E ra single lâu rồi nha ss W
Có ss Ka, bé Lynk với cái đĩa làm nhân chứng vật chứng nha![]()


E ra single lâu rồi nha ss W
Có ss Ka, bé Lynk với cái đĩa làm nhân chứng vật chứng nha![]()




Ồ no, ko phải Hikka với Fuu nhưng bổ sung vào là thành 4 nhân nhéAi hứa với ss thì tự bít
---
Lão ca sắp xây hòn non bộ ở sau nhàTừ hôm qua đã vất vả ngược xuôi mang đá san hô từ biển về, phải lặn rất sâu mới có đá đẹp
Tuy đã phơi đầy trên mái nhà nhưng lão ca vẫn bảo là chưa đủ
Lão ca nói, phải phơi nắng vài hôm rồi dùng bàn chải sắt chà kĩ, đá mới đẹp rạng ngời ko tì vết, sau đó kết lại bằng xi-măng thì mới dính chặt được
Bây giờ đi đâu trong nhà cũng có cảm giác đang ở dưới thủy cung í
Vị mằn mặn của muối, mùi tanh tanh của rong, đi trong nhà mà cứ như đang đi dạo ngoài bãi biển
---
Nãy h dính liên hoàn hắt xì ><
---
Tối nay ngoài đường náo nhiệt ghêTrên tháp bắt đầu kèn trống ầm ĩ rồi
![]()
thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 10-04-2012 lúc 07:52 PM









Hikka: Ko nhớ bao lâu rồi ss ko có đi chùa với nhà thờ nữa![]()
Aki-chan: Lễ hội Tháp Bà đó emSáng ồn ào, tối náo nhiệt
![]()
Tối qua có thả hoa đăngLễ hội Tháp Bà
Được tổ chứa vào ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 âm lịch hằng năm tại khu di tích Tháp Ponagar thành phố Nha Trang. Đây là lễ hội lớn nhất trong khu vực để tưởng niệm nữ thần Mẹ Xứ sở (phiên âm tiếng Chăm là Po Nogar).
Theo truyền thuyết, Bà Mẹ Xứ sở là người có công tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân trồng trọt…
[HÌNH]
Nghi lễ có 2 phần chính: Lễ Thay Y (ngày 20 tháng 3): tháo bỏ xiêm y, mũ miện cũ, tắm rửa tượng nữ thần bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miện mới. Lễ cầu cùng ngày 23 tháng 3, được tiến hành rất tôn nghiêm mang ý nghĩa ca ngợi công đức Mẹ Xứ sở và cầu mong cho cư dân sống yên bình, ấm no hạnh phúc.
Sau phần lễ hội là phần hội. Phần hội chủ yếu là múa bóng (điệu múa có động tác uốn éo, ưỡn hông như các vũ nữ Chămpa có ở phù điêu tại khu di tích Tháp Bà), múa dâng bông và hát bộ diễn các tích tuồng cổ trước ngôi đền chính. Trước đây trong hội còn có các cuộc đua thuyền thúng dưới chân tháp.
Lễ hội Tháp Bà không chỉ thu hút đông đảo bà con người Việt, người Chăm ở Nha Trang, Khánh Hòa mà nhiều người ở khắp nơi trong nước cũng nô nức kéo về dự hội.Nghe nói đẹp lắm
Cách có mí chục bước chân mà má hem cho đi
![]()






Ko phải là quản ss chặt mà quản cái chân ss chặtNói chứ mí lần trước về ss đi chơi tẹt ga, tại lần này thiếu chân thôi
Ss nhớn rầu mà
Hay theo bé Lynk hay gọi là "bà già", má nào mà quản nổi
![]()
Em tính đi chùa ở mô? Đi bao lâu? Đến gần cuối tháng này ss mới được giải phóng lận![]()







Nói cho đúng là thừa chứ ko thiếuThừa cũng ko được đi nốt
Phải đủ má mới cho
Lên đó đông đúc, hít khói, móc túi chứ được ích gì. Có năm nào ss đi đâu. Chỉ là thích nhìn hoa đăng trôi trên sông thôi, lấp la lấp lánh, đẹp![]()


There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks