Hôm trước đọc truyện đầu bếp thủ tướng tập 7 , thấy có vẻ như người hàn vẫn thù ghét người nhật từ nhiều thế hệ rồi .
Trong truyện này lại thấy ông tác giả có vẻ hâm mộ bác hồ , để hẳn 1 story nhắc đến bác , bảo các chính trị gia nên học theo bác .


Hôm trước đọc truyện đầu bếp thủ tướng tập 7 , thấy có vẻ như người hàn vẫn thù ghét người nhật từ nhiều thế hệ rồi .
Trong truyện này lại thấy ông tác giả có vẻ hâm mộ bác hồ , để hẳn 1 story nhắc đến bác , bảo các chính trị gia nên học theo bác .


Hàn ghét Nhật là do từ xưa đã bị Nhật bắt nạt. Nhật hễ mà mạnh lên 1 tí là thịt ngay chú Hàn (vì gần đó chả có thằng nào để thịt nữa cả). Đặc biệt là trong WWII khi bị Nhật chiếm làm thuộc địa thì cái nỗi nhục to lớn mà Nhật gieo lên đầu dân tộc Hàn, phụ nữ Hàn còn ghê gớm hơn rất nhiều lần so với Việt Nam. So ra trong 3 nước Tàu, Hàn, Việt Nam bị Nhật chiếm trong WWII thì có lẽ Việt Nam được đối xử ít dã man nhất.
Tất nhiên tội ác của Phát xít Nhật ở Việt Nam là không thể chối bỏ. Tuy nhiên lúc đấy lính Nhật là lực lượng phát xít, được gieo rắc trong đầu cái ý nghĩ dân tộc thượng đẳng nên hành vi tội ác đó là có thể hiểu được. Trong khi thằng Hàn Quốc trong kháng chiến chống Mỹ của ta chỉ là 1 bầy chó săn, đánh thuê cho Mỹ, lại vô cùng hăng hái và tàn ác. Thường thì lính đánh thuê chỉ làm xong nhiệm vụ thì thôi.
Lực lượng đánh thuê của bọn Hàn là lực lượng tàn ác nhất, dã man nhất, giết hại nhiều thường dân nhất, hãm hiếp nhiều phụ nữ Việt Nam nhất, để thỏa cái sự thú tính của chúng trong khi chúng chỉ là lính đánh thuê. Sau khi tham chiến tại Việt Nam thì bầy chó săn này được trả công rất hậu hĩnh và nhờ cái khoảng tiền đó mà tạo ra cái sau này người ta gọi là sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc.
Cái ngữ đê tiện khốn nạn chỉ biết cắn hôi này tốt nhất là không nên giao thiệp gì với nó.
P.A.L (19-08-2011)
Tổng thống mà nói vậy thì đúng là.... wa'![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks