Nguyên văn bởi Sakatsuki Akiko lại đi nữa à, mà đang nửa đêm mà đi đâu đi ra đi dzô. đã từng bị qua >>>
I can change, no matter how damn hard.
mộng du á
Nguyên văn bởi Sakatsuki Akiko mộng du á ờ, hồi đó có lần cũng bị mộng du do ngủ chỗ lạ.
nghe nói thấy mà ghê mà thường bị mộng du thì bản thân đâu có biết đâu
nãy giờ đùa đó, từ trc đến giờ chỉ bị mộng du đúng 1 lần.
khổ, mấy bạn cứ tàu khựa, tàu khựa hà rầm làm mình muốn post nhạc hay gì cũng ngại.
xạo cứ post, công tử bảo kê cho
cái gì xạo? mới post 1 bài trong blog đấy.
xạo vụ mộng du trò chiện đêm phia đếm đây kết thúc hei-kun tự kỉ với ngừ iu nhé, công tử đi ngủ
cảm thán lần cuối: mún coi phim này quá, 2ngừ đẹp đôi
Momo-chan (04-07-2012)
There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)
View Tag Cloud
Forum Rules
Bookmarks