Theo cảm tính thì thích tập 1 hơn, có lẽ vì ám ảnh hình con ki (hay con mèo???) bước đi trong máu, và hình ảnh trăng treo lơ lửng người rơi quanh trăngnhưng tập 3 nhiều nội dung hơn. Không hiểu sao nhân vật Fujino làm mình nhớ tới nguyên phim Cướp biển Caribê
nếu thậm chí đau cũng không có cảm giác thì chắc không thể cảm thấy là mình đang sống đâu nhỉ... Vì vậy nên khúc cuối Fujino thấy đau và không muốn chết, rồi tưởng tượng Kokutou và nói mình muốn sống, muốn yêu thương, muốn được ở lại đây rất cảm động
Với lại thích bài ending của tập này quá thể. Chỉ là đi tìm chữ "sống" trong màn đêm...







nhưng tập 3 nhiều nội dung hơn. Không hiểu sao nhân vật Fujino làm mình nhớ tới nguyên phim Cướp biển Caribê
nếu thậm chí đau cũng không có cảm giác thì chắc không thể cảm thấy là mình đang sống đâu nhỉ... Vì vậy nên khúc cuối Fujino thấy đau và không muốn chết, rồi tưởng tượng Kokutou và nói mình muốn sống, muốn yêu thương, muốn được ở lại đây rất cảm động 




mai là bạn hiname giao ep 2 roài, ep 4 cũng đã trans xong hý hý 


rất hợp với không khí họp
Fighting!!
Nhưng mà anime hay hầu hết toàn có ng` làm cả rồi 
Bookmarks