Không đâu em ơi, ngược lại còn đựơc tiếp đại đặt biệt nữa cơ.![]()


Không đâu em ơi, ngược lại còn đựơc tiếp đại đặt biệt nữa cơ.![]()


vậy àh, vậy thì em dzô, monh các bác đừng hấp diêm em ạ![]()


ấy ấy, diêm là dùng để đốt, ai lại đem hấp cho phí phạm thế...Vả lại trong hội này chỉ toàn kẻ ăn chay thôi!:aaa::aaa:


Namu, tui ăn xương chứ ko ăn thịt, thế có gọi là ăn chay ko nhỉ?
edit: Nhờ vậy mà mặt tui giờ giống cái avatar, vì vậy đừng hỏi ava là hình của ai mà đẹp thế nghen![]()
thay đổi nội dung bởi: BioShock, 01-01-2008 lúc 02:37 PM


Hôm nay mình mở thêm mục mới trong Hội //// (//// viết thế này - \\\\ đc ko nhỡ?) tên là Hầm Bà Lăng = nói tùm lum những chuyện ko rõ mục đích.
edit: mà có bao giờ Hội nói chuyện có mục đích đâu nhỡ :hopeless:?
Mờ màn:
Hôm trc, đi chơi với bạn, lần đầu tiên mình đi đạp vịt đó nghen, trong đây có ai từng đạp vịt không nhỉ?
thay đổi nội dung bởi: BioShock, 01-01-2008 lúc 02:52 PM


có tớ đây, nhưng, ko sung sướing gì khi bị ép ngồi với con nhỏ mà mình ghét cay ghét đắng
>"<


Kinh nghiệm xương máu. Đi Đạp Vịt một lần nhưng mà đạp xong đi chơi không đựơc lun. Mệt wá!


OH, chị Tin kể chuyện hay wa', em chỉ có thể vẽ truyện bằng hình cây diêm nên ko thể diễn đạt hết cảm xúc được, ai giỏi vẽ cái đó ra coi ih.


Thanks Po-chan, cái đó được rinh thẳng từ trong blog của Tin ra
Đạp vịt, hồi học mẫu giáo tui nhớ có lần đi công viên Hồ Kỳ Hòa với người nhà, tới màn đạp vịt, trong lúc ai cũng lao xao chuẩn bị đi xuống chỗ con vịt thì tui giống như một con khỉ, lại đang được cô tui ẵm thành ra leo như khỉ từ trên tay cô tui lên thẳng trên đầu cô tui ngồi lun chỉ vì không muốn xuống chỗ con vịt
... giờ nhớ lại vẫn còn phục mình, làm sao mà leo được nhỉ???
![]()


Thì ra chỉ có mình là mới biết đạp vịt là gì thôi...
Hôm đó ngồi trên con vịt (chả biết đực hay cái), đạp hì hục hì hục cứ mong nó sẽ phóng như thuyền con thoi, mãi mà chả đc gì, chỉ tà tà lướt lên thôi. Lúc quay lại hỏi thì ông bán vịt (gọi là thuê vịt thì hay hơn hén?) nói là đạp từ từ thôi, đạp dữ dội như tui lúc nãy thì chả đc cái gì cả... tui mới ngộ ra... chèn ơi, sao ổng ko nói sớm chứ, làm bở cả hơi chân.... Đc cái đi dạo 1 vòng hồ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks