ahhhhh, fanbook đã xong zui`, sei chưa có xem được vì sei chưa bít pass, hix:hopeless:.
Moon: sei không phải ở Hạ long đâu, chỉ là sei thích biển thui. Vài hum nữa là sei ở HN zui`, còn h thì vẫn ở nhà! (Ctrl+A) Bắc Ninh! Do you know?
ahhhhh, fanbook đã xong zui`, sei chưa có xem được vì sei chưa bít pass, hix:hopeless:.
Moon: sei không phải ở Hạ long đâu, chỉ là sei thích biển thui. Vài hum nữa là sei ở HN zui`, còn h thì vẫn ở nhà! (Ctrl+A) Bắc Ninh! Do you know?


cuối cùng thì cuốn fanbook cũng đã hoàn thành, đây là một cuốn fanbook đã hoàn chỉnh
thật lòng khi hoàn thành nó xong ruby cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa rất lo lắng:emptyone:
nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong nó, nghĩ lại cả 1 chặng đường vì ruby cũng như mọi người ko ai định nghĩa dc 1 fanbook thật sư là như thế nào, nhiều khi bắt tay vào làm nó ruby lắm lúc muốn buông xuôi tất cả vì cảm thấy bản thân mình ko thể đủ sức làm nó, fan toma thì quá ít, và lắm lúc ruby lại cảm thấy ko ai hứng thú gì về việc này cả, đi hỏi han khắp nơi mà chả ai có thể định nghĩa dc rõ ràng
.Cả cái đợt cuốn fanbook đầu tiên ko đạt,ruby cũng cảm thấy vô phương lúc đó cảm thấy như mình vô phương rồi ấy
lo lắng vì , cuốn fanbook này chứa đựng biết bao công sức của mọi người, bao tình cảm nên việc nó đến dc tay toma ko là điều ruby canh cánh mãi trong lòng, hy vọng nó sẽ lên đường thật nhiều may mắn
có người nói nó giống 1 cuốn truyện tranh thiêu nhi hơn là cuốn fanbook bình thường, nhưng thôi kệ
mọi người nhìn lại cuốn book sau khi đóng đấy đủ, cho ý kiến nhé
translator :Kaorih
design: ruby
all messages of toma's vnese fans
nội dung xin mọi người giữ bí mật nhé, ko đem share mà ko thông báo trước .Thanks
cám ơn Kaorih đã giúp ruby và mọi người trong phần dịch thuật và nói chuyện với ruby trong những lúc ruby cảm thấy bế tắc về ý tưởng và muốn buông xuôi![]()
thay đổi nội dung bởi: ruby_tran, 21-09-2008 lúc 10:11 PM


Tình thế gấp gáp ko kịp căn chỉnh máy ảnh chụp được hình đẹp liên quan đến Toma nên đành... à húThế A&A ko xài hình có chữ Toma nữa à
P-chan mới tốt nghiệp hôm 19 vừa rồi thôi ^^ Bị sót lại 4 trình + nghỉ học quá nhiều nên lưu ban một nămPi giờ mới tốt nghiệp à, Lacri tưởng him tốt nghiệp rồi chứ nhỉĐược cái quyết tâm cao nên lưu ban được hơn 6 tháng đã tốt nghiệp rồi ^O^ Happy~~~~
Nếu đúng thế thật thì chỉ cần P-chan làm mặt giận dỗi là Toma lại rủ đi ăn cùng liền thôiToma đi chơi , nhưng hổng rủ Pi đâuToma nổi tiếng dịu dàng mà XD XD (và cưng chiều Pi quá
)
Cuối cùng fanbook cũng đã hoàn tất :aaa:
WHAT IS THIS????
Tớ muốn hỏi có ai có hình full của 2 hình này koNhìn trang phục lạ quá, ko giống đồng phục cấp III chút nào.
thay đổi nội dung bởi: A&A, 21-09-2008 lúc 10:50 PM


lễ trưởng thành của toma, tớ có pic ko full nhưng dính mặt của ryo vào nữa, quay đầu lại nhìn và cười
3 ông này sinh cùng năm mà
tấm này nhìn hay phết ko bết phải toma ko
![]()
thay đổi nội dung bởi: ruby_tran, 21-09-2008 lúc 11:11 PM


đã thử viết lên nhưng khá là lem để tối nay thử dc thì thử, ko thì thôi, để cụm từ chắc ko đến nỗi vô nghĩa
tiếc là tớ chưa tìm ra clip lễ trưởng thành của toma, phải hỏi cả fan kattun và K8, news, chắc họ sẽ có cái buổi lễ đó, vì có jin và ryo mà


Hi all,
Sorry mấy ngày này K không vào đây chit chat gì được, có chuyện lắc cắc ấy mà, hehehehe.
@ruby: You're welcome, sweetie!!! fanbook làm đẹp quá, dễ thương nữa. Ai bảo giống truyện tranh thì cũng giống thiệt, nhưng mà có hình sẽ đỡ mỏi mắt và thư giãn hơn chứ. Cầu trời cho nó đến được tay Toma.
Cái hình cuối cùng trong bài ruby post ở trên í, nghi đó là Toma trong một taiga nào đó, để K tìm xem sao.
Hôm lễ trưởng thành nhìn hình chụp của Toma chung với mọi người, chỉ mỗi Toma và BakaJin là cười tươi nhất thôi, vì 2 ông thần cứ toác miệng nhe răng ra rồi híp mắt lại, dễ thương gì đâu. K nhớ hồi nào có ai đó post clip này rồi mà, trên baidu hay tudou gì đó thì phải, mà trên youtube cũng có nữa, coi xong mà con mắt mình nó muốn giống mắt của nam diễn viên chính trong The Mask quá.


