
Nguyên văn bởi
GReeeeN_HIchan
hàng mới về !
thật may là JPN lại làm sub bộ movie này...quá tốt
câu chuyện theo như i nghĩ thì khá đơn giản, nhẹ nhàng kết thúc là cái chết mà không thấy bi thảm và cũng chưa thấy cái gọi là bản năng có chăng chỉ là cái chết của AMA quá ấn tượng mà thôi. cồn về nhân vật nữ chính i chẳng hiểu sao khi mà biết người giết AMA chính là SHIBA thì cô ấy lại có phần vui sướng như lại lấy được điểm tựa của mình trong cuộc sống, ý nghĩa của việc mình góp mặt trên đời. i think hành động này như 1 kiểu bản năng chỗi dậy trông cô gái 19 tuổi này, cô cần phải bảo vệ SHINBAN- san , kẻ mà lúc trước khi chưa nhận ra đã ám hại AMA cô đã rất muốn băm vằm hắn ra, cái này lại giống kiểu bản năng bảo vệ AMA...
Không phải Shiba giết Ama mà là Ama chết do "tai nạn" khi quan hệ tình dục với Shiba.
Shiba bị mắc chứng bạo dâm. Lui biết điều này và cô ta cũng không biết lúc nào mình sẽ chết bởi Shiba. Vì thế cô ta dễ dàng chấp nhận và bỏ qua cái chết của Ama.
Hơn nữa, ở cái thế giới này, thân phận con gái là như vậy, chuyền tay từ người này đến người khác. Lui chuyển sang sống cũng Shiba giông như chuyện đương nhiên vậy. Ngoài Shiba thì Lui đâu còn chỗ nào để đi.
Bookmarks