thêm thêm thêm đi ... để khi nào GB về SG thì đi ăn ^____^
chỉ biết một hai quán àh, và lần gần đây nhất về thì ăn cái quán gì nằm gần góc Hai Bà Trưng với cái con đường gì đi vô Sở Điện lực thành phố ấy, quên tên gòi ...
thêm thêm thêm đi ... để khi nào GB về SG thì đi ăn ^____^
chỉ biết một hai quán àh, và lần gần đây nhất về thì ăn cái quán gì nằm gần góc Hai Bà Trưng với cái con đường gì đi vô Sở Điện lực thành phố ấy, quên tên gòi ...
saigon sướng wá trời ta ơi ><
8 mủi tên ở đường nào thế bạn ??? Ko có sushi hả ? Ít ra cũng có soup Nhật hay mì chứ hả ??
Còn chỗ AnĐông (buffet) thì sushi dở ẹc, khô queo...
8 mũi tên ở đường Lý Tự Trọng, Q1 đó bạn ơi...
còn tui thì thích nhất là Shushi Bar đây là 1 hệ thống có rất nhiều tiệm những tiệm mà tui biết là. 1 ở trên Zen Plaza, 2 ở đuờng Lê Thánh Tôn, ngay ngã tư LTT với lại gì đó. ko nhớ nữa, thứ 3 là ở supper bowl vì tui là dân ghiền bowling nên hay ăn ở đây nhất. nói truớc mắc chứ ko rẻ ah nha hôm nọ đi 5 người hết 450k nhưng đuợc cái rất ngon, chỉ thua Kamachi thôi. ở đâu cũng có rượa sake nữa. ngon nhất nhất là món cá hồi sống an với nuớc tương wasabi... ngon tuyệt giá 70k 1 phần
Nguyên văn bởi Golden Bear
Quán đó tên Chen - nằm trên Hai Bà Trưng, gần Park Hyatt :gem31:
Trên đường đó hoặc khu Lê Thánh Tôn còn nhiều quán Nhật nữa, nhưng giá cả thì không đảm bảo![]()
Còn 1 chỗ từng ăn là Sanuki ở Diamond - mình cũng không sành lém nên không bít là ngon hay dở, thấy giá cả củng tương đối...
Ui cha đắt qué nhỉT_Tcòn là học sinh mà xin tiền ba má đi thế này chắc sau khi ăn kềnh bụng rùi thì mai ăn cơm với nước tương quáT_T(lần trước chui vô 8 mũi tên dzìa, dù mom k nói gì, nhưng cũng thấy bứt rứt lém...hix...x...từ nay chỉ dám ăn đồ rẻ thui, chưa làm ra xiền mà ăn đắt vậy cũng k đượcT_T)...Mà có ai bít quán Nhật nào túi tiền ăn hợp lý 1 chút k dzậyT_TNguyên văn bởi jonybin
Thì bởi vậy Cf mới nói, quán Nhật ở SG không thiếu nhưng phải biết chọn quá nào vừa rẻ mà vừa ngon (giá cả là ưu tiên hàng đầu). Nếu như ăn để cho biết thì lâu lâu "bấm bụng" ăn 1 lần còn chấp nhận chui vô mấy cái quán như Sushi bar hay 8 mũi tên.
Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Trần Quang Khải rẽ vào, chứ không phải Nguyễn Hữu Cảnh trên Tôn Đức Thắng đâu nhe!) có một quán chuyên bán món bánh Nhật rất ngon mà giá cả bình dân lém đó! Hehe
Quán buffet này mới dọn về từ Lê Văn Sỹ nên chưa khai trương đâu. Nghe nói bị kẹt trong khâu giấy phép gì đó nên đã mấy tháng rồi vẫn đóng cửa im ỉm. Lúc quán còn ở Lê Vẵn Sỹ (gần ngã tư Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai), Cf có ăn vài lần mà lần nào cũng phải nhịn ăn sáng trước (để "chiến đấu" cho đáng đồng tiền đó mà:gem46: ) Quán bán đủ món nhưng Cf chỉ xơi sushi thôi! Có cả tráng miệng bằng trái cây tươi nữa. Tất cả chỉ có 50 ngàn/người (quá rẻ)Nguyên văn bởi Mitsuto
Bây giờ chuyển qua khu trung tâm thành phố, không biết giá cả có như xưa không?:confuse:
Bạn sẽ dễ dàng nhận ra quán với biểu tượng con cá chép khá to ngay trước quán khi đi ngang qua đường Phó Đức Chính ^.^
ăn vậy thôi chứ ai biết chất lượng có bằng của Nhật chính gốc không nhỉ ??? Có nhìu người Nhật cũng về Vn làm món ăn vậy, nhưng không chừng không phải pro. Đâu phải ng` Nhật nào cũng giỏi làm cả đâu.
@ cf : Phó Đức Chính là ở quận nào thế ???
Tất nhiên là ăn món Nhật ở SG làm sao bằng ăn món Nhật ở Nhật Bản. Điều đó luôn luôn đúng mà! Nếu muốn ăn món Nhật do chính đầu bếp pro của Nhật nấu ngay tại SG thì chắc phải chờ những dịp lễ kỉ niệm trang trọng, mời đầu bếp Nhật qua nấu thì may ra. Cái Cf nói ở đây là chỉ cần món ăn có chút hương vị Nhật Bản, phù hợp với túi tiền VN.
PDC nằm ở quận 1 đó bạn!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks