Wow!!!!!!!!
Cái Poster nhìn CTD mê hồn thiệt,nhất là đôi mắt (người Nhật đâu có mắt xanh ><)
Hình như Chiyo là tên hồi nhỏ còn Sayuri là tên mà bà đứng đầu trà thất đặt cho!
Wow!!!!!!!!
Cái Poster nhìn CTD mê hồn thiệt,nhất là đôi mắt (người Nhật đâu có mắt xanh ><)
Hình như Chiyo là tên hồi nhỏ còn Sayuri là tên mà bà đứng đầu trà thất đặt cho!
Oh,nhìn cái bia mới fải nhận xét lại,đẹp thật nhưng tiếc là ko fải japanese.....


oh, thấy quảng cáo trên TV mà cái DVD tới gần 40$ nên hun muathank LoveBan nha ...
Coi đoạn trailer cũng thấy hấp dẫn lắm, nhưng báo TV bên này nói phim này ko được hoan nghênh lắm ... vì người viết quyển sách này bị cô gái geisha kiện là đã ko giữ lời hứa khi pà kể chuyện cho nghe là ko đem kể lại với ai ...
Sao trong chuyện tác giả nói là đã thâu âm từ chính lời kể của Sayuri mà ><


rồi rồi, nhớ rùi, thx Lovelâu quá hóa lú lẫn...>"<
ban đầu bà Dì có thèm đóai haòi gì tới Sayuri đâu, đì người ta tội nghiệp đến dã man luôn, kể cả lúc Hatsumomo vu cho Sayuri ăn cắp chiếc trâm ngọc lục bảo [giấu trong obi] vì ghen tỵ đôi mắt đẹp của cô, Dì biết nhưng vẫn kết tội Sayuri cho đến khi cô có 1 khoảng nợ đến hết đời ko thể trả nổi...mắc cười nhất là chỗ bà ta mời bác sĩ đến khám Sayuri trước khi đem đi đấu giá nữa ( làm cho Sayuri có cảm giác giống như lần bị Nam tước xúc phạm)
...hihi , càng nói càng muốn coi mà lười down, chỉ muốn xem ở rạp cho đã :confuse: ko bít đến khi anò mới chịu chíu nữa....mèn ơi


bà chị mình vừa mới down phim này về =bit xong :gem21: ,ngồi xem cả sáng lận (ko biết mai đi thi có làm nổi bài ko)
Có đôi chút nhận xét về film :
- Sao mắt người Nhật to và xanh biếc thế '___' ?
- sao phim lại nói tiếng anh ? Có vẻ ko hợp với bối cảnh lắm
- Lúc Saiyuri múa -___- đi cái quốc cao kinh zị
- >....< nhìn thấy rừng tre trong film ---> O___O cái rừng này thấy ở đâu rồi .
Thấy cái rừng tre trong ASIALIVE tour pamphlet của L'Arc en Ciel:
Ai biết rừng tre này ở đâu (dĩ nhiên là ở japan) xin cho CRY biết với ?
Sau khi xem xong film thì ấn tượng nhất về cảnh (chỗ hoa đào bay >.<) ,ấn tượng về Saiyuri (đẹp quá) và mấy ng` trong film muá giỏi quá ^.^
Mắt người Nhật to và xanh biếc
Cái thứ 1 là có phải người Nhật đâu,nữ chính đều là dân TQ cả! Nên mắt mới to thế,toàn người đẹp nổi tiếng cơ!
Cái thứ 2 mắt xanh là do đeo kính sát tròng,cho nó tâm trạng chút ^^
Nói tiếng anh vì là phim của Mỹ,ko phải của châu Á hay của Nhật,chỉ có diễn viên là dân châu Á thui!
Geisha mà,hoàn mỹ từ đầu đến chân,mà mí Geisha giỏi lém,ko đơn giản chỉ biết múa,đàn hay pha trà ko đâu,kiến thức cũng phải nhiều,ăn nói cũng phải khéo nữa!
Không phải mắt người Nhật là xanh và to như vậy đâu, tại trong truyện ông tác giả tả là Sayuri có đôi mắt đặc biệt màu gray đấy chứ, như thế mới lạ. Mà trong phim mắt lại là màu xanh biếc à, lạ thế... trong truyện nó đâu tả vậy. Đọc truyện mình thích lúc tả Chiyo học đàn, rùi nhảy và trà đạo gì gì ấy, thấy hứng thú lắm. Mình đang dl phim này, chậm còn hơn ốc sên nó bò nữa... cứ đà này đến lúc vào học cũng chưa coi được, rủ mấy đứa bạn đi coi rạp thì chẳng đứa nào màng, bảo chán *thở dài ngao ngán*...


Fim nhảm. Bôi bác truyện. Không có chất nghệ thuật. Dùng diễn viên người Hoa đóng. Lại nói tiếng Anh. Cái này để coi lúc buồn buồn không có gì làm thì được, chứ không phải làm phim để thưởng thức. Thế mà quảng cáo cho lắm vào, cái bọn hãng phim >_<
ANH GB sao vậy. COi cũng được mà +___+
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks