Hậu quả của chuyến đi ăn chơi trác táng bên Mỹ
Source: http://bunny-bear.tumblr.com


Hậu quả của chuyến đi ăn chơi trác táng bên Mỹ
Source: http://bunny-bear.tumblr.com
HH (02-08-2011), miyakekenwings (02-08-2011), yami1225 (02-08-2011)


ui ma' oi!! V6 lột xác rồi hả chời? Nhìn cái tấm đeo kính đầu tiên chỉ nhận ra Okada do đội mũ và leader
Má ơi... ko thể nói gì hơn, V6 quá điên rồ (theo nghĩa tốt!^^)
THiệt là may mắn khi mình iu V6 trở lại, giờ thấy càng iu hơn, giờ cho chú Inocchi nữa ~ vào list iu thích rùi...
cám ơn sis sorản nhe
solinh (02-08-2011)


http://www.mediafire.com/?noy79stipkjp2do
PV ne` ba` con. COi xong muốn mua ngay cái đĩa đó ghê! Ai cũng để cái đầu dễ thương hết. Ghen tỵ với mấy nhỏ được thuê đóng chung. Ma` cái mông của đứa nào đó thấy gớm quá! Sao lại phải thuê mấy đứa nước ngoài đóng nhỉ?
theo như ss biết thì các PV của jai có các em gái dính vô thường đều là ng nc ngoài hết (và thg là tây). nhớ đọc đâu đó thì bảo rằng để cho fangirl xem thấy xa lạ và ko cảm giác ghen tị. Nếu thay bằng 1 ng mẫu ng Nhật (hc châu Á) phản ứng có thể sẽ khác. Cái này thì có lẽ là đúng vì Rùa xem cũng chả có cảm giác gì hết, chứ hồi cái Guilty là cũng có nhói nhói 1 chút
mà dù gì đi nữa thì cũng ko thể đánh bại cảm giác sốc sững sờ khi coi cái PV này. Tạm thời chưa biết bình loạn chi hết XD



Má ơi cuối cùng thì em nó cũng xem xongThấy link từ sáng tới giờ nhưng trước khi xem phải 1) ăn no, nghỉ, đợi tiêu hết thức ăn 2) uống cà phê cho xong, để khỏi phun 3) chuẩn bị tinh thần sốc
PV có vài cảnh không thể đem ra khoe bố mẹ "Đây là nhóm nhạc con thích đấy!" được, nhất là mấy cái cảnh mà mấy chú ngó ngó... (mà thật ra chả có gì để ngó, mang tiếng họt gơn mà chả có vòng nào ra vòng nào, bộ JE sợ họt gơn thật thì fans sẽ lên cơn ghen hả
) May mà chưa có ai cởi, không thì đến phun cà phê mất thôi
Ngoài ra có mấy cảnh này kute này xDDD
Nói chung PV này chỉ có các họt gơn (cố gắng) sẹt xi thoi, còn các chú thì đẹp (lão) thật đấy, nhưng trông buồn cười chết được, độ sẹt xi đâu bằng Chou với GUILTY
![]()
miyakekenwings (03-08-2011), solinh (03-08-2011), yami1225 (03-08-2011)
Có lẽ SHB sẽ là PV đứng đầu số lần dc bạn Rùa xem nhất, hơn cả Chou dance version nữa. Bởi vì nó quá chi là...khó đỡ.
Xét về nhạc bạn thích bài này. Vì nó catchy, có gì đó giống mấy bài của Modern talking. Mà bạn thì rất thích MT <3Nhưng cái PV rất chi là... 0_O
))))))))) Thiệt không biết dùng từ nào mới diễn tả dc cảm xúc của bạn sau mỗi lần xem.
Thôi bình loạn vài dòng cho vui cửa vui xóm nhé.
Đầu tiên là cứ phải té ghế ngã ngửa vì cười ngay đoạn mở đầu PV khi Papa phát biểu "Sexy!" rất hùng hồn. Vâng con ng sang tuổi 40 mặc quần đỏ vẫn rất là họt nên cần phải cho cả thế giới biết điều đó (ông director nào thiệt là hiểu lòng nha).
Thứ hai là với tin đồn Đá ca phải cạo đầu ngắm sao nên anh đội mũ để che đi nên bạn tha cho cái mũ đó. Còn ko là sẽ hăm dọa thủ tiêu nó liền.
Thứ ba là Mama cực kì ko có duyên với gái. Ko có tí chem mít tri tóe lửa nào. Cái cảnh Mama GoKen nhìn theo gái mà thấy mặt Mama giống như đang lườm ác liệt "cái cô kia, ăn mặc gì kì cục, mặc ngay quần vào"Còn đoạn chọc bóng với em kia thất vọng ơi là thất vọng. T_T
Thứ tư là cái bộ đồ của anh Chi, bạn kì thị nha. Nó cho anh tui mặc cái gì mà nõn chuối đi với hồng và đỏ. Nhìn vô chói mắt bà cố đi dc XD
Cuối cùng là quả kính XD Cũng như toàn bộ style của PV này, bạn nghĩ nó có thể hợp với Kamisen nhưng với các chú Tonisen (có con ng mới chớm 40) thì bạn thấy hơi... sốc. Cái đoạn cúi cả 6 ng đeo kính ngồi với nhau vung tay vung chân hịp họp sexy honey bunny mà bạn cứ nhìn Tonisen mà cười lăn cười bò. Trong PV, trang phục, style của Tonisen lại nổi hơn mới dễ sợ chứ
bạn nghĩ đáng lí sẽ cho Tonisen mặc cái gì đó trầm và tối màu, còn Kamisen mặc màu nổi thu hút hơn nhưng cúi cùng cái kẻ màu trầm nhất là Đá ca XD Còn Papa quần đỏ (nhảy rất chi là ẹo nha), Mama áo đỏ, còn anh Chi thì khỏi nói XD
Túm lại, SHB là 1 cú sốc lớn mà đến tận bây giờ bạn vẫn chưa hết bàng hoàng LOL Rất chi là...trào phúng
thay đổi nội dung bởi: eitosoul, 03-08-2011 lúc 08:10 AM
HH (03-08-2011), miyakekenwings (03-08-2011), solinh (03-08-2011), T3Q (03-08-2011), yami1225 (03-08-2011)


Xóm lại rộn rạo vì các chú. Một cái PV lòa loẹt hết cỡ. Một đống girl không họt hết cỡ. Một đống già cần chống ế hết cỡ (trừ một chú).
Các chú sexy, ừ thì có, đặc biệt là Papa, trong này là ta chết papa(nhưng chưa bằng Chou)
. Các chú Honey, ừ thì cũng có, nhưng cái phần lòa loẹt choán hết phần ngọt ngào rùi
Các chú Bunny, cái này thì có thừa
Nhưng tóm lại là, vẫn rất muốn cầm cái đĩa của các chú trên tay![]()


Takara no ishi
Okada: theo bản đồ thì báu vật ở trong mấy cục đá đấy!
Ken: wow, ở đây ư?
Inocchi: Ko thể nào!
Nagano(đào nhầm chỗ…): (tự nhủ: gắng lên)
Go: yatto mitsuketa (lời bài hát Honey)
Leader(suy nghĩ): um`, thấy rùi à?
Rainbow
Niji wo egaku ~ vẽ cầu vồng
Leader: đẹp ghia ~
Ken: xíu nữa thôi, chút xíu nữa thui!
Okada: dừng lại đi Kenchan! Anh chả đủ cao đâu!
Inocchi: Nè, màu vẽ tới rùi nè!
V6 in the park (sinh nhật Ken)
Yoku asobi yoku manabe
Ken: Hôm nay là ngày sinh nhật tui đóa!
Okada: Kenchan vẫn là con nít, chả lớn nổi!
Nagano (đang nghĩ đến bánh kem): muốn ăn quá!
Leader: @%&……
Inocchi: Vui tới cùng!
Gou: Yay!
Sinh hoạt của V6 (leader là trọng tâm) ~ HAPPY DAY
ảnh bên trái:
Leader có điện thoại…
Okada: cuộc gọi từ người iu!
Go: hẹn hò ư?
Inocchi (nghe ngóng)
Ken(mới ngủ dậy): hử? Có chuyện gì vậy?
ảnh bên phải:
Nagano: anh không ăn cơm à?
Okada: Ai ni iku ka? (anh đi gặp mặt ạ?)
Inocchi (nói với Nagano nhưng nhìn Leader): Nagano-kun, em đói roài!
Leader: anh đi thử giọng! người iu của anh đóa! (ý anh ý là công việc là ng` iu)
Manga~ Yasashii Leader
Góc riêng tư của Ken
Ken: ước gì mình có giọng hay nhỉ?
Inocchi xuất hiện
Inocchi: anh muốn có đôi mắt to hơn đấy! Thế nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi!
2 người ngồi bùn
Ken: samishii
Inocchi: yoru dakara danger… (lời bài hát Secret Agent Man)
Leader xuất hiện
Leader: taiyou mitai ni warau futari wa doko dai? (lời bài hát Yuuki 100% có sửa đôi chút!)
Sau khi nghe chuyện của 2 nhóc
Leader: giọng nói ấy, đôi tai ấy… dù ko hoàn chỉnh lắm nhưng fan thích là OK hà. Đừng lo lắng nữa.
Đúng vậy, trên sàn diễn, họ cực kỳ tỏa sáng
(ý tưởng: waiwai HSJ, mẩu chuyện về chiều cao của Chinen và Yamada)
Manga~Yasashii Nagano
Go và Okada đi ăn tiệm, chả ai nói với ai nữa lời
Khi ăn xong
Okada(vẻ mặt buồn hiu): …
Go: gochisousama deshita!!!
Go: Món ăn không vừa ý à?
Okada: ko, em muốn ăn thêm, ăn nữa cơ, nhưng… em cũng ko muốn béo lên!
Go đắn đo suy nghĩ…
Go: ta hẹn Nagano-kun ngày nào đó thi ăn nhé, người thắng thì sẽ ăn thoải mái, người thua thì chịu sự giám sát của Go để ăn kiêng. Em thấy thế nào?
Okada: Làm vậy đi ạ!
Ngày đó cũng tới, người phấn khích ko ai khác là Go.
Go: sẵn sàng chưa? Hai ba, bắt đầu…
Okada & Nagano: Itadakimasu
Go là người cổ vũ nhiệt tình: Waratte, waratte
…
Go:Người măm nhiều nhất, ko ai khác là Nagano mama. Deko, e làm vậy đi!
Gương mặt bùn bã của Okada
Nagano: em bị sao thế, Deko?
Sau khi nghe Deko nói
Nagano: béo lên cũng chả sao! Ăn nhiều mới có sức khỏe chứ? Và fan cũng ko lo lắng về chúng ta! Vì vậy, hãy lun là chính mình (be yourshelf)
(Hình vẽ là Đá ở concert voyager, hát bài Hajimari)
Phải rồi, muốn là người hấp dẫn phải măm nhìu đồ ngọt chứ!^^
e hèm, ko có bài báo nào nói về single mới cả, thôi thì bài báo cũ vậy!
POPOLO
Coming Century (có ai có đủ bộ scan ko share cho mình vơi? muốn xem 2 anh còn lại)
Interview series 02
Morita Go
Kamisen Scool DAYS memory
Tsugakuro~ ROAD TO SCHOOL ~ đi đến trường
trường tiểu học gần nhà, chạy thì mất có 4 đến 5 giây, nên không có đường đến trường (cười). lên cấp 2 đi bộ mất 10 phút. Vậy thì tiết kiệm thời gian nhưng đôi khi TÔI ĐI NHỜ XE ĐẠP CỦA CÔ GIÁO (CƯỜI). Trên đường thì có tiệm bánh rán nhân thịt cực ngon! Nên tôi hay mua măm. Cho dù BỊ CẤM (cười).
Kurabu katsudou ~ CLUB ~ sinh hoạt câu lạc bộ
sinh hoạt câu lạc bộ thì, từ hồi mầm non tôi HOÀN TOÀN SỐNG VỚI BÓNG ĐÁ. Lên tiểu học, tôi chơi từ lúc tan trường đến 8h tối. Thứ 7, CHƠI TỪ TRƯA ĐẾN TỐI. Chủ nhật thì có trận đấu đá bóng, tôi chơi bóng đá mỗi ngày! Sức lực có lúc này lúc nọ nhưng dù có huyền bí thì tôi cũng chả bỏ chơi đâu. RẤT NHIỀU ĐIỀU TÔI ĐƯỢC CHỈ GIÁO, nên giờ tôi thấy vui khi mình duy trì được môn này.
Tokui datta kyoka ~ SUBJECT ~ môn học giỏi
TÔI THÍCH TOÁN VÀ ÂM NHẠC, vì tôi thấy MÌNH THÍCH GIÁO VIÊN hơn là thích môn đó. Giáo viên toán, theo từng vấn đề, tôi được giảng rất kỹ. bài nào khó thì sensei giảng đi giảng lại cho tôi. Vì thế, tôi khá ngạc nhiên khi DẦN DẦN TÔI THẤY HỨNG THÚ VỚI MÔN ẤY. Giáo viên dạy nhạc rất nhiệt tình, nên tôi nghĩ rằng “mình phải cố gắng học vì sensei”.
P.S:ko biết giáo viên là giai hay gái nên để là “sensei”
Ryoukago ~ AFTER SCHOOL ~ sau giờ học
Tôi chỉ chơi bóng đá trong câu lạc bộ thôi! Vì thế sau giờ học tôi đi xem bạn mình chơi nhưng ko thấy ghen tỵ NGÀY NÀO TÔI CŨNG TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG. Chơi ở câu lạc bộ xong là về nhà, ăn cơm, thả hồn mà ngủ trong bồn tắm. Ngoài ra chả làm gì cả. Rất mệt! vì thế NGAY CẢ TV VÀ MANGA TÔI CŨNG CHẲNG XEM.
Shuugaku ryoko ~ SCHOOL TRIP ~ chuyến đi dã ngoại
Cấp 2, tôi được đi Kyoto và Nara. Ngày xuất phát, TRƯỜNG QUY ĐỊNH MANG GIÀY TRẮNG THẬT KHÓ CHỊU, không được ăn diện gì cả thế nên TÔI ĐI GIÀY BỐT. Rồi sensei gọi điện cho bố mẹ tôi. trên đường về, tôi cầm đôi giày trắng ý và chạy về trường thì đụng mặt bố mẹ (cười). Hết cách, họ đành cho tôi đi dã ngoại vậy.
Kyuushoku ~ SCHOOL LUNCH ~ bữa cơm ở trường
Tôi thích ăn gan và cà ri! Khi ăn trưa, tôi ăn tương đối hăng…Cả phần của người nghỉ học nữa, 2 hộp sữa, tráng miệng 5 cục (cười). Uhm`, về kỉ niệm đắng cay ở đấy thì…… Bánh mì (Coppepan) tôi cuộn tròn và chơi thì sensei GIẬN DỮ: “TRÂN TRỌNG ĐỒ ĂN MỘT TÝ ĐI”. Lúc đó, tôi đã được một bài học về sự nâng niu những đồ vật.
SAISHIN PRIVATE
BUIROKU BLOG
1) Buổi lưu diễn của Tonisen ngày cuối cùng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc
Ngày cuối của buổi lưu diễn tôi có đi xem. Có nhiều chuyện rất vui trong suốt buổi diễn. sự xuất hiện của Nagano-kun- đóng vai là ca sĩ chính, trò hề của Sakamoto kun và Inohara kun khiến tôi cười quá chời!
3) …
Tôi đi mua giường ngủ rồi. Tôi là người kén chọn nên ở tiệm tôi lên nằm ngủ thử, đó là cảm giác thử nghiệm. nhờ thế tôi bắt gặp “Pitatt Suut” .
POPOLO 2008
Buổi nói chuyện thú vị tóm tắt
Omoshiro talk MC digest
(xong màn mở đầu, ở nơi chào hỏi khán giả)
Inohara: đã để mọi người chờ lâu! Đã năm năm rồi mới diễn ra concert của Tonisen (cười). Dù là ngày cuối thì nhiệt độ ở hội trường lúc nào cũng nóng hổi nhỉ?
Nagano: nóng quá!
Inohara: sakamoto kun đổ mồ hôi kìa, hiếm thấy ghê (cười).
Sakamoto: này này (cười). Nói về điều đó mất thời gian lắm đấy.
(final stage talk corner)
Sakamoto: Lâu rồi mới diễn trực tiếp thế này, chúng ta cũng thấy hồi hộp nhỉ?
Nagano: các bạn có vui không?
Khán giả: vui lắm ~
(cuối cùng, là màn bắt tay và những âm thanh hoan hô liên tục)
Nagano: tôi có thể nghe thấy câu chuyện… (cười)!
Inohara: Nagano đen tối đã xuất hiện! Xuất hiện thật rồi (cười).
Mọi người: (cười sảng khoái)
Inohara: Nói chung, tour diễn lần này tôi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của các bạn. Thiệt không có nghề nào tuyệt vời như nghề này cả. Hôm nay rất rất cảm ơn các bạn!
Nagano: chúng ta gặp lại nhau trong show diễn mùa hè của V6 nhé!
(clipping cảm ơn ozawa-chan@LJ)
P.S: hum nay e rủ mama coi SHB, mama cũng pó chíu V6. Nhưng vẫn khen Leader đẹp zai!
@@sis soran: em sửalaạiroồi, nếuko được sis ấn vào đây vậy
http://imageshack.us/photo/my-images...sc04813qx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/847/dsc04811y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...sc04808co.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/694/dsc04806i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/dsc04807du.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc04802f.jpg/
thay đổi nội dung bởi: miyakekenwings, 03-08-2011 lúc 11:22 PM
HH (04-08-2011), no more words (09-08-2011), solinh (03-08-2011), yami1225 (03-08-2011)


Sao ss không xem ảnh to lên được![]()
HH (04-08-2011)


Xin lỗi cả nhà giờ e mới hoàn hồn mà mò vào đây đượcTừ hôm qua tới giờ vẫn cứ là
và
và
Về nhạc thì e không có ý kiến, lần đầu nghe e đã không thích nên bây giờ có bảo khoái thì cũng xạo sự, nhưng e khoái cái đoạn "oooooooh~ sexy"
Về cái PV, nói thiệt là cháu nó biết các chú đóng chung với gái họt nhưng mà cháu nó chỉvà
suốt từ đầu chí cuối (vâng, thật tội lỗi, không có đuợc tí rung rinh trước mấy màn sẹc-xi nữa XD XD).
Leader và anh Chi thiệt là họt (nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Lắc hông rất dẻo làm e thấy thứ sẹc-xi nhất hông phải mấy chị chân dài mà là cái hông (và quần đỏ) của Leader XD XD
Sao tự nhiên có linh cảm Mama sắp đi lấy zợ quá ta ơi
2 cha GoKen trở thành ngôi sao sáng chói thiệt là xì taiMèn ơi hình như bạn trẻ Ken bước đầu thành công trong việc tẩy não Tonisen để cho ra lò 1 album nhạc điện tử rồi quá à
Duy có điều, em không biết em thương Đá ca nên mới hay dìm hàng anh hay là e khoái chà đạp ảnh thiệt nữaVì lúc quay solo từng người, ai không sao chứ tới phần Đại hiệp là e cười lăn lộn té từ trên ghế xuống lăn lăn dưới đất 2,3 vòng
Thiệt là tội lỗi hết sức =.=
Điều cuối cùng mà đáng lý là điều đầu tiên nên dặn mọi người: trước khi xem phải đeo kiếng râm vào kẻo coi xong lóa mắt đầu óc quay cuồngĐáng lý bản LE phải tặng kèm kính mát để fangirl vừa đeo vừa coi vừa bấn theo mà hông tổn hại tới con ngươi
![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks