nhà Vịt dính bụi nhiều quá!!!
Sắp đến năm mới, A chùi bụi đây!
Potato 2012-02 pé Gấu nhà Vịt
2 năm chờ đợi MoritaGo của nhà lá Vịt đã xuất hiện! anh ấy sẽ nói về công việc của mình nào là kịch “kinkakuji”, phim ngày xưa “taira no kiyomori”, rồi phần riêng tư và tất nhiên những suy nghĩ kỷ niệm về nhà Vịt.
Một lúc nào tôi đã nghĩ rằng 6 người hát chung với nhau là điều quan trọng
Giữa năm 2011 diễn kịch “Kinkakuji”, khi kết thúc bay sang đi tour diễn của V6, đi diễn kịch ở NY. Thật là một năm hoàn hảo. sau thiên tai mà tôi nghĩ mình phải làm được những việc to lớn. Và thật là may mắn khi có tour diễn toàn quốc cho chúng tôi. Concert lần này tôi nhận ra rằng các fan và 6 người chúng tôi đã hòa làm một. Chuyển thông điệp ấy đến khán giả trên sân khấu quay 360 độ, đứng xoay 6 hướng. Diễn concert càng nhiều thì càng mệt. Mệt vì sáng tạo ra cái mới. So với cái thời nhí nha nhí nhố mới chính thức ra hát thì ngày xưa vui hơn đấy. Từ đó về sau càng mệt hơn nhiều. các điệu nhảy của V6 ở trình độ cao, mãnh liệt ngay những bước nhỏ nhất vì thế cực kỳ vất vả (cười). Nhưng 6 người cùng đứng trên sàn diễn múa may quay cuồng hát hò là những giờ phút đặc biệt nhất.
Phần pamplet quảng cáo cho tour diễn được chụp khi chúng tôi ra nước ngoài. lâu lắm rồi mới đến LA nhưng khi 6 người cùng nhau thì đi đâu cũng phải đi chung (cười). không khí vẫn thế, các bạn sẽ thấy khi xem DVD của chúng tôi (18 tháng 1 lên kệ). Ngồi trên xe hơi suốt 5, 6 giờ và cùng các máy quay chĩa vào mình. Vậy thì sao mà ngủ được cơ chứ(tte koto wa necha dame sa->lời bài SHB “wasure cha dame sa”) (cười)? Diễn xong chúng tôi cùng nhau quậy tưng gian bếp, chơi trò chơi vì thế những cảnh quay đó cũng có trong DVD nên mọi người nhớ xem nhé (cười).
(Gấu nói về kịch “Kinkakuji”) Đi ra ngoài là những lúc nhìn lại mình
(phim Gấu đóng)
Về chân trời riêng của tôi, khi rảnh tôi hay đi du lịch trong nước. Đến đảo shikoku thật đã. Mỗi khi diễn kịch lâu lâu lại nghĩ đến nó. Vì thế mới tự mình đi đấy, chiêm ngưỡng các hoa văn (? Not sure). Thường thường tôi không hay nghĩ về mình lắm nhưng mỗi lần đi lại cho tôi những băn khoăn, cảm xúc khác nhau. Và câu trả lời nằm trong những chuyến đi đó. Khi quay về thì, a, về rồi sao (cười)? Đến shikoku, đi hành hương, và từ giờ tôi muốn tiếp tục đi tiếp. Qua năm 2012,tôi muốn tổng hợp những điều mình muốn làm,cân bằng cuộc sống.
nhận xét:
sau khi đi nhiều nơi, Gấu đã nhận ra Vịt là tình yêu lớn nhất của Gấu , tiếp đến là pé ly Chanh bỏ thêm Đá
Sakamoto Masayuki “dansu ga, guruupu no hitotsu no kosei ni natta ki ga shimasu”
(những điệu nhảy là một phần tạo nên tính cách của chúng tôi)
[anh tự tin về “đây là điều tôi không hề thua những người khác” là gì ạ?](tỉnh shimane-cô gái 25 tuổi)
Sakamoto: đó là sự tập trung. Các thành viên hay nói với anh “nghiêm túc quá đấy!”, nhưng mỗi lần tập trung thì bạn sẽ không bị những âm thanh xung quanh làm phiền đâu.
[dạo này anh thích thời trang đi kèm nào?](TP Osaka- cô gái 30 tuổi)
Sakamoto: khăn quàng cổ. lụng thụng, nhẹ nhàng và ấm áp nữa.
[nguyện vọng của V6 là gì ạ?](tỉnh ??? –cô gái 20 tuổi)
Sakamoto: lúc nào cũng được nhảy
[điểm mạnh của V6 là gì ạ?]
Sakamoto: tất nhiên là những điệu nhảy vui nhộn rồi! những thành quả đạt được, không hề thừa đâu, những điệu nhảy, đã một phần trở thành tính cách của bọn anh đấy.
Okada Junichi “nanka saikin, otagai chanto omoi aeteru ki ga suru”
(tôi thấy dạo này chúng tôi thấy iu nhau hơn ) (omoi aeru là love another)
[điều anh muốn học là gì?](tỉnh Shizuoka – cô gái 17 tuổi)
Okada: tiếng anh,anh sẽ học. lúc nào cũng nghĩ mình phải học nhưng mà chả lúc nào chịu học cả, năm nay chắc chắn sẽ học!
[bức tranh người lớn anh vẽ năm xưa bây giờ có thành một phần trong anh không ạ?](tỉnh Mie- cô gái 19 tuổi)
Okada: anh không hiểu lắm, nhưng mà anh đang hưởng thụ thời 30 rất vui đấy. anh đã nhận ra rằng các thành viên, những người anh luôn biết ơn luôn bên anh.
[có ai làm anh nghĩ “một con người tuyệt vời” không ạ? (tỉnh Shinkiba- cô gái 25 tuổi)
Okada: cô Ijuin Shizuka. Anh đã có cuộc đối thoại với cô. Anh nghĩ cô thật tuyệt đến nỗi anh đã nói “cô chụp với cháu một tấm nhé!” (cười).
[anh nghĩ ma lực của V6 là gì ạ?](tỉnh Chiba- cô gái 23 tuổi)
Okada: đó là không khí giữa các thành viên. Tuôi mỗi ngày nhiều lên, nhưng dạo này bọn anh thấy thương yêu nhau nhiều hơn. Bọn anh đã là một gia đình rồi. Chỉ cần một chút tinh thần đồng đội và anh hi vọng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bọn anh. Và anh muốn truyền thông điệp này đến mọi người.
Nagano Hiroshi “nếu anh có sở thích ăn iza thì nó sẽ có ảnh hưởng tốt đến cơ thể, quan trọng lắm đấy”
[người sành ăn nhất V6- anh Nagano. Thế lúc nào thì cơn thèm ăn nổi lên ạ?](cố đô Kyoto- cô gái 25 tuổi)
Nagano: khi mệt mỏi hay cảm thấy bực bội thì anh đi đến quán ăn bằng xe hơi.
[anh ăn uống hợp lý nhỉ (cười). “lúc nào thì việc ăn uống trở thành sở thích của anh thế ạ?](tỉnh Chiba- cô gái 17 tuổi)
Nagano: vì những người anh quen đều có sở thích ăn uống, hiểu rõ luôn đấy. Vì sự thơm ngon hấp dẫn của mì Soba đã theo Nagano, vào suối nước nóng, múc nước trong vắt lên người rồi đi về. AA, vui và sảng khoái quá đi. Nếu thích măm iza thì ảnh hưởng lên cơ thể cũng tốt, anh nghĩ nó rất quan trọng.
[vì là năm cuối của U30 anh có muốn làm gì trước khi bước qua tuổi 40 không ạ?](tỉnh Fukuoka- cô gái 33 tuổi)
Nagano: anh nghĩ ko có gì đặc biệt đâu. Không quan tâm đến tuổi tác , sống một cách tự nhiên.
[giờ là mùa của các món lẩu, thế anh có món nào để giới thiệu không ạ?](cố đô Kyoto – cô gái 18 tuổi)
Nagano: sở thích của mỗi người khác nhau, anh không có món nào để tiến cử cả….. dạo này khi măm, anh thấy lẩu hinabe là ngon đấy. vì nó cay nên anh thích ý mà!
Miyake Ken “Renji no imeeji wo kowasu wake ni ikanai kara, butai owatte sugu kamikei wo kaetan desu”
[nếu anh giữ kiểu tóc hiện tại này?](tỉnh nara, cô gái 24 tuổi)
Miyake: anh nhuộm tóc màu vàng là do tóc anh dễ bị tổn thương. Dù có lần anh nghĩ kiểu tóc vầy cũng được nhỉ. Kiểu tóc là … “london boy”. Vì anh muốn trở thành một người mới (cười).
[nước da của anh Miyake tuyệt đẹp. anh có bí kíp gì ko ạ?](tỉnh Shinkiba, bé gái 14 tuổi)
Miyake: anh đâu làm gì đâu. Dù cũng phơi nắng nè, rồi trở nên đen thui.
[Có lúc nào anh nghĩ thành idol thật tuyệt không?](tỉnh Mie, cô gái 19 tuổi)
Khi anh nhận được những tiếng hét vàng ngọc “Kyaa!”, thế là anh vui rồi.
[cảm nghĩ của anh sau khi diễn vở kịch “Lovely Baby”?](tỉnh Saitama, cô gái 18 tuổi)
Miyake: thật là một vở kịch đáng học. Nhiều người đi xem thích vai diễn này “đồng tính” này của anh. Mối tình đó theo anh, thật dễ đổ vỡ nên anh đã đi đổi kiểu tóc. Lúc đóng xong phim “Oyayubi sagashi (năm 2006)” cũng vậy, anh cắt đầu đinh(kiểu Mô hooc). Hi vọng mọi người cũng thích kiểu đầu anh bây giờ. Anh nghĩ chỉ vậy cũng làm sản phẩm thành công.
Morita Go “suki na mono ga zenbu haiiteru, jizen dattari, rizumu kan dattari”
[Đồ anh mang theo khi diễn kịch?](tỉnh Hyogo, cô gái 17 tuổi)
Morita: uhm.. Onigiri(cơm nắm). lúc giải lao anh cũng không thể thưởng thức từ từ nên vậy cho nó nhanh,dễ ăn nữa. Ừ, anh rất thích cơm đấy.
[anh thích ai nhất trong những người của lịch sử thế?](cố đô Kyoto,cô gái 18 tuổi)
Morita: lần trước anh đã được diễn nhiều vai kịch nhưng Okada(gì đó) có nhiều điểm được nhất.
[Ngoài chơi gôn anh còn thích gì nữa?](tỉnh Saitama,cô gái 27 tuổi)
Morita: hổng có. Anh vẫn thích chơi gôn (cười). Động lực ư? Thích thì chơi hết, cảm nhận từng giai điệu một cách tự nhiên. Giống nhảy lắm đó.
[dạo này việc đã làm anh hứng thú?](Thái Lan- cô gái 33 tuổi)
Morita: hôm nọ mới leo núi xong, cảnh thiên nhiên nhìn từ đỉnh núi đẹp tuyệt.
[điểm mạnh của V6 các anh là gì?] (tỉnh Saitama, cô gái 21 tuổi)
Morita: anh hay nghĩ về điểm yếu hơn là điểm mạnh. Không chỉ riêng công việc nhóm thôi đâu mà cả chính anh nữa. Còn điểm nào không được à? Anh ko nói đâu (cười).
Inohara Yoshihiko “(dansu wo odoru sai) noritte daiji dana to manandayo (warau)”
(khi nhảy)anh đã học được rằng nó quan trọng thế nào (cười))
[khi nhảy, anh thường chú ý điểm nào?](tỉnh Saitama- gái 23 tuổi)
Là nori(e ko hỉu). ở thời Jr, anh chả biết furitsuke(bước nhảy) là gì cả, thế mà đùng 1 cái cho anh lên sàn diễn, còn đứng ở trung tâm nữa chứ! Anh nhảy breakdance nhưng bị lộ và kết thúc.
[Từ lúc anh là phát thanh viên đài NHK trong chương trình thời sự buổi sáng Asaichi thì nhịp sinh hoạt của anh có chuyển hướng tốt lên không ạ?](tỉnh Shizuoka,cô gái 24 tuổi)
Inohara: dậy sớm ngủ sớm. tuần nào anh cũng gặp họ để học tập. và chuyện buồn phiền cũng không còn. Ngày mai cũng thế đấy.
[anh thật chân thực. “nếu anh không phải là người nổi tiếng anh muốn thành người như thế nào ạ?](tỉnh Saitama,cô gái 16 tuổi)
Inohara: là người làm đồ chơi.hồi còn bé, anh dùng bìa cứng làm xe hơi đấy.
[anh Inohara nhận thấy lúc mắc cười nhất trong tuor diễn là gì ạ?](tỉnh Hyogo,cô gái 16 tuổi)
Inohara: anh và Ken trong lúc dẫn chương trình bọn anh nói mồ hôi tuôn dưới làn gió máy điều hòa làm anh lạnh ơi là lạnh,thì có người thoa kem mát xa cho anh. Ra diễn thì thấy nóng quá! Lúc quay vào trong quên mất lời vừa than thở nên lại kêu lạnh (cười).
[những vị khách đến xem lần này họ nói “ồ thật ngạc nhiên đây là một nhóm nhảy”] Đĩa DVD phần nhảy chiếm đa số đã lên dĩa. Từ mốt SP của Okada đến mốt của V6!? ------------------------Đĩa DVD thu lại phần trình diễn toàn quốc của V6 “V6 live tour 2011 Sexy.Honey.Bunny” đã lên kệ. lần này, bài hát album và sự kết nối là trung tâm nhưng các bài hát chính trong các single lại không phải là điểm nổi bật, ai là người đưa ra ý tưởng này?Inohara:lần nào cũng trốn tránh nói đến vụ này, liên quan tới phần trình diễn và các bài hát này là Go-trung tâm của các bài hát (Morita nhìn sang Inocchi).
Morita: mọi người vừa nghe nhạc vừa trả lời xem bài nào được rồi chọn thôi mà.
Sân khấu 360 độ là ý kiến của ai thế?
Inohara: từ trước chúng tôi muốn diễn ở đấy rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được từ đó đên giờ. Khi tập trên sân khấu đấy, nào là ánh sáng, cách khán giả nhìn hình ảnh của chúng tôi, các phần trình diễn… quá nhiều vấn đề nảy sinh thì tôi hiểu rằng “có nhiêu đây thôi mà vất vả thế này thì , bỏ cuộc” (cười). ------------------------1 ngày diễn 2 lần nhưng các anh nhảy nhiều nhỉ!
Inohara: ây dà, số lượng các bài nhảy vẫn như mọi năm thôi mà.
Morita:tập từng bài một rồi ghép lại thì chẳng hề gì.
V6: hahahaha!
Nagano: khi diễn chính thức thì anh đã rất ngạc nhiên. Giống như “chà, nhảy nhiều ghê ta?” (cười).
Miyake: nửa phần 1 nhảy cỡ 5 bài à.
Nagano: mở đầu là “Will” rồi một lần nhảy “Sexy.Honey.Bunny”. ------------------------Khi lập danh sách bài hát,mọi người có xem qua rằng “nhiêu đây chắc nhảy nổi rồi” không?
Nagano: chúng tôi không nghĩ vậy đâu. Đầu tiên là chọn bài, người thì nó “bài này nhảy được”, người thì nói “bài này nhảy không nổi”, từ đó mà ra quyết định.
Inohara: lúc nào diễn chính thức mới có hứng thú. “bị thương rồi” (cười). đúng rồi, có diễn trước fan mới thấy hào hứng.
Okada đã nói bài [SP “Break the Wall” feat V6&Taku Takahashi] không thể tưởng tượng ra điệu nhảy.
Okada: (cười mếu) thật sự không tưởng tượng được mà. Nhưng khi biết có bài nhảy rồi tập nhảy thì cũng thấy được đấy chứ!
Inohara: lý do là vì Okada có tính thẹn thùng chăng?
Okada: cũng có anh à. Khi đóng SP em đã hòa mình vào không khí của vai diễn đấy.
Inohara: lúc đầu bài hát mở đầu của phim SP là “dededededet”, nhưng em đã nói “khoan đã”.
Okada: nhưng rốt cuộc trong concert em đâu diễn một mình đâu, khi tập trung V6 lại rùi nhảy, thì em đã trờ lại với không khí bình thường của nhà V6 (cười). Từ lúc debut nhảy nhiều hơn! Bài hát solo của Inohara là do Morita“đặt” ư? ------------------------Nói chung, hình ảnh DVD quay lại rất là đẹp. lúc nào thấy các anh nhí nhảnh.
Inohara: uhm, chúng tôi nhảy nhiều hơn so với lúc debut. Các bước nhảy nhỏ nhặt cũng nhiều.
Miyake: độ khó cũng tăng dần.
Inohara: bài nhảy ngày xưa dễ ẹc à. Vì dễ nên vẫn còn nhiều năng lượng mà hò hét để rồi mệt nhừ người. giờ phải động não, người phải mềm dẻo ra. Vậy cũng vui hơn ngày trước nhỉ.
Morita: điệu nhảy cấu thành nên concert lần này là sau thảm họa động đất sóng thần. em thấy mỗi người đến concert chúng ta đều trở thành làm một.
Nagano: khi suy nghĩ về concert, chúng ta đã ngồi lại bên nhau cùng nói chuyện. dù thảm họa đã xảy ra nhưng không phải xuất hiện với bộ mặt “khẳng dịnh” mà 6 người chúng ta đã diễn hết sức mình, và anh nghĩ thật vui khi mọi người đều khỏe hơn.
Inohara: vì thế, với ý nghĩa tập trung trên sân khấu 360 độ, 6 người hòa làm một là một hình tuyệt vời. ------------------------Những người đi xem concert nói “Supernova” là bài họ đặc biệt thích.
V6: hả????????? ------------------------ấn tượng của buổi diễn Pole dance(múa cột).
Inohara: đó là do anh Sakamoto muốn nhảy đấy chứ.
Sakamoto: anh xem bài múa cột và thấy thiệt tuyệt đẹp. Vì thế anh mới muốn thử chứ. Nhưng mà khi tập thì khó kinh khủng, mọi người chả ai làm được (cười).
Miyake: xoay có 1 vòng thôi.
Sakamoto: ừ, 1 vòng thôi cũng đã thấy tác động ghê gớm của nó (cười).
------------------------Phản ứng của các anh thế nào khi thấy khán giả thích thú với phần trình diễn của mình như thế?
Miyake:khi diễn “Supernova”, tôi cảm giác như thời gian ngừng lại. Khán giả dõi theo từng điệu nhảy và tôi sẽ không bao giờ quên bài diễn hào hứng đấy đâu. ------------------------Ấn tượng về bài hát cuối cùng “Ashita no kasa”
Inohara: chúng tôi chọn 2 bài có giai điệu nhẹ nhàng nhằm muốn nói với khán giả rằng buổi diễn sắp kết thúc. ừm, truyền tải thông điệp đó là điểm mạnh của V6 mà! ------------------------Từng người có bài solo riêng cho mình, thế còn từ dưới nhìn lên sân khấu?
Inohara: trong bài solo của tôi Go nói vọng lên “ở kia ở kia, bước sang bên kia nữa” (cười). làm lại lần 2, chàng ta lại hét “ở đây, ở đây”. Ngày cuối cùng với 2 buổi diễn đều được ghi lại vào DVD. Thật vui khi có người hướng dẫn cho mình cách hát, “Aa, vậy là Go đã toại nguyện với hành động chỉ trỏ của mình”. ------------------------Ngược lại, anh Inohara có yêu cầu gì với bài hát solo của anh Morita không?
Inohara:hổng có. Khi tập, mấy đứa nhóc có phần diễn bảo “anh Go ơi, trái phải trên dưới tụi em chuẩn bị xong hết rồi, nên anh đừng mắc lỗi nhé!”. Anh nghĩ thâm “cái rì?”. Lúc đó (trên sàn diễn) đã đến giờ tắt đèn, DVD thì đã quay lại hết. thế nên làm sai là không được à nha.
Morita: rốt cuộc em vẫn làm sai (cười).
Miyake: (vừa hát vừa nhảy điệu tắt đèn) buồn ngủ, buồn ngủ (cười). Trong phần đặc biệt của DVD có phần các anh đi L.A, LasVegas, phần mở đầu concert,và phần tự quay, rất là vui vẻ.
Inohara: DVD lần này hành động hơi nhiều. nhưng không chỉ là phần “(mệt mỏi=>bịa thêm)sau concert”, mà còn có rất nhiều người háo hức đến xem. Nếu em là fan, thì điều vui nhất là làm được gì cho người mình iu quý.
Nagano: để quay phần đặc biệt thì chúng ta giành ra khá nhiều thời gian. Đó là lý do chúng ta không xem lại không được. Vì thế nhiều giọng nói “rồi, tiếp túc nha”……
Là nhóm nhảy nhiều nhất công ty Johnny!? Theo V6 thì các buổi diễn là? Có nhiều cảnh quay đặc biệt,hát, nhảy, đi cùng nhau rất vui, nhưng tôi nghĩ phần diễn chính là những ngày hào hứng nhất. CÓ phải những nhân viên và những người mới xem các anh diễn đều nói “yokatta yo~(được đấy!)” không?
Inohara: họ hay nói “nhảy nhiều phết”.họ còn nói “trong cty Johnny V6 là nhóm thực hiện những bước nhảy nhiều nhất”. Tôi nghĩ mông lung “hử? thế còn những cậu hậu bối vẫn đang cố gắng thì sao?”.
Morita: em cũng vậy, những người đi xem nói “thật ngạc nhiên khi các anh là một nhóm nhảy.”.
Nagano: dù có người cũng nói “các anh đâu nhảy bakkuten đâu” (cười). cũng chẳng là thói quen nữa. chỉ là thích thì làm thôi. ------------------------Có lúc nào các anh thấy nóng lòng nhảy Bakkuten không?
Miyake: không (cười)!
Nagano: vì không biết phải làm gì để thành bài nhãy đó (cười mếu). ------------------------Thế việc nhảy tốt cho cơ thể thì?
Sakamoto: ừm, những ngày trước nhảy tùm lum hết (cười). ------------------------Khi trình diễn có những điệp khúc nên cần có độ chính xác cao. Tour diễn lần này có âm nhạc rất đỉnh. Âm thanh cũng thật vui tai.
Inohara: lý do thành lập seibando(ban nhạc mà có người chơi nhạc người hát) là vì diễn ở Yokohama Arena. Khi diễn ở tỉnh Fukuoka, đột nhiên nhà sản xuất đề xuất “để cho gọi seibando!”. Thật sự vất vả cho những người tự nhiên bị gọi đến chơi vài bài.
Miyake: (làm trò(monomane)) có sao hông nè? Đi tiếp nào (cười). ------------------------Trong khi diễn ra tour, có hoạt động nào mà V6 muốn làm nhanh hơn không?
Sakamoto: ừm. Những việc ham hố làm càng nhiều lên.và tôi thích như thế. Càng ngày tôi càng muốn đối mặt với những thử thách và vượt qua nó! ------------------------
Inohara:ây dà, tiếp theo muốn làm gì đó thì quên những việc trước đó đi.Hơn thế nữa, có 6 người V6 ở đây rồi. dù cũng có suy nghĩ “phải làm thế này”, thì trong những buổi tám với nhau, cả nhóm thấy thân thiết hơn. Tất nhiên 6 người bên nhau là điều tuyệt vời nhất.
Độc giả Only Star gửi đến V6
Q. lúc nào các anh nghĩ rằng “có V6 thật tuyệt”?
Morita Go: anh luôn nghĩ về chuyện gặp 5 người còn lại là điều tuyệt vời. hơn thế nữa, bọn anh đã có quãng thời gian dài làm việc bên nhau,gắn bó với nhau, nên không có gì to tát để nói cả. anh luôn muốn 6 tiếp tục bên nhau cùng tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc.
Miyake Ken: đó là lúc mọi người nhảy với nhau. Trên sân khấu 6 người nhảy với nhau, dù không nhìn thấy chính mình nhưng chỉ cần khán giả xem là mình hiểu rằng mình là thành viên không thể thiếu. và khi liên kết các điệu nhảy với nhau, anh nhận ra có V6 ở bên thiệt tuyệt vời.
Okada Junichi: vì anh không hề quan tâm đến những nhóm khác (cười). mọi người đều là người tốt, không ai xấu cả. nên ở bên những con người này làm anh thấy mình thật may mắn. Cả concert,quay phim,làm chương trình, không có ý nghĩ khác thường. “dù đây là kết thúc thì sẽ không có những ân hận” và anh luôn trân trọng những gì mình đang có.
món quà cho xóm Vịt, hơi mệt 1 tý!!! Bài dịch dài nhất từ trước đến nay của A!!!!
Chúc mọi người luôn vui vẻ nhá!
thay đổi nội dung bởi: miyakekenwings, 22-01-2012 lúc 04:59 PM
Phỏng vấn Inohara Yoshihiko
Phim Hayami san to yobareru hi
Q. Matsushima-san nói rằng Inohara-san là hình tượng nguyên mẫu của Kyoichi, khi nhìn thấy nụ cười của anh cô ấy mình an tâm vì đã có người ở bên bảo vệ (xem phỏng vấn Matsushima-san). Sự hiện diện của Matsushima-san trong gia đình Hayami như thế nào?
A. không khí ở đấy giống ở nhà tôi vậy- không quan tâm đến bản thân mình lắm. khi chờ lên hình, mọi người không quay về phòng thay đồ của riêng mình mà quây quần trước trường quay rồi cùng xầm xì to nhỏ. Chú đóng vài ông bố Funakoshi Eichiro có nhiều mẹo để tám lắm. Dần dần tôi hiểu con người chú ấy rằng khi pha trò mà phải khớp thì chả có. Thật là an ủi khi không có ai vô lý đến thế .
Q. Kyoichi là người rất tốt, vậy anh Inohara diễn vai đó như thế nào?
A. ví dụ, bọn nhóc nói nhẹ nhàng với Yuriko “vẫn chưa có cơm à?” thì Kyoichi lại không nói gì cả. Vì thế anh ta dần dần ghen tỵ với lũ nhóc. Vì là đồng minh vững chắc của Yuriko nên phải đấu trang với ông bố và lũ nhóc nhưng vì để Yuriko thảnh thơi quá nên cô ấy mất phương hướng…… các bạn sẽ thấy sự xung đột va chạm sẽ được chiếu vào các tập sau.
Q. theo anh Inohara, ma lực của Yuriko là gì?
Không phải kiểu “Romeo & Juliet” nhưng Yuriko là người khó vượt qua khó khăn.tôi muốn cho nàng thấy ngạc nhiên và hạnh phúc, làm nhiều lắm nhưng mà cố gắng nhiều quá thì thành vô ích mất, mọi người nghĩ vậy thành ra vẫn chưa quyết định (cười). Nhưng mà xem là thấy vừa dễ thương vừa ngon mắt nữa.
Q. tâm điểm hay sức hút của phim này là gì?
Ông bố và các nhóc hay nói “nếu là mẹ, mẹ đã ko làm thế này” hay là “thèm món ăn mẹ nấu quá!” làm Yuriko tổn thương. Cũng vì thế khi không có Yuriko ở nhà là rối tung hết cả lên. Không phải gia đình Hayami là nghèo, mà là gia đình giàu tình cảm, và kể cả bố mẹ Yuriko đã quan tâm đến điều đấy. Gia đình Hayami rất nhiệt tình, giàu tình cảm, đó là điều chúng tôi muốn gửi đến mọi người để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Phỏng vấn Matsushima Nao Q. Matsushima-san nghĩ gì về vai chồng-Kyoichi của InoharaYoshihiko-san?
Thông qua Kyoichi-san, tôi thấy anh ấy cực kỳ dịu dàng, chăm lo tốt chuyện gia đình. Khi nhìn nụ cười của anh ấy, tôi thấy mình đươc an toàn trong vòng tay anh ấy. bình thường Yuriko là người lôi kéo mọi người nhưng khi thất vọng buồn bã Kyoichi-san là người nâng đỡ, vì thế tôi tin tưởng rằng anh ấy sẽ bảo vệ mình như mong muốn.
POTATO 2012 THÁNG 3 SHOW & VARIETY
HAYAMI SAN TO YOBARERU HI Fuji tv, mỗi tuần vào ngày chủ nhật phát song lúc 9h đêm ~
Lần đầu tiên với vai giai trưởng và giai thứ, 2 người đã có cuộc nói chuyện về ấn tượng và những điều mong đợi…
Inohara: cậu chả bao giờ nói chuyện với anh cả
Nakamaru: vì em không có (gì đó ko hỉu)
Gợi ý cách nhớ lời thoại từ sempai !? Inohara: trong lúc diễn ra countdown chúng ta gặp nhau, kể cả những khi gặp nhau trong các chương trình chúng ta chào nhau nhưng lại chưa tám với nhau. Vì anh thích cậu Nakamaru nên cùng đóng phim với chú thiệt là vui. Nakamaru: sự thật thì, trong concert của V6 và Tonisen em đã được… Inohara: hả, vậy à!? Em làm gì cơ? Nakamaru: ném cuộn dây giấy vào hàng ghế khán giả rồi mặc áo màu bạc xếp thành hang. Dù thời gian buôn dư lê ít nhưng anh đã tỏ ra là một sempai dịu dàng, thật sự em thấy rất cảm động. ví dụ những lúc anh bắt chuyện với em. Inohara: ủa, mà anh có bắt chuyện rì đâu (hahaha). trước phòng thu âm chúng ta cũng chạm mặt nhau. Nakamaru: kokoro ga kete wa irundesuyo!? Inohara: anh hiểu. cả vị trí ngồi (ở trong phim á bà con), có vẻ lúc nào chú cũng mặt có nhỉ.như bánh xe lăn ra lăn vào ý (hô hô hô). nhưng tập 4 hay tập 5 Nakamaru là nhân vật chính đó! Nakamaru: cám ơn anh nhiều lắm. lời thoại nhiều quá nên em rất áp lực. cảnh quay trực tiếp ở quán nè, hay có những đoạn từ ngữ nói hằng ngày không dùng mà cũng phải học thuộc mà diễn. Inohara: vậy à ~. Cảnh diễn với anh chú mày cũng có nhiều lời hội thoại cãi vã đấy. nhưng Nakamaru không phải loại người mánh khóe hay nói dối nên anh cực thích chú mày đấy! Nakamaru: vui quá đi. Thế có lúc nào gặp những đoạn hội thoại dài anh không thuộc nổi không? Inohara: khi phải ép buộc nhồi nhét vào đầu ý. Anh hay tự xoay sở khi không thuộc bài nên bị chỉ trích nhiều (hì hì). Anh nghĩ em nên diễn đầy cảm xúc hơn là thuộc nằm lòng lời thoại cưng ạ. Thuộc hoàn toàn lời thoại đến khi diễn thì cũng tốt. Nakamaru: em hiểu rồi ạ. Inohara: phương pháp giúp anh học nhanh là đọc lời thành tiếng mà làm lệch giọng đi, để tai mình nghe thấy rồi dần dần nhập tâm. Anh thử nghiệm rồi đấy chú mày ạ. Dù không thuộc hết (hehe). Mà anh nghĩ đọc to bình thường có vẻ hơn đấy, anh xin lỗi đã không giúp gì được chú mày nhé (hihi). Nakamaru: không phải đâu ạ. Dù cách nào thì em cũng đã được chỉ giáo rồi nên thật sung sướng. Inohara: nori, nori (chắc là xạo)! (hề hề) vì không diễn thử lấy gì biết. xây dựng gia đình lâu bền là việc lâu dài nên cũng có lúc không hoàn hảo ha. Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến chú. Giấc mơ sau này của Nakamaru là gì? Nakamaru: Dạ!? anh Inohara, hum nọ em đến cửa hang kia, người cao tuổi cũng nói “đây xem rồi! kanpo, kanpo”. Em muốn mọi tầng lớp biết đến mình anh ạ. Inohara: có người nói “nakamura!” (HAHAHA). Nakamaru: hổng phải đâu ạ, đây là “Nakamaru” cơ !(cười)
chuyện tình Chanh Gấu chung chăn gối vẫn còn đây
Inocchi ngoan ngoãn ko theo jai đi măm măm
Riida lúc nào cũng quan tâm đến các thành viên!
người thích ăn luôn có câu hỏi về đồ ăn cho mình
ai đó Forever Alone
...
Naga mama măm măm Q.Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh là gì ạ? (tỉnh Saitama- 28t)
Dồn nhiều sách muốn đọc vào đọc một lần! có nghĩa là lên thời gian đọc sách ý mà. Thời gian nghỉ trưa được đọc sách thì thật tuyệt. anh thấy tuyệt hơn lúc đọc trước khi ngủ đấy. Q. anh chỉ em thức ăn tốt cho sức khỏe vào mùa hè với! (Shinkiba, 19t)
Không phải ăn đồ cay để mồ hôi thoát ra ngoài là tốt sao? Ăn lẩu hay楽膳 là tốt cho sức khỏe đấy…(hỉu sơ mà ko dịch đc)… khi nóng thì muốn ăn đồ gì thì ăn cũng tốt.
I, nốc chi Q. lúc nào cũng vui vẻ như anh Inocchi đây khi anh thấy buồn bã chán nản thì anh làm thế nào ạ?
Hổng có chuyện buồn gì đâu cưng à. Khi nghĩ vậy thì ta vui vẻ mà sống. đúng là có lúc lo lắng phiền não … anh nghĩ có lẽ ta đừng nên nghĩ ngợi gì cả. đừng nghĩ đó là vấn đề quá nghiêm trọng, mà hãy coi đó là cơ hội và hãy đối mặt với nó. Khi vượt qua được rồi, ta sẽ gặp điều mới mẻ đấy. Q. sáng dậy sớm việc đầu tiên anh làm là gì ạ? (Tokyo, 17t)
Tưới cây. Dọn dẹp rác rồi trồng bí đỏ. Nó đang ngày một lớn đấy. quá thú vị! Q. anh gây ấn tượng tốt đàn em nhỉ, giờ anh thân nhất với ai thế? (Mikata, 21t)
Anh đâu có làm gì cho bọn họ đâu (cười). dạo này thì có Nakamaru đóng phim chung với anh, Totsuka Shota hay Fujigaya. Thế nhưng tối nay Nakamaru mời đi ăn tối anh chối phăng rồi (cười). anh trả lời rằng “anh bận làm đến tối!”.
Saka papa ra đa Q. lúc nào anh thấy đảm nhiệm vai trò đội trưởng trong nhóm là điều may mắn? (…, 26t)
Độ khó như câu hỏi “lúc nào bạn thấy được làm người là điều may mắn” vậy ha (cười đau khổ)? Vì anh không phải là người vỗ ngực mình là Riida. thật lòng mà nói, anh có thể giao chiến với các Riida khác trên tạp chí hoặc tv đóa (cỡ đó). Q. anh có góc riêng của mình trong chương trình Non stop của đài Fuji, anh tự tin nấu món gì cho các thành viên trong nhóm vậy ạ? (Fukuoka, 17t)
Các món lạnh Trung Hoa… Q. giờ anh đang “KEEP ON” cái gì ạ (Aichi, 17t)
Lẩu mùa hè. Tiết trời đang nóng nưc thế này vừa ăn vừa thổi phù phù thì thật thích (cười). Q. trong các thành viên, ai là người làm “tau thích điểm đó của bay” ạ? (Kyoto, 14t)
Ai cũng có hết chơn. Nếu là Nagano là cái tướng đi bộ từng bước một, Inocchi là lúc nổi giận nhưng lại khoan dung. Go là hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của mình. Ken là, chen vào chuyện người khác (nói thẳng ra trong câu này Futokoro ni hairu jouzu sa, futokoro là áo ngực, làm mình nghĩ bậy bạ ). Okada là nghĩ thấu đáo trước khi thay đổi điều gì đó.
Rừng đầy Ruộng Gấu Q.Anh có bao giờ chỉ giáo các bài nhảy cho các Jrs hâm mộ anh chưa ạ? (Nagano, 25t)
Chuyện đó thì chưa bao giờ! Q. hồi còn Jr,anh có nghĩ mình phải nhảy giỏi hơn không?
Hồi còn Jr, họ nói “concert ngày mai cu cậu phải nhớ 10 bài đấy” nhưng anh chả nhớ nổi. chuyện như vậy nhiều lắm. nhưng mà không thuộc thì xấu hổ và đau khổ lắm. anh thích nhảy nè, trong giấc mơ anh còn tìm đến nó. Vì vậy nếu nói ko làm được là “ko” làm được thui. Q. Anh nghĩ thế nào về đàn ông lắm mồm ạ? (Hyogo, 18t)
Anh thích đấy. anh dễ gần với người nói nhiều mà. Giờ đang đóng phim Taiga cùng anh Muroyyoshi, hổng hiểu sao anh thấy con người đó thật thú vị. Q. hành động mà anh không hiểu nổi ở thành viên trong nhóm? (Hokkaido, 15t)
Miyake Ken, mọi cái chàng ta đoán đều sai bét (cười).
Ca nước Đá Chuẩn Nhất Q. Phim “Tenchi…” anh tham gia cùng Yokoyama Yu, có lúc nào 2 người đi ăn chung ko ạ? (Nara, 24t)
Đi rồi! cùng với anh quay phim và vài người khác nữa. Yokoyama thì xưa đã có lần tham gia chung cái gì đó rồi, anh thích Kanjani 8 lắm. những thằng cha ấy vẫn không thay đổi gì. Bắt đầu uống là ba láp ba xàm (cười). Q. phản ứng của các thành viên khi thấy cái đầu đinh tròn vo của anh là gì ạ? (Kyoto, 15t)
Mọi người suốt ngày sờ mó vào nó. Dù không phải là lần đầu anh cạo nó, mà họ rờ cho vui ý mà. Mọi người ai cũng có bình luận tốt về cái đầu mới của anh. Nhưng chỉ có nhân viên nữ là nói xấu thôi. Q.lúc nào cũng COOL là anh ca nước Đá, có lúc nào anh phấn khích cực độ rùi hét tướng lên không ạ? (Fukuoka, 19t)
Hổng cóa đâu. Vì anh có la to được đâu mà ~. Khi đã cố gắng trong công việc thì cũng có hét nhưng đó là những lúc cực kỳ cố gắng rùi. Vì trong không gian riêng chả có ai để tám cả. không có đi uống nước luôn. Dạo này anh mới để ý, đó là tính xấu (cười).
Ba ly Chanh Sô đa dưới mái Nhà tăng cường Sức Khỏe Q. đã 33 tuổi rồi, có gì thay đổi không anh? (Tottori, 19t)
Không ngủ là không đợi được, phải hông ta?. Anh nghĩ thật tốt khi thành U30 là không còn muốn “cho mọi người thấy điểm COOl ở mình nữa”, cỡ đó đó. Q. giờ anh muốn để kiểu tóc nào? (Hyogo, 25t)
Để đầu trọc lốc, chỉ để một bên nhuộm thôi…Chẳng phải thú vị sao? Q. gần đây điều dễ thương anh tìm ra? (Fukuoka, 16t)
Bé Kaizaa. Trong MV kEEP oN có cậu bé mặc áo thỏ đó, dễ xương cực kỳ. anh cũng chụp hình với nhóc đó rồi. Q. anh Miyake thích trẻ con nhỉ??
Anh là thiên tài về vụ (dụ con nít) đó. Q. giờ anh vẫn “KEEP ON” điều gì ạ? (Aichi, 17t)
Tập ở câu lạc bộ. anh tập 8 năm ròng rồi. Q. trong các thành viên, ai là người làm “tau thích điểm đó của bay” ạ? (Kyoto, 14t)
Haaaả? Khó quá hà. À, vậy thì anh thích đôi mắt đen của Morita-kun (cười). Q. hành động mà anh không hiểu nổi ở thành viên trong nhóm? (Hokkaido, 15t)
Morita-kun. Đôi khi làm anh phát hoảng vì phát ngôn của cậu ta.
còn bài đối thoại của bọn họ nữa, rảnh thì chiều dịch... gia đình V6 trong công việc thật tuyệt vời!
Q. giờ anh muốn để kiểu tóc nào? (Hyogo, 25t)
Để đầu trọc lốc, chỉ để một bên nhuộm thôi…Chẳng phải thú vị sao?
Làm ngay đi Ken, giờ các phăng gơ đã không có bất ngờ mỗi khi Ken thay đổi kiểu tóc rồi
Q. giờ anh vẫn “KEEP ON” điều gì ạ? (Aichi, 17t)
Tập ở câu lạc bộ. anh tập 8 năm ròng rồi.
Chuẩn nhất là Ken mà, lúc nào khoe chẳng thấy cơ bụng 6 múi (Đá thua xa )
Q. trong các thành viên, ai là người làm “tau thích điểm đó của bay” ạ? (Kyoto, 14t)
Haaaả? Khó quá hà. À, vậy thì anh thích đôi mắt đen của Morita-kun (cười).
Hơn một năm rồi *phủi bụi phù phù* Hội fangirls đã lên FB hết và ai cũng rất bận nên chẳng ai vào đây nữa *khóc khóc, tự nhìn mình*
hôm nay vào đây cảm thán cái concert mới tí (Lăng xe: để download các bạn có thể tạo tài khoản Livejournal rồi đăng ký join community V6_unlimited, sau đó download concert ở đây).
1. Fake
2. FLASH BACK
3. Hands UP! OK?
4. Darling
5. 本気がいっぱい HONKI GA IPPAI
6. バリバリBUDDY! BARIBARI BUDDY!
7. 大人Guyz OTONA GUYZ
8. 愛をこめて AI WO KOMETE
9. 親愛なる君へ SHINAI NARU KIMI HE
10. Sexy. Honey. Bunny
11. BING♂ BING
12. D.I.S. D.I.S.
13. Supernova SUPERNOVA
14. Maybe
15. 線香花火 SENKOU HANABI
16. エキゾチック・トリップ EXOTIC TRIP
17. POISON PEACH
18. ROCK YOUR SOUL
19. Keep on.
20. HONEY BEAT
21. 翼になれ TSUBASA NI NARE
22. 愛なんだ AI NANDA
23. ミュージック・ライフ MUSIC LIFE
24. スピリット (ENCORE 1) SPIRIT
25. グッディ!! (ENCORE 1) Good Day!!
26. 愛のMelody (ENCORE 1) AI NO MELODY
27. Believe Your Smile (ENCORE 1)
28. サンダーバード-your voice- (ENCORE 1) THUNDERBIRD-YOUR VOICE-
29. UTAO-UTAO (ENCORE 1)
30. Swing! (ENCORE 2)
Nguồn: CDJapan
Trước hết là quần áo và sân khấu của concert lần này giống kiểu của READY!, tức là theo gu đơn giản, đèn ít màu. Track list cũng có nhiều bài giống, nhất là các bài ngày xưa. Có trình diễn lại mấy bài của Sexy Honey Bunny (thật ra là mình chưa xem hết toàn bộ concert này, thậm chí còn phải đi check lại xem tên của nó là OK hay là SHB '___'), nhưng buồn nhất là không ở đâu hát Takara no ishi T_T Với lại có mong ước các chú trình diễn lại Walk trong một style nghiêm túc hơn lần trước (lần trước mình chỉ nhớ các chú mặc quần ngựa vằn, rất là không hợp tâm trạng bài hát ). Nói chung mình thấy kỳ này tracklist hài hòa giữa vũ đạo và hát, tuy là không hoành tá tràng bằng READY nhưng mà rất đẹp, có mấy màn biểu diễn mình thích vô cùng Tuy vậy Supernova không có múa cột, là mình thì nguyên cái SHB mình khoái nhất màn múa cột à
Một số màn biểu diễn mình thích:
Fake: màn mở đầu các chú ngồi trên chữ V6 nè, mình thấy màn mở đầu này rất ấn tượng, hơn màn mở đầu trong SHB nhiều. Ít ra là xem bài này biểu diễn thấy thích hơn nghe nó nhiều - bài này lặp lại giai điệu nghe chán khủng bố. Các chú mặc áo trắng rất đẹp @@ (lạc đề). Inochan đẹp khủng hoảng T___T
Sau đó vài bài thì có highlight của show, màn đẩy xe do bạn SP đẩy cả đám *chú ý màu của xe đẩy, hội baka kyoudai xe đẩy hồng còn Papa Mama màu xanh *
ngay sau Otona Guyz và trước Ai wo komete, em nó đã tua qua nhạc để coi màn xe đẩy *chậm nước mắt vì tuổi trung bình của các chú hơn 35 rồi đó ạ*
Ai wo komete: giống nhạc ngày xưa của V6, ballad nhưng mà vui, duyệt.
BONUS là cuối bài Bingo các chú có màn chọn ra một bạn được lên sân khấu nghe các chú hát, lần này là một bạn fan của anh Chi. Bạn í lúc được gọi đã sắp muốn khóc ròi, lúc lên sân khấu cũng kiểu sắp òa khóc á, thế là ảnh xoa xoa vai bản an ủi kiểu "Không sao đâu" dễ thương chết đi >< Cuối cùng ảnh và bạn này biến mất, sau đó hiện thân quay trở lại và bạn í được ảnh bế (nghe đâu là có nhiều fans rất tức vì có người lại được ưu ái như vậy a di đà). Kết quả bạn chùi nước mắt đi xuống khỏi sân khấu và đến đây là hết CD1.
Maybe - bài này ở trong album Oh My Goodness, và đây là lần đầu mình nghe *dập đầu tạ tội*. Ino-chan đàn guitar tịch tình tang, các bạn còn lại hát phụ họa í lộn hát từng tứng tưng, nghe rất vui tai, và vì bị các chú tra tấn vocaloid riết rồi nên giờ nghe thấy cũng bình thường.
Senkou Hanabi - một trong số ít các bài ballad của V6 trong concert lần này, các chú hát hay, đặc biệt Mama được hát solo kha khá, duyệt
Rock your soul - rất là thích bài này luôn, nhưng màn biểu diễn này trong concert đồ bị chìm so với background, nhớ mấy perfs biểu diễn mặc đồ đỏ/đen nhìn vũ đạo rất đẹp '___'
Keep on - bài này lần đầu được nghe biểu diễn nguyên bài, có phần của Dekopa không bị cắt (mà chắc hát hụt hơi nên hát được phần đầu xong phải nhờ khán giả hát phụ ) Phần cuối Inocchan hát cái gì đó mà bạn Dekopa bá vai bạn Ken mặt mũi rất cảm động, mà mình nhìn mặt hai bạn chỉ muốn cười hố hố @@
*Sau đó là màn encore, nói chung là hát lại các bài cũ và ngoài việc fangirl như thường lệ ra thì mình không có gì để nói thêm.*
Concert không có nhiều vũ đạo lắm nhưng mình vẫn rất thích, chỉ sau READY xDD Vẫn để dành chưa xem hết các bài. Fanservice không nhiều trừ vài màn GoKen rất kute (dĩ nhiên concert nào của V6 mà không có hai bạn này liếc nhau vài lần) và vài màn InoJun nữa thì phải. Rất đáng để download và xem (ngoài ra ai chưa xem READY thì xem đi nha, cái album/concert tuyệt vời nhất của các chú trong lòng tui đó).
Ký tên,
Một con vịt đã không còn trẻ T___T
thay đổi nội dung bởi: HH, 02-12-2013 lúc 06:32 AM
Đang phởn nên dịch luôn lời chúc Giáng sinh & năm mới của V6, credit nhờ eng trans của bạn MikalovesV6
Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới. Mong mọi người sẽ có những ngày tuyệt vời! Một năm tốt lành - Sakamoto Masayuki
Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc! Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những ngày vui vẻ khi năm hết tết đến. Tôi rất mong đợi được mọi người ủng hộ sang năm sau.
V6 - Nagano Hiroshi
Cảm ơn mọi người trong năm qua. Giáng sinh vui vẻ! Mọi người có ăn mochi vào năm mới không? Xin hãy ăn đi nhé... Mong đợi được mọi người tiếp tục ủng hộ vào 2014.
Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Hi vọng các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. À, chúc mừng nữa nhỉ! Tôi mong đợi được mọi người tiếp tục ủng hộ vào năm tới.
Morita Go
Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Năm 2013 là năm như thế nào? Hãy có một năm 2014 tuyệt hơn nữa! Hãy tiếp tục cải thiện bản thân, và tôi hi vọng sớm được gặp lại mọi người. Yêu mọi người rất nhiều. Như mọi khi... (cười)
Miyake Ken
Chúc mừng năm mới và Giáng sinh vui vẻ. Năm mới tốt đẹp.
Bookmarks