lũ này chỉ là đám ba phải ....bít j âu ..
đọc để mà nổi điên thôi ...chúng ta đừng chấp chúng .chuyện kinh điển của báo lá ...
lũ này chỉ là đám ba phải ....bít j âu ..
đọc để mà nổi điên thôi ...chúng ta đừng chấp chúng .chuyện kinh điển của báo lá ...
Đâu =.=
Hoa dạng nam nhi -> hanazakari kimitachi e
Công tử bần hàn -> yamada taro monogatari
Ma Lạp giáo viên -> GTO thì có lẽ chính xác hơnNhưng Gokusen thì gần hơn
Lặng lẽ yêu em -> tatta hitotsu no koi ? =.= hay porposal daisakusen?
Thôi, nói chung không biết gì thì viết vậy là "giỏi" rồi, bực làm gì. Nhiều vụ còn tệ hơn ý chứ. Việc chi phải cú với cái đứa không biết gì, hạ thấp kiến thức film của mình ngang nó làm chi =.=


nhà báo kiểu ngồi trong phòng kín nói chuyện thế giới này thì tớ gặp nhiều rồi, có tức cũg chẳg làm được gì, nhan nhản như kiến ý mà
ngẫm lại 1 hồi dạo này toàn xem phim Nhật với phim thần tượg trên mạng + phim Mỹ trên đĩa, ko xem ti vi, tivi toàn phim trung của với hàn của theo tỉ lệ cứ 10 phim thì 5 phim cho ko + 3 phim khuyến mãi + 2 phim mua bản quyền (mà phim mua bản quyền thường là phim điện ảnh)
Nhật ko thèm quảng bá văn hoá như HQ, ko thèm chứng tỏ tinh thần chốg tham nhũg như TQ, nên bới suốt ngày ko ra phim Nhật trên TVi thôi
Đã đọc bài này trên báo
Cảm giác tác giả viết cho có ấy, để có cái mà nộp bài cho đầy đủ thông tin, phần về phim Nhật ngắn cũn, trong khi phim Đài với Hàn viết dài ngoằng
Mà tờ Điện Ảnh ấy dạo này rất quan tâm tới Nhật, 10 tin quốc tế cũng đăng được 1 tin về phim Nhật
Thật ra thì Hoa dạng nam nhi và Lặng lẽ yêu em đều là hanazakari kimitachi e
Hoa dạng nam nhi là tên gốc, viết trên báo. Còn Lặng lẽ yêu em là tên mà nó in trên mấy cái bìa DVD lậu ấy!
Nhiu đó cũng bít thông tin cùn rùi +_+


Mấy cái tên chuối thật đó, nhưng bài báo này cũng đâu hẳn là chê đâu, ít ra còn có bài viết về phim Nhật. ^^


@ DAI:ừ, lúc out xong mới nghĩ lại Hoa dạng thiếu niên là Hana Kimi, kòn Hana yori dango có khi mợ ấy chỉ bik cái VƯỜN SAO BĂNG Ver ấy chứ ^^||, kòn yamada taro monogatari thì chỉ nhớ mỗi cái tên công tử nghèo hùi ra lậu lần đầu tiên ^^~
@ CHik: CHán chả thèm nói ấy mà.
Thế mà lần trước mình viết 1 bài về BLOGERS ông biên tập viên VTC nói "chưa sâu, người viết đặt mình vào vị trí chuyên gia nhưng chưa đạt đến tầm ấy"mà rõ ràng mình viết dưới góc nhìn 1 BLOGER đấy chứ. Lại có 1 chị do "relationship" mà làm mảng Fashion, hôm đi theo bà ấy chụp ảnh, ko muốn làm gì vì thực ra bà ấy có biết gì đâu mà làm. Nghĩ mà bực cho mấy cái báo =____="
Thôi về là "phóng viên" Japanest cho Tổng biên Tập KHA đại gia cho nó lành(vì toàn đi dịch :if
![]()


Đang tự hỏi cái tên viết bài này có từng tốt nghiệp khoa báo chí trường nào chưa, hay chỉ là ...........
chậc chậc!!!
1 số ng ko hỉu rõ nội dung òfinh nhật mùh đã đi fê fánfinh hàn finh nào finh nấy đều có nội dung tương tự nhau cả!!!toàn là mắc bệnh ung thư, máu trắng rùi ba chấm....ầy ầy!!!mà sao dịch tên finh nghe mùh nổii da gà vậy nè@@!....cứ tưởng là finh tàu chứ
...no idea!!


Hỏi thật, Phim thần tượng là gì ấy nhỉ? ^ ^
nếu bảo, đó là phim có thần tượng (teen, èo) đóng, thì 1L no namida có đc gọi là phim thần tượng ko?
Hay chỉ cần là "các nam diễn viên điển trai và nữ diễn viên xinh đẹp, cùng trang phục thời thượng, phong cảnh nên thơ... " như họ nói về phim "thần tượng hàn Quốc"?
Nếu chì thế mà dám phán 1 câu xanh rờn phim truyền hình Nhật Bản "chỉ dừng lại ở thể loại phim thần tượng giải trí, không có thông điệp ý nghĩa nào gửi đến người xem." thì tôi thật sự không hiểu nổi họ mong muốn nhận đc "thông điệp" gì qua những bộ phim "thần tượng" sáo rỗng mà họ đã hết lời ca ngợi vừa rồi.
Tự cảm thấy rằng, nếu mang cho tôi những bộ phim "thần tượng" như họ định nghĩa rồi bảo rằng coi đi rồi thần tượng diễn viên "..." thì còn phải xem lại. ^ ^ có thể hay đấy, vui đấy nhưng rồi thật sự chỉ dừng lại đó mà thôi. (Haha, điều nực cười là họ coi phim Nhật với ánh mắt đó đấy!)
Thế phim thần tượng Đài Loan hay Hàn lấy cốt truyện từ manga là có sáng tạo, "chăm chỉ" & biết theo đuổi xu hướng mới ghê hén!Nói đến sự thụt lùi của phim Nhật Bản, chủ yếu là do cốt truyện không còn lôi cuốn như trước, dẫn đến tỷ suất cũng thấp dần, điều này là do các nhà làm phim có vẻ lười biếng, không tích cực theo đuổi những xu hướng mới, có thể nói, sự đơn điệu của phim Nhật ngày nay đã che lắp đi ấn tượng sâu sắc của một thời.![]()
^ ^ Thử hỏi đi phân tích nhận định mà lại mang ánh mắt định kiến, rằng nền điện ảnh Nhật hiện chẳng có thành tựu gì đăc sắc, rồi đem so sánh với "ngày xưa", để rồi nguyên bài báo chỉ ngồi ca tụng & khuyến khích đọc giả xem phim Hàn... thật gây ra bất bình & nực cười!


hơ hơ, chả hiểu sự thụt lùi của phim Nhật ở cái chỗ nào . Phim Nhật đi vào lãng quên ở VN hầu hết do truyền hình nhà mình,mọi người ít xem thế nên cũng có nhiều định kiến lệch lạc về phim Nhật, cụ thể papa nhà tớ, nhìn thấy tớ suốt ngày ôm lấy máy tính xem phim Nhật phán 1 câu xanh rờn, phim Nhật chán thế nên nhà đài mới ko chiếu, hơ hơ, con người hầu như chưa xem phim Nhật, trừ mấy phim cũ rích ngày xưa đi, mà dám nói như thế, tức anh ách nhưng ko nói gì đc,ko có bằng chứng.
Nếu nói nội dung cũ thụt lùi phải là phim Hàn, hay Đài Loan, phim Hàn dễ dàng nhận thấy nội dung, biết ngay đc kết thúc, tớ ko nói phim Hàn chán, nhưng quả thực xem mấy tập đầu vui, khá hay, càng về sau càng nhạt nhẽo, nhàm chán, haiz, phim thần tượng của Đài cũng ko hơn, ngòai cái việc liên tiếp lôi manga của Nhật ra làm phim
Trong khi nội dung phim Nhật chắc các bác đã biết, ko nói nhiều. Dạo này nhiều kịch bản mới khá thú vị, đang khá điên cuồng với Last friends đây![]()
báo chí nước mình bao đời nay vẫn thế, mà ko hiểu có thù với Nhật hay sao mà hết lôi manga, cosplay, anime, giờ lại lôi tới phim, ra mà định kiến này nọ, càng đọc càng tức vì báo lá cải, chả hiểu biết gì :-j hy vọng ko đụng tới nhạc![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks