Đây là phim của lão Evil mà mình thik nhấtVừa nhìn thấy ổng xuất hiện trên chiếc xe đạp thôi là
Nhìn Nii cực "cool' ấy chứ, cả diễn xuất của Nii cũng rất tuyệt, rất sâu sắc. Nhưng tại sao kết thúc lại buồn như vậy chứ
![]()


Đây là phim của lão Evil mà mình thik nhấtVừa nhìn thấy ổng xuất hiện trên chiếc xe đạp thôi là
Nhìn Nii cực "cool' ấy chứ, cả diễn xuất của Nii cũng rất tuyệt, rất sâu sắc. Nhưng tại sao kết thúc lại buồn như vậy chứ
![]()


Thực sự phim này bản thân nó là một nỗi ám ảnh. Ngay từ giai điệu đầu phim, cái màu sắc buồn bã và ảm đạm xuyên suốt bộ phim, hay như câu chuyện về con chó đã toát lên một sự bế tắc. Mình đặc biệt ấn tượng với hình ảnh anh nằm trong bồn cá bao quanh bởi thứ ánh sáng xanh rờn rợn đó. Đó như một góc tối trong tâm hồn anh, nơi sâu thẳm anh có thể bộc lộ những suy nghĩ của mình. Mỗi câu chữ trong phim đều có ý nghĩa của nó, không một chút dư thừa. Với diễn xuất thiên tài của mình, Nino đã đưa người xem vào trong nỗi đau, bế tắc của Shuichi và cảm nhận nó.
Cái kết là hoàn toàn hợp lý, giải quyết tất cả mọi vấn đề dù nó khiến mình hụt hẫng và bất ngờ lắm. Dù biết trước nhưng coi lại kết thúc đến lần thứ 3 mình vẫn cách nào kềm được nước mắt
Một nỗi ám ảnh màu xanh!
hanhle91 (05-03-2014), phamthidung (07-02-2013), trantktam826 (30-09-2012)


Đoạn cuối phim, nhắm mát lại nghe giọng Shuichi từ từ chậm rãi vang lên từ cuộn cát-xét, rồi Post War Dream vang lên, nước mắt cứ thế mà rơi. Bao nhiêu lần vẫn vậy, cảm xúc khi coi phim này mãi không đổi.
hanhle91 (05-03-2014), phamthidung (07-02-2013), Sariko (04-10-2012)


Từ trước tới giờ mình có nghe mọi người khen diễn xuất của Nino,mình cũng xem khá nhiều phim của Nino nhưng mình chả thấy ấn tượng gì cảXem xong phim này mình thấy ngạc nhiên,diễn xuất của Nino thật ấn tượng,hay ,nhẹ nhàng,sâu lắng,khác hẳn những bộ phim trước mình xem.Cảm xúc về bộ phim là nuối tiếc và buồn không thể tả
![]()
hanhle91 (05-03-2014)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks