Cái bài này kiểu bới bèo ra bọ mà, kiểu như đưa ra 1 đức tính xong sẽ nhảy vào bảo là không đúng ở chỗ này chỗ kia. Bài này viết nhạt nhẽo với nông cạn, chả thấy nguy hiểm gì cả, cảm giác người viết bài vốn sống còn kém.
Những cái này viết còn là nhẹ, nhưng thực ra nếu viết chủ đề cũ như này thì phải viết gì hay ho vào chứ
Tớ chả thích viết suông kiểu này, khi nào có bạn thấy đức tính xấu mà dám chỉ mặt đứa đó mà phê phán thì hẵng nói chứ nói mấy câu chung chung kiểu "chỗ nào cũng có người tốt người xấu, chúng ta phải phấn đấu" thì thôi, nói làm gì.
Tớ chả thích tiếp thu để dân tộc ta tiến lên hay nhìn ra nước ngaòi, nó quá vĩ mô và quá khó, chắc nhiều thế hệ nữa các bác í ***g nghép vào GD thì chắc sẽ thay đổi. Mấy bạn trên này rất hay nhìn theo mấy đức tính của người Nhật nhéTớ chỉ cố sống theo tớ thấy là tốt và rỗi rãi thì dạy mấy nhóc cháu tớ sao cho không vứt rác bừa bãi xả láng dùng túi nilon thôi.
Mình có 1 thói xấu là thích chê bôiThôi dù sao bạn viết bài cũng có công viết







Tớ chỉ cố sống theo tớ thấy là tốt và rỗi rãi thì dạy mấy nhóc cháu tớ sao cho không vứt rác bừa bãi xả láng dùng túi nilon thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Tốt xấu ở đâu chẳng có, chẳng qua là ý thức đại chúng nó thế nào, mình ghét đám báo mạng








Bookmarks