Đây nè bạn: http://nhacso.net/nghe-album/hikari-e.XVFZW0pc.html
Trang nhacso này toàn up nhạc chất lượng cao (320kb/s) và thường xuyên cập nhật single/album của Jpop nữa (cũ, mới đều có), mình chỉ ưu tiên down Jpop ở trang này thôi![]()


Đây nè bạn: http://nhacso.net/nghe-album/hikari-e.XVFZW0pc.html
Trang nhacso này toàn up nhạc chất lượng cao (320kb/s) và thường xuyên cập nhật single/album của Jpop nữa (cũ, mới đều có), mình chỉ ưu tiên down Jpop ở trang này thôi![]()


Có một vài lý do khiến tôi do dự không biết có nên xem phim này không? Khi nhìn cái tựa tôi không tránh khỏi suy nghĩ đây là 1 phim thần tượng thông thường với kiểu nam chính giàu có đẹp trai và nữ chính nghèo ngốc ngếch. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi lẽ tôi đã xem không ít phim Nhật để biết rằng phim Nhật bao giờ cũng khác biệt. Mới gặp Oguri Shun trong Tokyo DOGS và Aikurushii thôi, đã qua yêu thích ảnh rồi, thấy phim này coa ảnh là cũng muốn xem lắm rồi. Nhưng còn bị phân vân lớn ở chỗ phim chưa đủ bộ, đang coi giữa chừng mà ngưng thì mất hứng vô cùng. Rồi khi dạo quanh mấy web tìm hiểu phim này 1 tý thì tôi tình cờ đọc được 1 lời ngỏ về phim: "Nếu các bạn cho rằng đây chỉ là một drama nhàm chán dựa trên những motif đã quá quen thuộc thì có lẽ....bạn nên xem nó để tự kiểm nghiệm lời mình đúng hay sai. Bởi có lẽ không có tác phẩm "nhàm chán" nào lại được phát sóng vào "giờ vàng" trên đài truyền hình Nhật Bản cả." Cuối cùng không kiềm chế được mà xem luôn, tối đó xem hết 5 tập đầu rồi sáng hông sau xem 2 tập nữa. Và quả thật nó khác nhiều so với cái tựa, hay nhiều hơn tôi nghĩ, không có chuyện chỉ nói về tình yêu mà còn nhiều thứ khác trong cuộc sống. Nghĩ lại chờ đợi 1 tập phim mà mình yêu thích khi có rồi sẽ là 1 cảm giác hạnh phúc nho nhỏ đấy chứ. Tôi không nghi ngờ rằng rồi đây cái tên Oguri Shun sẽ trở thành 1 tên tuổi đắc giá trên truyền hình Nhật Bản, tên anh sẽ luôn bảo đảm tỷ suất người xem như Kimura Takuya vậy. Háy nhìn vào những phim thời kỳ đầu của anh như Hana Yori Dango hay Aikurushii và những phim bầy giờ sẽ thấy sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất. Anh có được như ngày hôm nay là do chính sự nỗ lực hết mình của bản thân chứ không chỉ do ngoại hình điển trai hay sự may mắn nào cả.
Nhật mà cứ làm ra những drama hay như thế này thì thiệt là khó cho tôi quá, suốt ngày cứ vùi đầu vào phim Nhật, nhạc Nhật.


Chỉ cần là Shun đóng film nào thì chắc chắn mình sẽ cố gắng tranh thủ coi những phim đó, kể cả coi raw. Nếu xem kịch của Shun sẽ càng cảm nhận rõ hơn về biểu cảm, đặc biệt là trong giọng nói và nét mặt đầy cảm xúc, chất giọng của Shun rất là truyền cảm và được biến hóa đa dạng theo từng nhân vật.
Với mình thì diễn xuất của Shun được chú ý từ thời GTO và diễn xuất vượt bậc cho đến giờ. Có thể có những bộ phim nội dung kịch bản chưa được logic lắm, nhưng Shun diễn xuất lúc nào cũng tuyệt vời.
Đây là bộ phim đầu tiên mà mình hóng xem raw từng tuần từng tuần một.
Vì có bạn khen Shun ở bên trên nên mình tranh thủ ăn theo một tí![]()
thay đổi nội dung bởi: songchip, 16-09-2012 lúc 06:43 AM
A4S (16-09-2012)


xem đếm tập 7 rùi, tội nghiệp anh Shun quá, nhìn anh shun mặc đồ vest mà ngất ngây, anh đẹp quá đi, đạt chuẩn man chính hiệu lun
A4S (16-09-2012)


Thích motip hoàng tử_Lọ Lem ^^~ xem phim mà, muốn xem cái gì ngọt ngào cổ tích một chút. Dàn diễn viên trong phim khá lung linh nhamong đợi đây là sẽ là một bộ phim hài hước và lãng mạn
chất hài của phim Nhật rất là có duyên
rất là thích
Cơ mà xem comments của mọi người thì đoạn sau có vẻ sẽ bắt đầu bi kịch đây >"< tò mò quá >"<
A4S (17-09-2012)


Thế giới này cũng chẳng có được bao nhiêu người là tỷ phú từ lúc trẻ tuổiCũng vì cái trẻ tuổi đó mà đôi khi thực hiện những bước đi sai lầm. Đến giờ vẫn băn khoăn không biết Toru-san có chọn nhầm bạn (hay cứ cho là cộng sự đi) không nữa.
Chị nữ chính thì cứ khù khù khờ khờ, đó là hậu quả của việc học (thi vào) Todai ư?
Tình yêu của anh kia với chị Natsui nó nhạt đến mức không đỡ được! Tự dưng ôm một cái, rồi chẳng có mô có tê gì anh kia lại bảo bị chị Natsui từ chối. Cũng chẳng hiểu là anh yêu chị thật hay sao nữa. Nhưng căn bản là chẳng thấy có tí tiến triển nào, hay là anh thích chị thể hiện ra mặt luôn.
Mong tập 8![]()
A4S (17-09-2012)


uh, cái vụ anh Asahina có yêu em Natsui thật hay ko thì cũng khó nói lắm à?? mình thì nghĩ chắc là cũng có tình cảm thật vì quan sát thái độ của anh này với em Natsui nó rất chi là ''trìu mến'' ý! có điều đất diễn tình cảm cho 2 nv này ko có nên ko cảm nhận được rõ thôi! Cái ôm kia vừa là để tránh cho em Natsui ko phải thấy tên Tomoki phía đằng sau (đang trong quá trình ''tạo phản'' mà, để em Natsui nhìn thấy thì toi cơm cháo!cơ mà mình thấy với 1 người ngô ngố, mọt sách như em này thì có cho nhìn thấy 1 người ko quen biết thế cũng chả sao!), thêm cái chắc anh ý ôm là để thử tình cảm của em ấy luôn, được thì ''đầu tư'', ko thì bye luôn!
Coi raw tới ep10 mà cặp đôi 3ka vẫn cứ ''đấy đưa'' như cũ, chờ ep ngày mai lại có màn đã nhão như phim Hàn là nàng bỏ đi còn chàng ra sân bay nắm chân nắm cẳng giữ lại!haizz


cám ơn bạn đã chia sẻ, mình mong project này sẽ phát huy như nhưng project mà bạn đã từng làm![]()
A4S (17-09-2012)


mới xem xong tập 1 của phim. hay quá!!!!! lại toàn diễn viên quen nữa. Shun thật phong độ trong phim này. còn nữ diễn viên chính tên ji mình quên mất nhưng đây là lần thứ 2 xem phim sis này đóng ( sau " con mắt thám tử"), sis vẫn xinh đẹp như xưa. lâu rồi mới xem dc bộ phim hay, thấy hứng thú như thế này. hóng các tập sau!!!
A4S (17-09-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks