đó là lý do những topic dạng vậy ta ko vào nhưng cũng biết là các em nó viết cái qué gì trong đó. Uống trà ko, cho xuôi xuôi.


đó là lý do những topic dạng vậy ta ko vào nhưng cũng biết là các em nó viết cái qué gì trong đó. Uống trà ko, cho xuôi xuôi.
thay đổi nội dung bởi: Hei, 14-01-2012 lúc 03:22 PM


Ta uống cà phê rồi, trà người ta biếu còn mấy hộp ở nhà chưa uống hết đây.![]()


ah mà, chỗ cà phê đối diện a léc mà cưng nói là cái quán cà phê chỗ Thành Đoàn gì đó phải hem?


Ta chả nhớ tên, nhưng nó nằm trên đường alếch xăng đờ rốt, nhìn ra ngay cái công viên 30/4 luôn. Mà nhân tiện ta vừa tìm ra cái quán vớ vẩn này
http://www.diadiem.com/Details.aspx?...01060706010408
À mà, hình như đúng là nó đấy.Sài gòn, nếu là dân chơi cỡ trung bình trở lên, không ai không biết quán cafe Window 4. Nơi đây là nơi hội tụ của các Nam thanh Nữ tú và các chàng việt kiều + đại gia. Đến đây, chỉ việc ngồi nhìn cũng khiến bạn đau cả cổ ( vì phải quay qua quay lại liên tục ). Lời khuyên của tôi là bạn nên ngồi khu outdoor và vị trí gần cửa ra vào...để nhìn, ngắm cho tiện mà không bị..mỏi cổ..hì..hì...Ta đi 2 3 lần gì đấy vào buổi tối, con em "nuôi" nó rủ ra đấy nhìn hình chụp sáng nhận không ra.
![]()
thay đổi nội dung bởi: weii, 14-01-2012 lúc 03:33 PM


ah biết quán này, nếu cái cưng từng ngồi là cái quán phía xịch xuống phía dưới một tí, thì quán đó ta có đi 1 lần
cưng tính đi cái quán vớ vẩn mới tìm ra à?


Edit rồi kìa.
Ta đi quán đó 2, 3 lần rồi. Ta không thuộc dạng người nhớ vanh vách tên các quán cà phê. Thực ra là ta chả nhớ tên quán nào cả.Vì ta thường gọi kiểu cà phê bờ kè, cà phê cầu bông, cà phê gần cái này, gần cái kìa
Mà thường thì có người rủ lâu lắm mới vác xác đi chứ cà phê ở nhà ta ngon hơn nhiều, tầm nhìn cũng như mức độ thư giãn cũng hơn nhiều lần mấy cái quán dở hơi đó. Có điều ta không cho "người khác" vào nhà ta uống cà phê nên "người khác" mới phải rủ ta ra quán.
![]()


ta cũng ít đi cà phê lê la, lúc trc lâu rồi thì còn có vụ chui vào quán trà (ko phải trà sữa) ngủ.
đi riết thành khách wen luôn, dạo này thỉnh thoảng muốn đi lại quán trà đó nhưng từ ngày nó lắp wifi thì gớm quá, toàn thấy mấy trò ba lăng nhăng.
Onion Club (14-01-2012)


Ta không tự kỷ đến nỗi chui vào mấy quán trà hay cà phê 1 mình
Nhưng mà có trò ba lăng nhăn thì hấp dẫn đa![]()


ngứa mắt chết cha luôn mà hấp dẫn quái gì. Từ ngày lắp wifi (cũng lâu rồi) ta có vào 2-3 lần, thấy các em chủ yếu mang lap vào khoe, để đầy ra hết cả phòng, dây điện từa lưa, đi phải nhìn ko thì té đập đầu.
mà đính chính là ta ko có vào đó tự kỷ nhá.
Onion Club (14-01-2012)


Ta còn tưởng ba lăng nhăng mà nàng nói là nắn bóp sờ mó ôm ấp hay gì đó chứ khoe láp thì chán bỏ mợ. Rõ cái lũ dở người![]()
There are currently 24 users browsing this thread. (0 members and 24 guests)
Bookmarks