

cảnh đẹp tuyệt vời, phim hay tuyệt vời![]()
Shadow of Death (11-06-2013)


Down anime này cũng được 2 tháng rồi mà tới tận hôm nay mới lấy ra xem.
Đầu tiên em cám ơn subteam đã sub phim này.
Phim thật sự hay lắm!
Mấy đoạn lúc Yuki với Ame còn nhỏ, chạy khắp nhà dễ thương kinh khủng! >"<
Nhưng cả phim, điều mang lại nhiều cảm xúc cho em nhất là hành trình cuộc đời của Hana kể từ lúc quen với bố của Yuki - Ame cho đến tận lúc cả 2 trưởng thành và đi theo con đường của mình.
Ngồi dõi theo từng bước chân của Hana mà bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc có, vui có, buồn có, cảm động có, tiếc nuối có... cứ ùa đến.
Xem xong mà hình ảnh về Hana cùng 2 đứa con cứ lẩn quẩn trong đầu. _ _!
Chỉ có một điều ức chế duy nhất đọng lại là phải chi em giỏi diễn đạt 1 tí để viết ra hết cảm xúc của mình. _ _!
Cứ có cái gì đó đọng lại trong lòng mà ko sao diễn tả được thành lời. T^T
thay đổi nội dung bởi: ANNY_3003, 16-07-2013 lúc 03:07 AM
chiii (16-07-2013), Shadow of Death (16-07-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks