Năm nay sis viết tiếng Anh, quên mất viết tiếng Jp ^^v (mà ngu lắm rồi, viết chỉ thấy dở >.<)
Năm nay sis viết tiếng Anh, quên mất viết tiếng Jp ^^v (mà ngu lắm rồi, viết chỉ thấy dở >.<)
M mà thức trễ tí nữa để post lên đây là ngay lúc má vìa,bị chửi thúi đầu cho coi.
Cộng nhận bữa đó hên,12h3' post xong,12h4' đắp mền,12h5' má về.
Hix~ bó chiếu,mém tí là bị păng ra ngoài đường.....Công nhận cứ liên wan tới Ayu là fa~i thót tim và lo sợ mới được.
Sis thêm tuổi mới sis lại thêm đẹp,dù sis có thay đỗi cách mấy sis cũng sẽ mã là godess của em vì những bài hát sis đã viết và vì cầu vồng mà sis đã dệt trong lòng m
Chẳng bao giờ quên được ngày sinh của Sis Ayu, nhớ ngày này còn hơn ngày sinh của mình
Xin lỗi Sis vì đã ko chúc mừng đúng ngày sinh nhật của Sis, dù có muộn màng nhưng không bao giờ là thừa cả
Em không biết nói gì hơn ngoài câu “Em yêu Sis”. Đó là câu duy nhất trong tận đáy lòng mình mà em muốn nói…
Và Happy birthday to you, my dearest Ayu-ane!
@ Sis MB: Cám ơn Sis đã nhắc nhở, ko phải em quên hay em cố tình ko lên chúc mừng Sis Ayu. Ngày sinh nhật Sis Ayu là ngày mà em không bao giờ quên dù có vào forum để chúc mừng Sis hay là không. Vào năm học rồi em ko thể vào JPN thường xuyên như trư ớc được, nên khi có khoảng thời gian ngắn ngủi hôm nay là em chạy vào đây ngay ^^
@Hanabi: me hugs bé Hanabi, lâu quá không gặp em ^^
Sis hôm đó vừa vui vừa giận, vui thì ai cũng biết, nhưng mà buồn vì hôm đó vốn là 1 ngày quan trọng, fan Ayu trên khắp thế giới đã chuẩn bị linh đình từ hơn 1 tháng trước kìa, trong khi ở đây (YAN thì sis không vào nữa nên không biết) sis đã ngồi cả ngày mà chỉ có vài người, sis rất là giận.
Dù sao em đã lên, muộn vẫn còn hơn không ^____^ Cảm ơn em, Hanabi và Soup.


To Hamasaki-san (sorry nmw ko wen gọi sis) ^^
Happy birthday
Joyeux anniversaire
Otanjobi Omedeto
Dạo này vào năm học bận bịu quá, ko check JPN thường xuyên được. Xin lỗi mọi người (esp sis MB) vì đã ko vào đúng ngàyKo biết chểnh mảng như thế này thì có xứng đáng là fan Ayu ko nữa T___T
Lâu quá ko gặp Sis, dạo này Sis thía nào rùi?
YAN thì em ko vào từ lâu rồi, bên đó buồn quá ><
Trước kia cũng chỉ có mấy mems thân thuộc vào chúc mừng Sis và bây giờ cũng thế. Ít còn hơn là ko có ai vào. Box Ayu luôn ít mems nhưng vẫn là Box vui nhất ^^
Dạo này em ko lên mạng thường xuyên được, cấp 3 rùi mà còn học 2 buổi,chả có thời gian mà thở nữa! Bất ngờ là năm nay em lại học chung trường với Crazy-chan, dzui hết biết!
thay đổi nội dung bởi: IloveAyu, 06-10-2006 lúc 11:57 PM
@NMW: uh, không giận em nữa. Cảm ơn em ^_______^ ôm em 1 cái ^.^
@Hanabi: vẫn còn sống nhăn răng em ạ, vẫn lải nhải và cằn nhằn như 1 bà già, XD Thế à? Sis hiểu sao em ít lên rồi, Craze-chan còn bỏ cả net nữa cơ mà, cái trường LQĐ ấy thật là kinh dzị, haha. Mà sao bọn em bây giờ học hành vất vả thế nhỉ? Ngày xưa sis toàn ăn chơi không, XDDDD
The party for Ayu's birthday
Infos : YaMaYuMi@AHS
Source : Team~Ayu
Bi zờ cũng chả thấy mụ hana ở đâu,ko bít đâu mất ròi.... hix mốn chat cũng chả thấy đâu.Tới mí bữa nay Ayu's bỉthday mới lòi mặt ra...
Ko ngờ trong JPN cũng còn nhìu ngừ nhớ bỉthdate của sis trùi ui mừng wé
Wow, cái bánh nhìn yêu thía! Dễ thương kinh, sinh nhật Sis Ayu có khác ^^
Năm nay thấy Sis tổ chức đơn giản nhỉ...
@Sis MB: Eh, mà Sis bi giờ học trường nào thía? Chắc Sis cũng bận ghia lém vì lâu lâu mới thấy Sis vào Box. Em thì cũng bình thường thui, học tằng tằng, vẫn đều đều lên lớp. Ngán nhất là vụ mặc áo dài, nhìn mình chả khác gì cái giò chả. Craze-chan đang tập chơi Guitar ^^
@ Soup: Tui bận rộn lém, ai rảnh rỗi như ông. Ông lại học TĐN nữa hẻn? Khi nào rảnh lên Y!M chơi!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks