thừa nhận là mí anh nhà mình càng ngày càng bớt babe, thêm phần manly (manly kỉu j hơi ghia), nhưng cũng phải thấy là so với hồi đó thì mí anh trưởng thành hơn về phong cách lẫn âm nhạc, vậy thì phải thay đổi hình tượng là đúng òi. Chỉ điều là Ryu ăn mặc càng ngày càng TT______TT (sozi sis Mizu ><). tóm lại, Ryo vẫn là ổn nhất^^, kei cũng được, cũng đẹp chứ còn Ryu thì...lạy anh, anh bỏ bớt mí cái váy đi, dễ sợ quá TT___TT.
@ sis Mizu: sis ơi, trả lời em sớm để em còn bắt đầu vẽ nha. ko thì phần tư cái manga còn ko kịp chứ đừng nói là nửa cái. thanx sis.
@ sis Kachan: hình đẹp lắm, thanx sis nhìu.^^












-------> iu iu iu, nhìn cái mặt muốn cắn cho vài phát ^.^





















Bookmarks