tất cả các góp ý của các bạn zero xin lắng nghe vì tất cả đều nói rất có lý . những lời nói của mình ở đây không hề có ý đi ngược lại với mục tiêu của forum muốn hướng tới ...mình rất khâm phục với những nhận xét sâu sắc từ các bạn ,nhưng thực tế thì không phải ai cũng nghĩ như các bạn mình đã tham khảo ý kiến của một số sinh viên đông phương học nhật ngữ ngày nay một số thì có cùng quan điểm với các bạn một số thì quá thờ tụng nước nhật làm cho mình dần dần có cảm tình không tốt với nó .... qua nhiều lần suy nghĩ mình quyết định đề án tốt nghiệp của mình sẽ là sử nhật và việt ...mình thấy 2 nước đông á này cùng có nhiều điểm giống và khác nhau ...cùng là da vàng cùng là một bản sắc á đông nhưng khi mình càng nghiên cứu sâu vào thì mình lại càng thấy thương người việt nam mình quá ....mình không chỉ nghiên cứu một phương diện và những lời nói phiến diện từ những người việt nam mà thật ra mình còn nghiên cứu nhiều tài liệu ở nhiều nước khác nhau ..tiếng nhật của mình không được tốt cho lắm nhưng thật sự nếu như các cậu nói để giữ tính công bằng thì ta cũng không nên hướng vào đề tài lịch sử chỉ nghiên về một bên nào , đứng trên lập trường của một số nước khác như trung quốc hoặc nga thì câu nói "mượn gió bẻ măng"
của người nhật được họ thể hiện rất rỏ và sâu sắc ngày nay đứng trên lập trường giao lưu kinh tế thế giới thì tất nhiên dù thích hay không thì các nước điêu phải bắt tay với nhau . mình đã từng có một cuộc trò chuyện cùng chuyên gia sử người trung quốc ông La quốc Minh , khi nghe đề tài tốt nghiệp của mình là sử nhật thì câu đầu tiên ông hỏi mình là " vì sao cậu lại chọn lịch sử nhật làm đề tài nghiên cứu " mình cũng đã trả lời như các bạn " vì em cảm thấy nền văn hóa nhật mang đậm chất á đông sự phát triển của họ làm nhiều nước phải kinh ngạc ...tinh thần samurai đã giúp họ có những thành công như ngày hôm nay " nhưng sau đó ông chỉ im lặng và nói một câu " nếu cậu nghiên cứu đề tài này tôi e rằng cậu sẽ khó thành công " lúc đầu mình cũng đặt ra nhiều câu hỏi vì sao nước nhật mà mình luôn nghĩ là thật đẹp với con người lịch sử và văn hóa , tinh thần võ sỉ đạo hoa anh đào .... lại bị trả lời bằng một câu nói như vậy mình cảm thấy phản cảm với người đàn ông này ..nhưng sau đó khi học được một tiết giảng của ông thì mình nghĩ ông không phải là một người không có kiến thức mà ngược lại kiến thức của ông rất cao ..từ ngày đó mình lao vào nghiên cứu thật kỉ sử nhật trên nhiều phương diện nhiều ngôn ngữ khác nhau , cuối cùng mình nhận được nhiều ý kiến mà toàn thế giới kết luận về nó " Đại á Đông , Phátxít và mượn gió bẻ măng hoặc thậm chí là .....như anh NaNaHaRa đã nói thì nét nhật chỉ là một phần trong tim còn 2 chữ việt nam thì nằm trọn trong tim của chúng ta từ chúng ta ngày nay còn có thực tế không khi zero cảm thấy có nhiều bạn khi nói đến quốc gia thần tượng của mình lại có cãm giác không vui và phản cảm với lời nói của ZeRo ...những điều ZeRo nói trên đây điều là những lời tâm sự từ tận đáy lòng về một mặt nhức nhối của giới trẻ ngày nay hi vọng các bạn thông cảm và cho ý kiến
zero xin hết
thân







. Lịch sử mỗi nước đều có mặt tối của nó, VN ko ngoại lệ chỉ vì khi học sinh học lịch sử VN (phạm vi phổ thông thôi nhé) tớ thấy sgk ko bao giờ đả động tới những mặt tối, những sai lầm trong quá khứ mà hầu hết là ca ngợi (may ra đc 1 tí cái thời bảo thủ, lạm phát kinh hoàng của VN sau năm 1975 cuối lớp 12 nhưng vì ôn thi TN mấy bài đấy cũng bị cắt có học tử tế đâu
. Tớ thích Nhật từ hồi đọc Doremon, đấy là lúc tớ lần đầu tiên tiếp xúc với văn hóa của Nhật, từ hồi xem mấy phim Nhật còn chiếu trên đài truyền hình nhà mình, lèo tèo vài phim thôi nhưng thích lắm, thích và yêu hơn hẳn rất rất nhiều phim hàn ngày nào cũng chiếu, vì những bộ phim ấy phản ánh con người NB, những người phụ nữ với sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống, và sau này tìm hiểu thêm tiếp xúc thêm, tớ phát hiện ra rằng Nhật ko hoàn thiện, mặt xấu của NB cực nhiều, những cũng rất nhiều mặt tốt, và tớ vẫn yêu Nhật. Dẫu sao yêu Nhật ko có nghĩa là ghét VN, VN dĩ nhiên vẫn là nhất, cho dù VN cũng vô vàn điều chả hay ho gì. Tại sao lại là nét Nhật mà ko phải là Nhật Bản trong tim, vì đơn giản ở 4rum này Nhật là 1 nét, còn Vn là cả trái tim
. Dù tớ ko nghe nhạc việt, ko xem phim Việt bao giờ,mà nghe nhạc Nhật và xem phim Nhật, yêu các anh zai Nhật (YamaPi, em muốn gặp anh
) dù tớ nhiều lúc ghét cách ứng xử của người Việt (nói chung chung thôi), và ước mơ của tớ là có thể tới Nhật du lịch (hiện ko có tiền

( tớ không phủ nhận cái ý "muợn gió bẻ măng" của cậu, nhó xấu thì bản chất nó xấu, tớ chấp nhận.. nhưng nghe cậu bảo hỏi ý kiến bọn Tung,.... tớ nghe ngứa không chịu dc...)...








Bookmarks