V6 chia ra làm hai nhóm nhỏ: Tonisen (20th Century) và Kamisen (Coming Century) - Tonisen/Kamisen là cách đọc của người Nhật. Tonisen bao gồm 3 anh già lớn hơn: Sakamoto Masayuki, Nagano Hiroshi, và Inohara Yoshihiko. Kamisen gồm ba thành viên còn lại, Morita Go, Miyaken Ken và Okada Junichi.
Sakamoto Masayuki: 坂本 昌行 (Bản Bản Xương Hành), sinh ngày 24/7/1971 tại Tokyo, cao 1m75.
Là người lớn tuổi nhất nhóm, được ví như papa của lũ trẻ - và nghiễm nhiên ngồi lên cái ghế leader - nhưng là một leader rất chi là xứng danh leader (đọc tiếp nào).
Có gì đặc biệt? Ừm, anh là một minh chứng sáng lóa mắt cho câu, "cuộc đời không công bằng." Hát hay, nhảy đẹp, nhan sắc tỷ lệ nghịch với số tuổi trên giấy khai thuế xD Một nghệ sĩ không còn có thể hoàn hảo hơn và dường như là một người rất hoàn hảo (cho tới khi bạn biết được những sự tình bên trong - xem chuyến đi 10 năm của V6 để biết thêm chi tiết.) Giọng hát ấm, hơi dài và quãng rộng, anh là người thường được solo nhiều nhất. Nói chung không cần biết sự tình bên trong bạn cũng sẽ thấy được leader tuyệt vời như thế nào qua giọng hát, bước nhảy (và vẻ đẹp) của anh, nhưng ở ngoài sân khấu, leader còn là một người rất dễ thương với những nỗi sợ... có thương cũng không hiểu nổi xD. Thế mà ngày xưa, anh đã từng bỏ JE để đi làm nhân viên công chức vì lâu quá không được debut (nhưng sau đó được gọi quay trở lại). Chắc chắn, có được anh làm leader là một trong những điều may mắn nhất của V6 ♥ Nhưng thôi, xin ngừng ở đây vì khen leader thì có khen tới trưa mai cũng chưa xong. xD
Ngoài ra, leader là một diễn viên đóng kịch (butai) kỳ cựu. Năm sau anh sẽ tham gia vai chính trong vở Zorro nổi tiếng. ♥
Nagano Hiroshi: 長野博 (Trưởng Dã Bác), sinh ngày 9/10/1972 tại Kanagawa.
Thường được ví như mẹ hiền của mấy đứa nhóc (đã có người cha tài năng và là nguồn vui cho lũ trẻ trêu chọc thì phải có mẹ hiền chăm sóc chúng chớ), là bởi vì tuy anh nam tính ngời ngời, nhưng anh lại rất... hiền và luôn quan tâm tới người khác.
Có gì đáng yêu? Theo lời Go nói, Nagano giống như dòng nước chảy làm cân bằng cả nhóm, một người luôn bình tĩnh và trầm lặng. Khi ai đó cãi nhau, anh sẽ là người đứng ra giảng hòa, và sự hiện diện của anh cũng như một ngọn nến, hiền lành lặng lẽ nhưng ấm áp. ^^ Anh là người mê ẩm thực, rành hết cả mấy trăm nhà hàng nổi tiếng trên toàn nước Nhật. Giọng hát của anh hơi khàn và thấp, quãng không rộng lắm nhưng chính chất khàn đó khiến nó đặc biệt hơn. Và đặc biệt, anh có các màn biểu diễn solo ở các concerts vô cùng ấn tượng (muốn biết hãy download Ore ja nakya kimi ja nakya về xem nhé ♥).
Ngoài V6, Nagano thường được biết đến như "Siêu nhân điện quang" (Ultraman) vì anh từng tham gia phim
Ultraman *rất nhiều người biết đến V6 là nhờ
Ultraman của anh đó*. Ngoài các hoạt động chung với V6, anh tham gia các butai đều đều.
Inohara Yoshihiko: 井ノ原快彦, sinh ngày 17/6/1976 tại Tokyo.
Inocchi có giọng hát dịu dàng ấm áp, và là người thường solo nhiều thứ nhì sau leader. Inocchi không đóng phim nhiều (nổi bật nhất là phim điện ảnh Heaven can wait... maybe), nhưng anh có rất nhiều hoạt động trong làng giải trí và là người dẫn chương trình cho đài NHK.
Có gì hay ho: Hỏi Inocchi có gì hay ho cũng như hỏi phở có gì ngon vậy xD
Tại vì căn bản là, Inocchi là sự tích tụ của mọi thứ hay ho (và điên vô biên giới) trên đời. Đa phần thời gian anh nhí nhố hơn cả trẻ con lên ba, nhưng có những lúc trầm tư (trông rất là họt), dịu dàng đến mức không ngờ (xem Haru wo matou trong OJN, KJN nhé), và hay sáng tác những bài hát đặc biệt... không kém tính tình của mình. Trong các concert, dĩ nhiên Inocchi là người dẫn chương trình ba hoa nhất. Nụ cười tỏa nắng của anh có thể khiến bất cứ nỗi buồn nào tan biến, và anh là người gắn kết các thành viên V6 lại với nhau.
Inocchi là ông bố đầu tiên của V6 *nhảy múa*. Vợ anh là nữ diễn viên Seto Asaka, và họ đã kết hôn cuối năm 2007.
Morita Go: 森田剛 (Sâm Điền Cương), sinh ngày 20/2/1979 tại Saitama.
Có giọng hát không mạnh nhưng rất ngọt. Trong V6 cũng như Kamisen, Go thường biểu diễn các đoạn rap nhất, nhưng cách rap không ồn ào mà lại nhẹ và ngọt ngào. Go thường xuyên tham gia butai, và phim gần đây mà anh đóng chính là Kuitan 2 (cùng Higashiyama Noriyuki, senpai trong JE). Ngoài ra, khả năng nhảy và trình diễn trên sân khấu của Go không cần phải bàn cãi nữa - Go có một sức hút lạ lùng trên sân khấu, cái gì đó kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và sự tự tin khi trình diễn (xem We are Coming Century Boys concert để biết thêm chi tiết).
Có gì thú vị: Thường mang hình ảnh "ngầu", "cool" và có vẻ như là "bad boy" của nhóm, nhưng thật ra Go lại khá nhút nhát và hay ngại tiếp xúc với người lạ, cũng như hay xấu hổ khi người khác nói về mình. Hay tỏ vẻ tàn nhẫn với những câu nói và hành động "ba trợn", nhưng hãy thử bắt Go chơi với... con gà hay một con lừa, bạn sẽ thấy Go nhút nhát đáng yêu như thế nào xD
Miyake Ken: 三宅健 (Tam Trạch Kiện), sinh ngày 2/7/1979 tại Kanagawa.
Một người không có tuổi, một quái vật không già, một người cực kỳ thú vị đằng sau gương mặt thiếu nhi (lừa tình) đó. Thật sự nếu bạn để hai tấm hình của Ken lại chung với nhau, bây giờ và 10 năm trước, tùy theo kiểu tóc và biểu cảm, có thể bạn sẽ không phân biệt được tấm nào chụp trước đâu xD Ken nhảy đẹp và có độ dẻo dai đến khó tin, nhưng giọng hát của chàng thì vẫn y như hồi... 15 tuổi >"<. Cũng như các thành viên còn lại của V6, Ken không đóng phim nhiều và tập trung vào các hoạt động butai hơn.
Có gì cuốn hút: Cũng như Inocchi, không biết lăng xê cho Ken từ đâu nữa xD. Có thể nhiều người hay chú ý đến vẻ bề ngoài dễ thương của Ken, nhưng đa số các fans của anh thích anh vì sự "cá tính" nhiều khi trái ngược với vẻ bề ngoài đến khó tin. Mồm miệng nhiều lúc chanh chua và trình tự sướng khó ai sánh kịp (Trích lời hắn, "Không phải em là mặt trời của V6 sao??") khiến Ken luôn là trung tâm của mọi sự nhí nhố trong V6. Thế nhưng đằng sau vẻ bề ngoài dễ thương và miệng lưỡi chua ngoa đó, Ken rất hay suy nghĩ về thế giới chung quanh mình một cách sâu sắc đến không ngờ (qua những trang nhật ký anh viết trên J-webs). Qua đó, Ken thể hiện sự quan tâm của mình tới môi trường, tới V6 và nhất là tới các fans.
Go và Ken là một cặp bài trùng hay biểu hiện "tình thương mến thương" của mình, nói đến pairing trong V6 thì sẽ nghĩ ngay tới GoKen (rồi sau đó là PapaMama ^^ )
Okada Junichi: 岡田准一 (Cương Điền Chuẩn Nhất), sinh ngày 18/11/1980 tại Hirakata, Osaka.
Là người nhỏ tuổi nhất và là anh chàng Kansai duy nhất trong nhóm, được debut chỉ vài tháng sau khi gia nhập JE và là mảnh ghép cuối cùng làm nên V6. Sự nghiệp ca hát đôi khi ít được biết đến so với
sự nghiệp phim ảnh đồ sộ hơn, nhưng Okada là người rất nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì anh làm, dù đó là ca hát, đóng phim, hay thậm chí... thi thố trong các trò chơi trên TV. Giọng hát ấm áp nên được solo khá nhiều, chỉ có điều càng (già) lớn khả năng nhảy nhót dẻo dai càng thuyên giảm >"<
Có gì đáng nhớ: Vì là út nên hay được mọi người cưng nhất, cũng như hay bị trêu chọc vì tính tình lạ lùng của mình. Một người lạnh lùng (thật ra là vì ngại tiếp xúc với người lạ, giống Go, đầu óc luôn lơ đãng trong thế giới của riêng mình). Một người không có cái gì là không làm được. Một người ít nói đến mức đáng ghét xD Một người tình cảm nhưng rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Là SP (Security Police) của nhóm, chuyên nghề cất giấu trái tim vào trong rương khóa kỹ lại, lâu lâu đem ra làm rung rinh thiếu nữ bằng những câu nói cảm động đến không ngờ.
Bookmarks