học, cái lúc mà hai người gọi điện thoại cho nhau hay cái lúc mà Aya viết thư cho Haruto...bao nhiêu nữa chỉ làm mình khóc... Mà nghĩ thì buồn cho Aya ở ngoài thật vì thực sự làm gì có Haruto nào đâu. Một bộ phim mà mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên được và có lẽ cũng là bộ phim mình thấy cảm động nhất, bộ phim khiến mình phải khóc nhiều nhất... nhớ mãi Aya ♥


up wa up lai nha ba con


Một bộ phim thật sự rất hay và ý nghĩa. Mình ấn tượng nhất đoạn Aya hỏi bác sĩ tại sao căn bệnh này chọn tôi. Bạn ấy đã rất kìm nén thế nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt xót thương cho bản thân. Erika thật sự đóng rất đạt![]()


ji kì dzay SP noi ako thanh y ta là sao?????????


bạn ơi thiếu mất phan [Ichizoku]1 Litre of Tears SP.avi.002 thì làm sao nối được đây


phim hay,rất ngưỡng một nghị lực của nhân vật chính,dù đã xem lâu rồi,ost cũng hay


Link die rùi bạn ơi nó ghi "File not found".
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks