ủa, sao nó ghi 16/1/09?
hahaha
sorry ss
em ham hố nên hấp tấp quá, thanks ss nhá
ủa, sao nó ghi 16/1/09?
hahaha
sorry ss
em ham hố nên hấp tấp quá, thanks ss nhá
JK hit hôm trước chiếu được mỗi cái PV beatiful days ko hà.Chiếu lại tận 2 lần lận đấy


uhm, trong johnny thích nhất là arashi, ai cũng dễ thương hết, đủ các típ nữa chứ, muốn manly có manly(sho), muốn dễ thương có dễ thương(nino), muốn hài hước có hài hước (aiba), haha muốn hấp dẫn có hấp dẫn (jun), người còn lại thì cực kì đặc biệt (ohno), lên sân khấu thì lạnh lùng trông cực man, nhưng mà xuống sân khấu thì cứ "man man", khùng khùng sao í, nhưng vẫn rất dễ thương
nhấn nhầm chữ thanks rồi
ối, sho mà manly sao?Cả 1 con gián mà ko dám giết nữa mà, cực kì nhát gan luôn
ai bảo nino dễ thương là bị bề ngoài của hắn ta lừa rồi,lúc kao dịch cái mago mago arashi, cười đau bụng, khi mà nino hái trộm táo sau đó đưa cho sho rồi chạy ra ngoài đường với bộ mặt tỉnh rụi và la lớn"bớ ng` ta, có kẻ ăn trộm táo!", để sho ngơ ngác trong vườn táo mà ko biết làm, hên cho nino là sho hiền đấy!
nhưng mà nói gì thì nói chứ arashi dễ thương thật, yêu quá 1 đám "man man" đó,
![]()


có bạn nào biết bài này tên gì không chỉ giúp mình với
[media]http://www.youtube.com/watch?v=8OoFE4kTork[/media]


Trong cái live ở Tokyo Dome, lúc cả 5 người bị kéo lên ở bài Fight song nhìn Sho baka dã man. Thật tình mặt trông như khóc đến nơiHình như Sho sợ độ cao đúng không? Mọi người thông cảm, Remi chưa phải là fan của Arashi nên không biết rõ lắm ^.^
Đâu phải chỉ có bấy nhiêu đâu T_T... tháng 3 có Believe, Kaisei của Ohno ( mua thì nhiều tiền mà k mua thì thấy tội lỗi >< ), calendar, rồi còn photobook từng anh và sau đấy còn DVD AAA nữaChưa tính các anh còn xuất hiện vài lần 1 tuần trên shukudai, himitsu, VS... rồi còn Music Station, Hey!x3 v.v.... các anh muốn giết fan đây mà, cả về phương diện tinh thần lẫn tiền bạc ><
Ngoài lề tí, PV Believe đẹp quá đẹp quá, bài hát hay quá hay quáSho rap đỉnh khủng khiếp
chào mọi nguời cho hachi tham gia với! Hachi rất thích Jun, nhưng trong Arashi thì lại khoái Aiba nhất. Vì Aiba rất...tếu, những pv của Aiba luôn ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu và ...cười đau bụng (vì anh ngố quá đi) < khác hẳn Jun, nhiều lúc đọc pv đã dịch của Jun mà cũng hông hiểu anh nói gì luôn>


THƯ CỦA NINOMIYA:
"Có lẽ mọi người rất ngạc nhiên khi tớ đọc thư, nhưng tớ là người ngạc nhiên nhất. Vì thế, tớ đã cố gắng cầm chặt bút trong tay để vik lá thư này.
Chủ đề năm nay là: LỜI THỀ. Nghĩ về chuyện này, tớ nhớ lại 1 câu nói quan trọng. Cách đây 4 năm, Aiba-kun đứng ở vị trí này và nói:"Chúng ta sẽ cùng nhau bước lên đỉnh cao".
Để bảo đảm lời nói ấy ko trở thành nói dối, 4 năm đã qua, chúng ta đã làm việc cật lực để đạt được điều đó..."
Nguồn : Janken Vietsub Team
http://community.livejournal.com/jan...omiya+kazunari
Lần trước đọc thư của Aiba, mình đã rất cảm động. Giờ lại được đọc thư của Nino, mình cảm thấy giữa các thành viên của Arashi có 1 sự gắn kết chặt chẽ hơn là tình bạn đơn thuần. Dù đó là j`, tình bạn , tình anh em, hay đồng nghiệp; thì đó cũng là 1 sự gắn kết thiêng liêng mà các thành viên ARASHI đều rất trân trọng. Chúc ARASHI sẽ đạt được lời thề của mình 1 cách trọn vẹn nhất!!!
cái clip này hachi cũng coi rồi. Lúc đó các thành viên Aras đều mặc áo đồng phục màu vàng của chương trình, mọi người thật là giản dị, không còn vẻ hào nhoáng của Idol nữa. Nhưng điều đó càng làm hachi thích A - những người bạn cùng nhau thực hiện giấc mơ của mình.
Iu Arashi vì các anh luôn ở bên nhau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks