Luật trong Morning Musume, do các nàng khai ra trong Waratte iitomo
1 - Gặp Leader thì phải chào thế này "Chào buổi sáng, hôm nay Michishige-san cũng thiệt dễ thương~~~!"
Luật này do bạn Sayumin tự đặt khi đc lên làm Riidaa
Ayumi bảo chả có mem nào làm theo luật này cả

Harunan thanh minh là "Vì trong trái tim em lúc nào cũng nghĩ Michishige-san là dễ thương rồi" (sợ bà Chokubo

ngoài lề tí là Zukki khi đi ngủ lúc nào cũng ôm 1 con thú nhồi bông, còn Harunan thì ko, bạn Harunan mới bảo Sayu là "Em sẽ ôm tình yêu của mình đối với Michishige-san đi ngủ"

))
2 - Vào những buổi họp mặt, kouhai phải đến sớm hơn senpai 30'
TanaShige bảo luật này cũ lắm rồi, bây h ko ai theo nữa nhưng hồi đó có một senpai đáng sợ rất nghiêm khắc về vụ này, nên các em 6ki khi ấy rất ngoan ngoãn làm theo
Tamori-san hỏi là ai thì 2 nàng ko dám nói, ổng hỏi tiếp "Nakazawa-nee san phải hôn?", chối bay

*dám lắm* (Hình như có hỏi tiếp mà nghe ko rõ tên, hình như là "Iida-san phải không?" nữa

)
3 - Sau concert, phải tẩy trang rồi mới được đi về
Đây là luật mới, áp dụng cho các bé 9ki và 10ki để bảo vệ da cho các bé
4 - Nếu gặp trường hợp 2 thành viên có chung 1 kiểu tóc, thì kouhai phải lặng lẽ đi đổi kiểu khác
5 - Phải đưa sổ liên lạc cho manager xem
Luật này có từ lâu và bây giờ vẫn còn, vì một trong các nguyên tắc quan trọng nhất là phải cân bằng giữa công việc và học hành.
Sayu bảo nếu ăn điểm xấu hoặc môn nào cũng xém rớt là bị la dữ lắm. Còn nói là hồi đó Sayu thì không có bị đến mức đó nhưng... *quay sang Reina cười nham hiểm*
Bookmarks