Tiếp nhóm máu B nữa đi Alarm...hay quá nhỉ...tiếc là Ox k bít mình nhóm máu nào nên cũng k bít mình thuộc tuýp người nào nữa^^...Thank Alarm và mọi người ở đây nhìu^^


Tiếp nhóm máu B nữa đi Alarm...hay quá nhỉ...tiếc là Ox k bít mình nhóm máu nào nên cũng k bít mình thuộc tuýp người nào nữa^^...Thank Alarm và mọi người ở đây nhìu^^
Công nhận bản phân loại các nhóm máu cũng có phần chính xác ghê,mình thuộc nhóm máu O nè,nên chỉ cần bỏ bữa là cảm thấy khó chịu cái bao tử...lúc trước bỏ bữa nhiều quá nên đi khám,phát hiện bị loét dạ dày gì đó,nhưng bây giờ thì hết rồi,ăn uống điều độ...Thanks thông tin ^.^


Trời ơi, còn có mấy chuyện này nữa hả? Vậy mà trước giờ mình chưa hề nghe về chuyện này luôn đó. Đúng là mỗi nước mỗi khác ha, ở Việt Nam mình chẳng bao giờ quan tâm xem mình có nhóm máu gì nữa chứ đừng nói đi thắc mắc về nhóm máu của người khác .


tớ biết nhóm máu của mình khi đi hiến máu tình nguyện ở trường cách đây 4 năm, lúc đó mới phát hiện ra mình có nhóm máu hiếm ORH-, may mà k bị sao trước khi phát hiện, tớ khuyên các bạn nên đi xét nghiệm nhóm máu, yêu cầu xét thêm cả hệ RH nữa vì ở các bệnh viện hiện nay chỉ xét nghiệm nhóm A,B,O chứ ít bệnh viện làm xét nghiệm hệ RH. Hệ RH cũng là hệ gen có ảnh hưởng lớn khi truyền máu. Bt thì đa số mọi người là RH dương (RH+), những người mang có hệ gen RH âm (RH-) được gọi là máu hiếm (số người này chỉ chiếm khoảng 7/10000 dân số VN - hiện đã tăng lên, cách đây 4 năm là 4/10000). Người có máu RH- chỉ có thể nhận được máu mang RH-, nhận máu mang RH+ sẽ sinh ra đông máu dù có là cùng nhóm máu hệ ABO, nói chung RH- và RH+ k thể truyền được cho nhau, nếu k sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là các bạn thuộc các tỉnh, các bệnh viện rất ít khi xét nghiệm hệ RH nếu k được yêu cầu. Có trường hợp có 1 chị ở Thanh Hóa hiến máu 3 lần rồi mới phát hiện ra là máu hiếm o_O, không biết số máu của chị có bị truyền nhầm cho ai k, nguy hiểm thật.
omikuji1990 (20-08-2010)
chài, thảm nào... tớ có con bạn đi Nhật học, khi về, nó hỏi cã lũ là bọn mày nhóm máu gì? hix, đến bi giờ mình vẫn chưa rõ mình nhóm gì nữa, cứ nhớ rùi quên luôn vậy.
Đọc manga của Nhật cũng hay thấy nhắc đến các nhóm máu. Có vẻ người Nhật khá phong kiến trong vẫn đề dòng họ.


Bài nhóm máu AB rất hữu ít vì mình thuộc vào nhóm đó, nói thêm 1 tí nhóm AB tốt hơn là nên ăn rau cải hơn là thịt vì sẽ không tốt cho đường ruột
Công nhận là việc xét nghiệm nhóm máu là rất quan trọng rồi, nhưng có điều ở VN thì việc này rất hiếm xảy ra. Cá nhân người Việt không muốn đến những nơi như bệnh viện, tỉ dụ như chuyện khám sức khỏe định kì 6 tháng/lần còn chưa có mấy người đi chứ nói gì đùng đùng đi xét nghiệm nhóm máu.


từ bé tớ đi thử máu đã 2 lần ... mà cả 2 lần đều do bé quá ko bít j nên ko hỏi mẹ. h hỏi thì mẹ bảo quên òi T^T ... chán thế. muốn xem tính cách mình sao quá.
mà sao thử máu đau thế nhỉ. tớ thấy chích nhẹ có 1 cái mà đau ơi là đau. tiêm thì cắm phập vào cả cái kim mà lại chả đau tí nào.
theo tớ biết máu con người được chia làm nhiều nhóm - dựa theo một số hóa chất carbohydrates và proteins đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm khác nhau, nhưng những nhóm chính là O, A, B và yếu tố Rhesus. Vì những lý do chưa được khám phá, máu của mỗi nhóm có thể có kháng thể chống lại những nhóm kia. Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào, kháng thể của người nhận có thể phá hủy máu gây tác hại cho cơ thể.


nghe ra có vẻ vấn đề này vs ng` Nhật rất là quan trọng
bố mẹ mình thì toàn O hết
nhưg mà cũng k đến mức 1 nhà mà có 2 chủ
rất hòa thuận![]()


Trong các kì khám sức khỏe tại Nhật, với những ai chưa xác định được nhóm máu thì nhất thiết phải xác định, đôi khi người ta có thể cho đi hiến máu nhân đạo rồi lấy kết quả nhóm máu ở đó. Nói chung ai cũng biết nhóm máu của bản thân họ. Chẳng bù cho ở Việt Nam mọi người ít khi biết mình có nhóm máu gì!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks