sao lại bi quan thế, mới ngày thứ nhất sale tầm đấy là cao rồi mà, d
aọ này lượng bán đĩa ở Nhật giảm sút trầm trọng một phần do khủng hoảng
1 phần do sự bành trướng cuả HQ, lạii thêm tốcc độ rò rỉ trên mạng nhanh thoăn thoắt, chưa ra PV chính thức mà đã có hết trên mạng rùii =), nhưng KAt-TUN vẫn xếp thứ nhất lượng sale ngày đầu ở Oricon mà, thông thường tiêu thụ tầmm 1 tuần mấy laõ ấy mới được 200-300.000 bảnn nên ngày đầu thế này có gì lạ.Có những single ra cả tuần mà cũng chỉ bán tầm mấy laõ
http://www.tokyohive.com/2012/06/che...weekly-charts/
To the limit mang âm hưởng rock giống mấy bài cũ cuả KAT-TUN nên mình thấy thích bài này, chứ sáng tác cuả ECO và SEAN-D nghe tòan auto tune lại còn nhảy nhót không thích đâu, nhạc nheõ giờ baõ hòa quá nên mấy ông làm cái này cũng mới mẻ, phản hồi trên các website khá tốt vì người NHật đã quá ngán những PV nhảy nhót đệm auto tune rồi, mình thấy TTL là PV mới mẻ nhất từ sau khi Jin đi, phê bình cái giọng hát ngày 1 tồi tệ cuẩ ông Kame hôm MS 22/6 nhưng ngẫm laị thấy ông ý vất vả quá nên nhắm mắt làm ngơ =.= mắt sưng vù vì buồn ngủ, mặt đờ đẫn, ai baỏ ôm đồm quá làm chi
Bookmarks