Cái bài này giai điệu thì có lẽ không bì dược với mí bài khác của Hikki nhưng mà lời thì rất là dễ thương. Nhạc thi đều đều nhưng Hikki phối giọng khá tốt, lên xuống ngắt quãng ở đoạn cuối. Rất là tuyệt!Youkatta


Cái bài này giai điệu thì có lẽ không bì dược với mí bài khác của Hikki nhưng mà lời thì rất là dễ thương. Nhạc thi đều đều nhưng Hikki phối giọng khá tốt, lên xuống ngắt quãng ở đoạn cuối. Rất là tuyệt!Youkatta


Tui vẫn thấy bài này, hay cái POL ~ ballad version nghe không có chất của Hikki lắm. Nó wá pop lun, không giống như style của Hikki lắm. Một ví dụ là Deep River cũng là pop đó nhưng cái beat của nó cũng không hẳn 100% pop. Nó có pha một chút R&B vô, nên nghe là bít của Hikki. Hay Be My Last thì là Ballad 100% nhưng nghe là bít của Hikki ngay vì cái giai điệu rõ ràng không có ca sĩ nào khác dám viết vậy, đặc biệt những đoạn ahhhhhh. Tuy nhiên bài này thì nó pop 100%, không có chút dấu ấn gì đặc biệt để nhận ra là Hikki hết (nếu như không kể là giọng Hikki vẫn quá tuyệt vời). Theo tui thì Eternally, POL ~ Ballad version, và First love là những bài tui cho là không có chất Hikki nhất.


Tui chỉ nghe theo cảm quan mà thôi chứ cũng ít khi nghĩ tới chất "Hikki" lắm nhưng tôi cũng k thik cái POL ~ Ballad version![]()


đúg đấy, chưa nghe bài này vì ko ko vào đc trag mediafire.
nhug ma giôg stone, lần đầu tiên zom nghe bài first love-cảm thấy bt, k co j đặc biệt, cả bài eternally này cug thế, k bít mix có khác đc j ko nhug ko thik thể loại pop ballad này của hikki, thik cái be my last.ko down đc thì lên youtube nghe thử vậy.
nói chug chỉ thik những bài có chất RnB thui, trog cái first love trừ các single thì zom rất thik in my room w can't let go..


ẹc có link direct ở dưới link mediafire đó


mình ấn vào thì nó báo cannot display .no idea ^^
a~ jo mới thấy direct link hehhe.
thay đổi nội dung bởi: .:ZOMBIE:., 13-11-2008 lúc 10:40 PM


Khi nghe bài mix mới này của Hikki, cảm giác đầu tiên đó chính là... Hikki chui vào er... ống cống để hát chăng??? (dập đầu trăm lần xin lỗi mọi ng) Tại vì khi nghe đoạn đầu, giọng hát của Hikki mang 1 cảm giác rất là... "vang dội"
, liệu đó chính là hiệu ứng sau khi MIX???
![]()


lại thêm một drama ăn khách có công lao lớn của Utada- innocent love với giai điệu da diết cho mỗi người những cảm nhận khác nhau về bộ phim, riêng mình thì có cảm giác gì đó man mác buồn


T^T
Nghe bài này mà lòng mún tan nát T^T
Buồn quá, buồn kinh dị T_T


Sao lại đào mồ đây?![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks