ya, nói gì bây h nhỉ????
Ar thật sự rất ấm áp, nhẹ nhàng, chứ k ồn ào, dồn dập như những ng` khác.
Thật sự là 1 điều tuyệt vời ne~.
Arashi's fan de yokatta ne~![]()


ya, nói gì bây h nhỉ????
Ar thật sự rất ấm áp, nhẹ nhàng, chứ k ồn ào, dồn dập như những ng` khác.
Thật sự là 1 điều tuyệt vời ne~.
Arashi's fan de yokatta ne~![]()
Kaoru Arashi (28-10-2010), yummy_lady (29-10-2010)


thía mới nói, mí ổng nhìn vô lần đâu đâu có đẹp lắm đâu, dị mừ nhìn hoài đâm ra thấy đẹp lạ lùng mới ghê chứ, đúng là sức mê hoặc ngầm mà.
xung quanh mình thì toàn fan kpop, mún kím 1 đứa iu ar như mình cũng chẳng kím ra nên iu mí ổng chỉ bít để trong lòng hoặc lên mạng chia sẻ với mina chứ ngoài đời có gặp dc ai để 8 về mí ổng đâu
ôi cái số của mình iu ai ko iu, iu trúng 5 lão nì nên cứ phải tự kỉ 1 mình miết, nhưng cứ tự kỉ miết đâm ra wen ùi, 1 ngày ko nhìn thấy ar qua màn hình là học hành ko dc =.= nhìn thí mí ổng rùi tự nhiên có thêm sức mạnh lạ lùng
ar ko ồn ào, ko hào nhoáng nhưng rất ấm áp và chân thật nẻ, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là ý nghĩa đúng, thật sự của từ "idol", trước đây ko bao h thần tượng ai vì mình lun nghĩ "idol" có cái gì đó giả giả (sr fan kpop trong nì, chứ hình như cảm giác nì là do kpop gây ra cho mình) nhưng sự xuất hiện của ar đã làm thay đổi tất cả. chẳng biết nói từ nào hơn ngaòi từ "cảm ơn". cảm ơn vì cơ duyên đã cho mình gặp dc archan...
Kaoru Arashi (28-10-2010), yummy_lady (29-10-2010)
thật sự thấy rất hạnh phúc khi được là fan của các anh. những gì các anh mang lại cho fans, cho mọi người khi nghe các bài hát , xem các show, các concert của anh thật tuyệt vời. yêu cái cách các anh quan tâm, chăm sóc nhau, yêu cái cách các anh nói chuyện vs fans trong concert , yêu nhiều thứ lắm nhưng yêu nhất là các anh luôn là chính mình. nhìn các anh bên nhau, gắn bó bên nhau người ta ko thể nói các anh là người giả dối được. Các anh thật sự làm fans thấy hạnh phúc. Yêu lắm 5 lão baka. Luôn tự hào là 1 fan Ar.
Đọc xong bài này lại lôi Konseki của Nino ra nghe. 1 bài hát hay dù nghe đi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy hay. dù trước đây ko biết lời bài hát nhưng thật sự đã thích đến khi biết lời bài hát lại càng thích hơn cũng như bà người Mỹ
Kaoru Arashi (28-10-2010)


Các anh không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là nét đẹp bên trong nữa. Sự chân thành và hết lòng vì công việc, đó là những gì mình học được từ Ar. Tinh thần vui tươi và trần đầy nhiệt huyết, đó là những gì mình cảm nhận được ở Ar. Cảm nhận cuộc sống qua những việc đơn giản, bình dị, đó là điều khiến mình ngưỡng mộ Ohno Satoshi :-P ... Tất cả những thứ đó đều ít nhiều ảnh hưởng đến mình, và khiến mình muốn tự nguyện theo các ông ấy đến chân trời góc bểLàm fan của Ar khiến mình lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc ^^
hoangyen2811 (29-10-2010), Kaoru Arashi (01-11-2010)


Tui thì ấn tượng với bài report concert Kokuritsu của bác phóng viên TV Life nói rằng, Arashi ko vẫy tay hay nhìn bâng quơ vào số đông mà nhìn thẳng vào gương mặt của từng fan, nhìn kĩ từng uchiwa của họ rồi vẫy tay với từng người một. Trong Kokuritsu 70 ngàn người bác ấy nhẩm tính Arashi có thể đã mắt nhìn mắt với 20 ngàn fan, một việc tưởng dễ mà ko dễ!
thay đổi nội dung bởi: meimei1703, 29-10-2010 lúc 04:04 PM
hoangyen2811 (29-10-2010), Kaoru Arashi (01-11-2010), Souji_kan (29-10-2010)


hahaha, t xem có mặt1 người bấn loạn konseki của Nino, bi h bấn luôn himitsu của lão, nói chung bài solo nào của lão mĩnh mê hết
Ar chan không phai là thần tượng lung linh xa vời, các anh luôn là chính mính, những idol ngố tàu,ngốc nghếch, kẹt xỉn..điệu dẹo..các anh luôn là những idol gần gũi, dịu dàng.. thật tốt khi em biết đến các anh, được yêu, được sống, cảm nhận cuộc sống theo cách mới, các anh đã thỗi làn gió mới vào cuộc sỗng của emarigatou
![]()
![]()
Kaoru Arashi (01-11-2010)


ặc, hâm mộ bác phóng viên này quá
chắc bác yêu Ar chan giống mình nên để ý kĩ![]()
hay bản năg nghề nghiệp của bác nhỉ![]()


trước khi biết arashi, vẫn thích những giọng hát, những bài hát mà mình có thể nhớ, nhưng cũng chỉ dừng ở đó...
khi mới biết đên arashi, mình thấy giọng hát họ thật ấm khi hát chung với nhau....
khi "chìm sâu" vào arashi , mình thấy họ thật ngốc nghếch và không biết xí hổ là gì cả...
nhưng mình bít từ khi bít đến arashi, mình thấy thật vui và hạnh phúc khi ở bên 1 ai đó, mình lại tìm thấy dc 1 cảm giác -cái mà mình tưởng đã đánh mất sự tin tưởng nếu như ko bít đến mấy anh, đó là tình bạn
arashi, arigatou !!!


nói thật là trong Arashi mình thấy ngoại trừ Jun thì mấy anh còn lại không đẹp chút nào
nhưng mình yêu Arashi vì chính con người và tài năng của họ
nếu nói Arashi là một idol band thì mình thấy không đúng ,các anh xứng đáng là những nghệ sĩ đích thực vs những gì mà các anh đã cống hiến cho âm nhạc vs phim ảnh Nhật
Arashi fan de yokatta ne![]()


thiệt trong Arashi em chả biết anh nào ngoài anh Kazunari mà bài hát nghe cũng hay nên cũng thik còn khoản đẹp zai thì ko là hot lắm nhưng thế là quá chuẩn rồi hát hay thế cơ mà
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks