Biết là mỗi nơi 1 phong tục nhưng vẫn thấy khủng khiếp quá...![]()


Biết là mỗi nơi 1 phong tục nhưng vẫn thấy khủng khiếp quá...![]()
duongqua_8700 (21-01-2011)


cái này mình đọc đc cách đây cũng khá lâu rồi. thực sự là đã rất shock. bạn mình có mấy người học nghiên cứu về Ấn Độ xem xong cũng thấy shock nữa là![]()
vấn đề là gắn đến tôn giáo, tín ngưỡng nên khó mà có thể cải thiện được. vì mình thấy những người theo tôn giáo rất là tín, và họ sẽ ko từ bỏ nếu như Chúa hay Thánh thần của họ ko bảo vậy. Nhưng từ bao đời đã thế rồi thì làm sao có thể bảo mà thay nữa chứ![]()
duongqua_8700 (21-01-2011)


Không dám xem hết... Ọc ọc
Nhìn đi nhìn lại Việt Nam ta vẫn còn có chỗ hơn.
duongqua_8700 (21-01-2011)
oh my god
không thể tin vào mắt mình nữa rồi
duongqua_8700 (21-01-2011)


Mình cũng nghỉ như Weii là việc xác trôi trên sông là một phong tục táng người chết của họ. Nhưng mà ko phải là hỏa táng xong rồi thả trôi sông nhé. Họ để nguyên cái xác trên bè rồi thả trôi đấy.Ấn độ có hơn 1 tỷ dân, 1 ngày có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người được mai táng bằng cách này nhỉ?? :-|
Mình còn biết 1 phong tục mai táng cũ của họ là đem người chết quấn vào vải rồi đưa xác vào rừng để dưới gốc cây hoặc là treo trên cành cây cho thối rữa thì thôi. Xác chết sống dậy thì gọi là Vêtala. Ở đây có 1 câu chuyện về Vêtala mà mình đọc được. Xin kể cho mọi người: Vêtala ở Ấn Độ cũng là một loại quỷ nhập tràng. Ngày xưa, Ấn Độ có phong tục quấn vải vào xác chết, đem thây vào rừng, treo lên cành cây hoặc để dưới gốc cây cho đến khi rữa nát. Nơi để xác chết được gọi là Thi Lâm Một loài quỷ sống ở đó đã mượn những xác còn mới để sống dậy trở thành Vêtala, ăn thịt những xác thối xung quanh. Chuyện kể rằng, có một tay nhà buôn gần sạt nghiệp, được vị đạo sĩ huyền thuật tặng cho câu chú luyện Vêtala hy vọng đổi đời. Anh ta phải ra nghĩa địa, ngồi lên bụng xác chết mà trì tụng bảy đêm, cho đến khi nào xác chết cử động được và chịu hàng phục thì anh ta sẽ toại nguyện. Trì đến đêm thứ bảy, xác chết bổng mở mắt nói cười, anh nhà buôn hỏang hốt vọt mình bỏ chạy. Nhưng dù anh có đi đến đâu, con quỷ Vetala trong cái xác vẫn chạy theo tìm bén gót. Cho đến một ngày, anh quẫn trí nhảy lầu tự vẫn…
@Weii: Mình ko nghĩ nó chỉ đơn thuần là hủ tục và tự họ hại họ. Cái chúng ta nghĩ tới hãy là cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, sự khổ sở, vất vả của họ. Tuy ko trực tiếp tới Ấn Độ nhưng rất nhiều bài báo về cuộc sống của họ cũng như các bộ film đã cho ta thấy điều ấy... Tôn giáo, phong tục và cả sự bất ổn trong lòng Ấn Độ đã đem lại cho họ cuộc sống đáng thương hại ấy.
Ko hiểu sao mỗi lần xem các bộ film hay bài báo về Ấn Độ là mình ko kiềm lòng được...
@Xì Trum: Bạn nói về Hindu giáo như vậy theo mình là ko đúng. Cái bạn nhìn thấy chỉ là hình ảnh người chết, ko có gì khẳng định cuộc sống ấy là do đạo Hindu cả. Cá nhân mình thấy đạo Hindu có những tư tưởng rất tiến bộ, vượt xa tầm nhân loại hiện nay. Chẳng phải vì thế mà tất cả các đạo giáo đều bị ảnh hưởng bởi đạo Hindu, bao gồm cả đạo Thiên Chúa.
Chất lượng sống ấy kể cả là loài vật còn ko muốn chứ đừng nói con người. Ko đạo nào dạy con người uống nước cạnh xác chết đồng loại đang thối rữa cả (kể cả là đạo thờ quỷ Satan).
Chúng ta hãy nhìn vào dân số và các cuộc chiến tôn giáo do chính những người lợi dụng tôn giáo để tư lợi cho mình ấy.
Ps: Dân họ nghèo thế nhưng tỷ phú cũng hơi bị nhiều. Có kẻ vẫn xây biệt thự với cả tỷ $ trong túi đấy.![]()
thay đổi nội dung bởi: duongqua_8700, 21-01-2011 lúc 10:21 AM


coi xong thấy Việt Nam mình cũng ko đến nỗi nào
nước sông hằng ô nhiễm thế mà họ dùng dc thiệt là phục
![]()
Coi xong thấyhix, vẫn biết có những chuyện như này, nhưng chẳng xem ảnh bao giờ (chưa dám xem ~.~)
tình hình là các anh chị hồi giáo với Hindu có đẹp zai, xinh gái thế nào cũng ko dính vào đâu...
Hết hứng ước mơ đi du lịch Ấn![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks