Cuối phim rồi, bạn nào xem phim nhưng chưa từng lộ mặt thì viết mấy câu cho mọi người biết. Ai có khúc mắc gì khi xem phim hãy nói hết ra. Nên sống thật với bản thân mình chút chứ mọi người nhỉ![]()


Cuối phim rồi, bạn nào xem phim nhưng chưa từng lộ mặt thì viết mấy câu cho mọi người biết. Ai có khúc mắc gì khi xem phim hãy nói hết ra. Nên sống thật với bản thân mình chút chứ mọi người nhỉ![]()


^
ok ,mình nhận xét đây
coi phim thích những tình huống mình cứ tưởng rằng haru với Nakaji chắc ko thể gặp nhau nữa ,lúc Nakaji hiểu lầm chuyện người yêu cũ với haru... ,mình cứ nghĩ mâu thuẫn đỉnh điểm như vậy chắc sẽ tránh gặp nhau để ko ngại ,vậy mà sau những lần như thế cuộc sống hai người vẫn diễn ra bình thường,hai người vẫn tụ tập cùng với Hội,mình hiểu ra rằng bản thân mình vẫn còn quá trẻ con,ko dc thì là mất nhưng nhờ có phim mà mình hiểu rồi khi lớn lên cũng phải sống như vậy,đó là cuộc sống của người lớn
mình thích phim này
cuộc sống của mỗi nhân vật đều ko trải toàn màu hồng,ai cũng co' khó khăn,ai cũng đều muốn thực hiện mong muốn của mình nhưng thực tế thì ko như ta mong muốn
xem phim này ,ko có ai là nhân vật phản diện hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt,như nhân vật người yêu Nakaji ,chị ấy vu oan Haru nhưng lại có lý do khiến ta ko ghét dc rồi nhân vật Dr tuy là người thứ ba nhưng ko hoàn toàn thế ,ko có vụ 2 trai giành 1 gái gì gì giống mấy phim tình cảm HQ ,3 người đều tôn trọng nhau ,họ dù mâu thuẫn nhưng vẫn là bạn bè và còn Peach nữa,cô hoàn toàn ko giấu giếm nói cô cũng yêu Nakaji với Haru ,tất nhiên mình cũng rất thích nhân vật LInda
Đôi khi tình bạn còn quan trọng hơn tình yêu
hoandesign (25-06-2010), meomun_xu (25-06-2010), niichan (25-06-2010), thao33 (25-06-2010), thuthuy1962 (25-06-2010), toji (25-06-2010)



Ế, câu này được, ai down phim mà không thèm cm thì ra thú tội đê![]()


Ều, đang coi LF. Hình như cứ ai bế tắc là phim Nhật lại cho die hay sao í nhẩy. Chết mất!![]()


Mỗi người đều có 1 lí do riêng của mình để xem Sunao
Cá nhân mình xem cũng vì Juri và Eita thôi
Mình hay đọc cm của mọi người, có những cm đọc xong mình cũng muốn cm phản bác lại, nhưng rồi lại thôi. Đây đơn giản chỉ là 1 bộ phim, nói nhiều rồi lại tranh cãi những chuyện vớ vẩn, cá nhân mình ko thik những chuyện như vậy.
Tập cuối, và mình mãn nguyện với cái kết thúc đấy.
Không nói gì nhiều, mình chân thành cảm ơn sub team.
Từ trc tới h, mình thg xem phim Nhật bằng engsub, mình cũng mới xem phim của japanest, và thật sự thấy subteam làm việc rất pro và cũng rất thik phong cách dịch của subteam. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nhiều![]()
hoandesign (25-06-2010), niichan (25-06-2010), thao33 (25-06-2010)


Mình rất thích comment của bạn Milk Cafe, mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng bạn nhầm rồi nhé, JPN không hề khinh DBSK tí nào, như Jisa nói, JPN cũng có fan của DB, còn những người khác không nghe, không xem DB thì cũng chịu làm sao mà khinh đcNên các bạn cảm ơn chúng mình chúng mình cũng vui lắm. Và nếu các bạn thấy phim Nhật hay thì chúng mình còn vui hơn nữa.
Mình thì không nghĩ là phim Nhật cứ thấy bế tắc là cho chết đâu, vì theo mình thì cái chết của Linda không hề bế tắc. Cái chết này như dạy cho những người đang sống phải sống hết mình hơn, trân trọng cuộc sống hơn. Mình thích cái câu "sống cho ra sống" của bố Nakaji. Mà Linda cũng không chết trong đau khổ đâu nhé, anh ý chết trong hạnh phúc được bạn bè yêu thương, được biết đến cảm giác nói lời yêu... Tớ nghĩ như vậy là tốt rồi.
Hơi thất vọng một chút vì có những tình tiết như cậu học trò buôn bán ma túy kết thúc quá đơn giản, hay chuyện Kiriko kết thúc không ra sao cả trong khi chị ấy ghen như thế... Nhưng dù sao phim cũng phần nào truyền tải được nội dung nào đó, đặc biệt là sự "không hoàn hảo" của con người. Tớ cũng thích một câu nữa trong tập cuối, đành spoil ra"Chỉ cần biết rằng mình không cô đơn là lại có thể tiếp tục cố gắng".
Nói ngoài lẽ chút, tớ thấy đúng là Jae đóng mấy cảnh yêu không đạt lắm, nhưng đóng những cảnh cùng cô em gái thì rất đáng yêurất tự nhiên làm cho tớ xem phải phì cười. Nhưng mà thấy anh Jae có vẻ đúng là chỉ hợp làm ngôi sao thôi chứ ko hợp lắm làm người bt
tại trông bóng bẩy quá, tóc còn nhuộm vàng khè nữa (Nhật đi làm phải nhuộm tóc đen hết mờ
)
Cih (26-06-2010), hoandesign (25-06-2010), JaeJoong (26-06-2010), Milk Café (28-06-2010), thao33 (25-06-2010)



thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 25-06-2010 lúc 11:15 PM
bé sa (25-06-2010), boo^^ (25-06-2010), Cih (26-06-2010), demen411 (25-06-2010), duysan_kun (25-06-2010), hanaclover (25-06-2010), hoandesign (25-06-2010), JaeJoong (26-06-2010), meomun_xu (25-06-2010), opallius (25-06-2010), pampou_lapin (25-06-2010), thao33 (25-06-2010), thuthuy1962 (25-06-2010), YunJae KimJung (25-06-2010)


ek ek! Cai Poll, đến phút cuối, Nakaji bất ngờ đảo ngược tình thế là sao!
Quả nhiên là đời ko ai ngờ đc chữ "ngờ"
KHông biết bao giờ kết cái poll này.
Hồi hộp quá nhỉ![]()
thao33 (25-06-2010)


huhu, subteam nhà mình mấy h thì post ep11 lên nhỉ? MÌnh ko có ý hối thúc j đâu, huhu, chỉ là, đang rất mong chờ.... Minh ngồi canh cả ngày hum nay r.
Hix, các bạn thông cảm cho a.Jae, a ý lần đầu đóng fim mà diễn xuất ko wa non so với những diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Juri và Eita là tốt lắm r.
Cá nhân mình thích bộ fim này, mặc dù ban đầu ko có cảm tình lắm vì nghe nội dung tưởng khô khan + suy nghĩ fim dành cho idol đóng thì nhạt thếch ( do xem fim gần đây của Kame, fim j có chị thích bóng tôi vs mấy thứ quái dị ấy)


Cho anh đẹp trai nhất trong hôm nay, rồi gì thì gì cũng phải "Thành thật với tình yêu" chời nhỉ![]()
There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)
Bookmarks