Họ nói về mối quan hệ giữa Sayumi và Reina gần đây trở nên gắn bó hơn như thế nào. Reina nói gì đó đại loại là họ đã biết nhau được 10 năm và Reina thích Sayu như bây giờ nhất. Yanakana thấy điều đó rất dễ thương và nói thêm một chút về nó,
sau đó chuyển qua Konya wa Usachan Peace. Sayu nói về sự thay đổi nho nhỏ của Reina gần đây và kể là vào ngày sinh nhật của mình, Reina là người đầu tiên nhắn tin cho cô ấy vào đúng 12 giờ. Mẩu tin rất cảm động, đủ khiến cô ấy tỉnh dậy từ phòng khách và vào phòng ngủ của mình để đọc nó cẩn thận. Sayu cảm thấy ý tưởng chờ đến nửa đêm cùng với chiếc điện thoại trên tay của Reina rất dễ thương. Sayu đã khóc ở sự kiện Sunshine City khi nghe Nakazawa-san nói với cô với tư cách là leader, và Reina đã nói rằng cô ấy đã nhìn thấy điều đó và viết một chút suy nghĩ của mình bằng hakata-ben (tiếng địa phương của Reina). Sayu thấy điều đó rất buồn cười nhưng cũng rất chu đáo bởi vì thường thì người hay làm những việc như thế cho cô ấy là Eri. Sayu cảm thấy như Reina và mình rất hợp nhau khi họ nói về gen 6 đang dẫn dắt Morning Musume.
Ngoài ra, trước khi Sayumi lên làm leader, cô ấy đã nghĩ (và Eri cũng bảo cô ấy) rằng mình nên là chính mình và đừng cố bắt chước phong cách của người khác, nhất là khi gen 6 luôn được biết đến là thế hệ vô tư hơn các thế hệ khác. Nhưng khi Sayu đã trở thành leader, cô ấy cảm thấy có thể như vậy là vô trách nhiệm và cô ấy đã cảm thấy hơi bị áp lực. Nên trong tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Reina, Reina đã nói rằng không muốn Sayu bị cuốn vào đó bởi vì cô ấy sợ Sayumi sẽ đánh mất những gì khiến cô ấy trở nên đặc biệt mất.
Cả ngày hôm sau nữa, họ có buổi tập luyện cho concert của Hello! Project. Sayumi có chương trình radio của mình trước nên cô ấy sợ sẽ đến muộn giờ tập nhảy, cô ấy đã chờ mọi người ra về hết rồi mới tự tập một mình. Nhưng cô ấy phát hiện ra Reina đã ở lại và chờ cô ấy đến sau khi xong chương trình radio. Sayumi thật sự rất vui vì điều đó.
- Theo snoboat @ H!O Michishige Sayumi's thread
- Dịch: Sém
Bookmarks