



Hòa Thân lúc đầu cũng đâu có xấu xa gì, chốn quan trường thâm thật, ông này giỏi thế mà cũng để bản thân bị tha hóa.

hay nhờ
muốn đc tận mắt nhìn thấy, đứng cạnh, nói chuyện với 1 quan hoạn
thử đăng tin rao vặt xem, bik đâu sẽ có 1 tên gay nhắn tin trả lời ..
nhân chi sơ, tình bản thiện .. lúc mới sinh ra thì ai cũng tốt đẹp hết,but dần dần sẽ bị tác động bởi ngoại cảnh ..Hòa Thân lúc đầu cũng đâu có xấu xa gì, chốn quan trường thâm thật, ông này giỏi thế mà cũng để bản thân bị tha hóa.
thay đổi nội dung bởi: chumeo_di_hia, 07-06-2008 lúc 08:55 PM Lý do: Automerged Doublepost


thế còn Thành Cát Tư Hãn thì sao ông anh, tốt hay ko tốt, thiết nghĩ là do sự đánh giá của người khác thôi chứ chưa chắc 1 người lầm đường lạc lối đã thật sự gây ra nhiều sai lầm với lịch sử


ghê wa' đi mất thôi![]()


tớ tưởng chỉ cần cắt 2 viên bi để hết sinh hóc môn đàn ông là được rồi chứ nhỉ, cần gì phải cắt triệt để thế +_+ vừa đau vừa bất tiện, trước h cứ tưởng bọn hoạn chỉ bị mất bi ai ngờ
...
nhiều đứa nó vẫn còn quan hệ dc là nhờ hình như là khi cắt.. còn 1 bi nó chạy sát vào trong, gần ngay gốc DV nên khi lành da.. vẫn sinh dc hoocmon dù là ít.. nhưng cũng đủ để sinh ra ý nghĩ đồi bại giữa 1 rừng hoa phi tần....:ahh:
Còn làm sao để họ quan hệ thì Mak nhớ rõ là họ dùng 1 cái dương cụ làm bằng gõ, dài khảong 30cm để quan hệ với các người nữ mà thường là các cô hầu gái, cung nữ....

@panda08: Thành Cát Tư Hãn thì kô bik rõ bì ông nài lắm .. ^^'
PS: Bamboo đấy à! từ cây trúc chuyển thành gấu trúc rồi .. ^^
@Red Sun: nếu chỉ .. thiến có thế thì vẫn wan hệ bình thường đc .. ^^'
cái nài mới đây .. cho dù có thiến sạch sẽ but bản năng tự nhiên vẫn kònnhiều đứa nó vẫn còn quan hệ dc là nhờ hình như là khi cắt.. còn 1 bi nó chạy sát vào trong, gần ngay gốc DV nên khi lành da.. vẫn sinh dc hoocmon dù là ít.. nhưng cũng đủ để sinh ra ý nghĩ đồi bại giữa 1 rừng hoa phi tần....
Còn làm sao để họ quan hệ thì Mak nhớ rõ là họ dùng 1 cái dương cụ làm bằng gõ, dài khảong 30cm để quan hệ với các người nữ mà thường là các cô hầu gái, cung nữ...... bọn quắc què này đứa nào cũng tốn 1 đống của để 'làm việc' đc như thời kòn .. khỏe mạnh
![]()
Bài này đọc kinh quá!
Ngày xưa mấy ông hoạn quan có chức tước to cũng lấy vợ vậy, lấy nhiều nữa là khác, có điều để trưng cho đông đủ vậy thôi!
ILA đọc trong cuốn Kiến Thức Ngày Nay thì dù đã bị thiến nhưng hoạn quan vẫn còn ham muốn chứ ko hẳn thiến xong thì... thôi luôn đâu! Vì vậy mấy ổng mới lấy vợ
Mà cũng tội nghiệp lắm, có lần coi cái phim VN có ông hoạn quan của triều Bảo Đại sau khi vua thoái vị bị đuổi đi làm dân thường, ông ta rất muốn trở lại bình thường có vợ có con nhưng ko làm thế nào được, tối cứ nằm ôm con búp bê hình phụ nữ để ngủ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks