Nói về tính đúng giờ của người Nhật mình lại nhớ đến câu chuyện của mình hồi sang Nhật. Mình có hẹn với một người bạn đến khách sạn đón mình để đi ăn và dẫn loanh quanh Tokyo chơi. Lúc anh ấy gửi tin nhắn nói rằng 5 phút nữa sẽ đến, mình cứ nghĩ là nói 5 phút nhưng chắc cũng phải 8-10 phút nữa nên vẫn thong thả "chuẩn bị" ai ngờ đúng 5 phút sau có tiếng gõ cửa phòng mình, khi đó mình còn nghĩ là nhân viên khách sạn có việc gì đó cần gặp. Và khi mở cử mình gần như chết lặng vì bất ngờ. Người bạn của mình đã đến sau đúng 5 phút gửi tin nhắn.
Quả thực, bản thân mình khi tiếp xúc và làm việc với người Nhật luôn cảm thấy nể phục họ nhất về tính đúng giờ! Rất đáng học tập.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Vậy nên bạn mình đi làm gv, ra đủ hình thức phạt với tội đi học muộn, vậy nhưng được 2 3 ngày đầu xong đâu lại vào đấy. Hs ai vốn hay đúng giờ vẫn đúng giờ, ai lề mề vẫn cứ lề mề thôi.
, nói chung mình thấy vấn đề đi trễ của người Việt Nam đã thành chủ đề nói hoài nói mãi mà vẫn không bao giờ thay đổi đc...
.


Bookmarks