Thật xấu hổ khi phải nói rằng tớ đến giờ vẫn chưa được xem clip đó![]()


@A&A: Hình như là cái này này, Kaori tìm thấy nó trên veoh.
Kể mọi người nghe hôm nay Kaori có hẹn với Toma nè. Nói thế thôi chứ chỉ là đi chơi mua sắm và ngắm hình Toma trong tạp chí ấy mà, đừng ghen nhé!!
Hôm nay Kaori tiếc hùi hụi luôn vì không mua được bộ Kinou no tomo ha kyou no teki có Toma diễn trong đó. Chung quy cũng vì 2 chị em tớ ham vui, đi chơi mua sắm nguyên ngày toàn sách với truyện, có cả một đống DVD movie và butai nữa, nhưng vượt mức giới hạn cho phép tiêu xài hàng quý nên phải bấm bụng lại. Mà bộ đó cũng $100 rồi, tính mua luôn DVD Cat in the Red Boots nữa cho đủ bộ (chỉ khoảng $80 thôi), nhưng cô em đã đặt bộ Maou hết gần $200, coi như Kaori nhịn, hic. Không sao, bộ này đến 26 tháng 9 này mới phát hành DVD mà, đợi một thời gian rồi mua cũng chẳng hề gì, không chừng còn được giảm thêm giá. Kaori thấy họ có trong list sẽ phát hành DVD Endless SHOCK 2008 của Doumoto Koichi nữa, nên tiện thể hỏi luôn có DVD của năm 2007 không, câu trả lời là không, buồn.
Mà, Toma có ít DVD được phát hành quá, trong khi cậu làm việc đâu có ít?
Kaori cũng để ý thấy lần này drama Maou í, người Nhật bên này họ thích lắm nghen. Đi nhà sách mà cứ nghe tụi nhỏ bàn tán về drama này hoài. Bên khu dành riêng cho Johnny Entertainment người ta mua bộ photobook của Arashi nhiều lắm, thêm mấy cái DVD concert của Arashi nữa, họ tụm lại nói về Maou và bài theme song ra rả. Khu tiểu thuyết thì họ trưng ngay chỗ bắt mắt nhất là 2 bộ "Maou" và "Atsu-hime". Tụi K ring hết, thêm mấy bộ tiểu thuyết mà 2 chị em thích nữa, thành ra mỗi đứa xách theo cái túi khá nặng toàn sách với sách.
À quên, khu tạp chí, K vừa lò mò vào thì bị tương ngay mắt cuốn COOL số tháng 9. Hình bìa nhìn quen quen, nhìn mãi mới nhận ra đó là Toma, mà còn không biết có phải hay không nữa vì lạ quá. Nó có kèm theo cuốn photobook bên trong nữa và bọc plastic nên không mở ra coi được. Hình bìa sau là 2 thành viên của Kattun, 1 trong 2 là Koki, người kia hình như là BakaJin, không nhớ nữa vì chỉ nhớ mỗi Toma của mình thôi, hehehehe.
Cái DVD soundtrack của Maou í, mắc quá, không mua. Viện cớ không phải Toma hát thì không mua làm tụi đứng kế bên nhìn mình như người ngoài hành tinh, hehehe.
Nói chung là hôm nay cũng được 1 bữa coi ké hình Toma trong mấy tạp chí cũ mà nhà sách còn giữ, phê không thể tả. Lần này đi chơi bất thình lình nên chẳng mang theo camera gì hết, mà có thì họ cũng không cho chụp nữa. Để coi dịp sale lớn cuối năm họ có giảm giá nhiều không thì hăm he mua nữa. Lỡ nghèo rồi cho sạt luôn, hehehe.
thay đổi nội dung bởi: loneliness, 22-09-2008 lúc 10:53 AM


á á á,ruby từ nay ko đi gửi ra nước ngoài nữa, có gửi cũng nhờ người khác gửi
hix nhiêu khê, rắc rối, nó dám nói với mình gửi qua malay mất 2 tuần chứ, mèn ơi mà 25 hết hạn nói thế có phải chết dở ko, đứng mà ruby muốn đóng băng tại chỗ
gửi bảo đảm 4 tuầnsao bảo đảm lại lâu hơn gửi thường omg
rut lại là bảo đảm phát nhanh mới dc từ 3-5 ngày(lúc đầu nói luôn đi cho ruby nhờ, lòng vòng hỏi mãi mới nói ra làm tớ đứng chết cả chân)
đóng gói xong, nó còn bắt lục ra , mở tanh banh kêu cái gì gì hải quan giữ lại, lục lục, rồi lại ko cho gửi bắt chạy qua chỗ bưu kiện mới dc gửi.
mất nguyên 1 buổi chạy đi chạy lại
ack K đừng kể nữa, kể là ruby ganh tỵ với K đến chết luôn
vn sao mà khâu gửi nhiều rắc rối và hành chính quá![]()
thay đổi nội dung bởi: ruby_tran, 22-09-2008 lúc 12:50 PM


Thôi, để K gỡ bài đó đi nghen.
@ruby: gửi thư thôi mà, gì mà phải làm khó người ta dữ vậy chớ? Thôi, cũng cố gắng lên ruby.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks