món nhật thì có món oden đó, trời lạnh ăn thấy đã đã. okonomiyaki thì lâu lâu ăn thì ngon, ăn nhiều ngán.


món nhật thì có món oden đó, trời lạnh ăn thấy đã đã. okonomiyaki thì lâu lâu ăn thì ngon, ăn nhiều ngán.


Sao các cậu tả có vẻ ngon nhỉ. Khi nào phải đi ăn thử mới đc. Tại t k biết có nhiều món lạ thế >"<


Mới được ăn sushi với món cá sống gì đó chấm mù tạt, cá hồi thì phải, lúc đầu khó ăn nhưng ăn mấy lần giờ ghiền rồi.![]()


Không những ăn mà còn ghiền
Mỗi tội ghiền thì tội nghiệp túi tiền
Thích sushi và có khả năng ăn không ngán


Tui hay ăn ở Toki-Toki trên đường Nguyễn Du,Q1 ak.Ăn ít sushi nhất,nhiều nhất là bánh xèo Nhật với mì "osaka ramen"(biết ăn thôi chứ hok có nhớ tên).Nếu các bạn Sì Gòn muốn ăn mì ngon mà đúng Nhật,các bạn google "mì NHẤT" đi,quán nhỏ,bán ngon mà dễ thương nữa
Mình chỉ mới ăn món cơm cuộn thôi, thấy cũng không đặc biệt lắm. Nó nằm trong combo nên có thêm 1 phần canh rong biển - tàu hủ, 1 chén đặc sệt có màu giống flan nhưng không phải. Nói chung vì ăn cơm quá no nên ăn hết nổi 2 chén đó, nhất là chén giống bánh flan.
Món Nhật có nhiều món nên hy vọng sẽ được ăn những món hấp dẫn khác. Hic, nhắc đến đồ ăn bụng lại sôi lên rồi![]()


Mình mới chỉ ăn sushi thôi, những lần sau ăn xong là lại thấy thèm muốn ăn nữa xong thêm tí wasabi thì miễn chê luôn


Mình cũng ăn khá nhiều, từ sushi, sashimi đến canh miso, rồi mì udon soba các kiểu.
Ngon quá xá, mỗi tội cái thú này nó không hợp với túi xiền cho lắm.![]()


Mình đã ăn Mì Ramen và Tempura và nhiều món mình ko nhớ tên.
Mình rất thích ăn món Nhật nhưng khổ nổi nó hơi bị mắc í. T^T
Mình muốn đc thử ăn Okonomiyaki quá, bạn nào biết món đó ở đâu trong Sài Gòn bán thì ngon ko?


Mình ko có tiền, chỉ ăn được bento thôi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks