ha ha, hồi đó cdjapan khuyến mãi tôi cắn răn mua đấy , đắt hơn chỗ khác mà còn có giới hạn chứ


ha ha, hồi đó cdjapan khuyến mãi tôi cắn răn mua đấy , đắt hơn chỗ khác mà còn có giới hạn chứ


![]()
đợt này CDJP nó có khuyến mãi hum ta,mà cái CDJP thì có mua trực triếp tại cửa hàng + quà tặng không
P/S: lôi chuyện bên news của Ryo về,không thiên hạ chửi mình bà tám nhầm topic nữa.
Tôi thường chỉ khóc đêm thôi,nói chung chưa người nào làm tôi chỉ muốn uống rượu để quên,lúc chia tay buổi tối ngày hôm đó tôi thường nhớ lại kỷ niệm rùi tự động rơi nước mắt thôi: "Những ký ức đó ngày mai người ta sẽ dành cho một người khác.Còn hôm nay,mình phải nhớ để ngày mai quên đi,nếu không quên được thì ngày mai buộc phải nhớ nó với nụ cười chua chát và rũ bỏ.Nước mắt một đêm cho những gì đã qua,cho tình cảm chân thật cảu bản thân và cho sự lừa dối từ một người khác.Ngày mai,lại phải bước tiếp dẫm lên ký ức ngày hôm nay"
![]()
![]()
![]()
hình như tôi thất tình tôi đều nghĩ thế thôi...


tôi thất tình đúng 1 lần, lúc đó rất là chán nản và nghĩ làm gì lên tinh thần, thế là thằng bạn thân rủ đi nhậu, thì uống, uống xong về còn nôn chứbáo hại thằng đó bị nhỏ bạn cùng phòng chửi quá trời
ngủ 1 giấc, bâng khuâng vài ngày xong là hếttôi nhớ lúc đó uống ở công trường quách thị trang
hình nưh đợt này cdjapan ko khuyến mãi nữa, xem rồi ko có


Tôi bị hai lần mới đau...![]()
![]()
lần đầu quay lại người yêu cũ.Lần hai thì quen con bé người quen nhỏ hơn tôi 6t,mà cũng xinh hơn tôi
![]()
![]()
.Đâm ra cả hai lần tôi đều "Uh" chả thèm níu kéo gì sất.
Tôi nhậu được mấy lần nhưng toàn vì chuyện học hành thôi![]()
.Mà toàn ngất ngất bị thằng bạn cản lại không cho uống nữa-người yêu tôi từ hồi cấp 3 đến năm 2009 _.__" mừ giờ có vợ sắp có em bé rùi-nên từ giờ chắc gặp chuyện không call nó ra được nữa
![]()
![]()
Ủa Beat đi đâu rùi ta,sao còn mỗi hai mình vậy.


em nè, ss kêu bàn chuyện khác cho khỏi lạc đề mà em thấy vẫn lạc đề như thường
mấy lần em nhậu toàn vui mới nhậu, buồn là ở nhà úp mặt tự kỷ chả muốn đi đâu gặp ai hết![]()


![]()
![]()
lôi chuyện bên cái news của Ryo về nhà tám cho nó khỏi loãng topic nhà người ta thui
Nghe cái We never give up của sấp nhỏ chưa![]()
![]()


nghe rồi đợi pv
tôi toàn chủ động chia tay ko à, chậc chậc, cũn ko buồn nhiều![]()


![]()
![]()
cô không nghe luôn à dtt???


nghe rồi nhưng tôi đợi pv ábản ko tốt nghe chán


sao tôi nghe tôi chả có tí tẹo cảm giác nào hết
Hình như tôi nghe rock với ballad nhiều quá đâm ra cái kiểu nửa nửa như dance tôi nghe bị mất cảm xúc hay sao ấy _.__"
There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)
Bookmarks