ôi em đến bó tay anh Chi và Mama, hai ng có cần...tự sỉ nhụt mình vậy ko
Hai ng là Tonisen, là Twentieth Century mà coi hai ổng sửa từ twenty thành ra cái gì ko biết nữa
Cái bạn xem chương trình này kêu hai ổng rất dốt kanji, toàn làm sai ko à![]()
ôi em đến bó tay anh Chi và Mama, hai ng có cần...tự sỉ nhụt mình vậy ko
Hai ng là Tonisen, là Twentieth Century mà coi hai ổng sửa từ twenty thành ra cái gì ko biết nữa
Cái bạn xem chương trình này kêu hai ổng rất dốt kanji, toàn làm sai ko à![]()


Chương trình gì hôm qua phải ko? có link cho e với ^^" Mà bác Ino làm người đọc tin tức mà kanji dốt như thế thật à=.=!!! Nhìn mặt mỗi lần bác Ino cười nhăn nhở mình cứ như bị trúng tên bắn á (bị gì thế nhỉ- bác ấy có vợ có con rồi cháu ya ơi =,=!!!)
Hic giờ nhìn bác nào ở nhà mình cũng thấy già hết rồi nhỉ....bỗng chốc hôm nay thấy Trán giô đã già T"T Bây giờ chú vẫn 29 nhỉ;___;



Trời ơi mama dễ thương quá, nụ cười làm đau tim quáCho link, cho link đi
Làm ngừ ta mất ngủ ràu ko cho link
Ôi Tuenty, bó tay
Tại vì với ngừi Nhựt thì Twenty hay Tuenty cũng giống nhau thôi, bình thường chỉ đề là 20th chứ ko viết ra nên... ko trách các anh được (bênh vực mù quáng =.=)
Điềm báo là gìChẳng lẽ điềm báo là GoKen típ tục tung tăng còn Trán giô về với ya sao
![]()
Mà sao ko ôm trong mơSao ko ôm
(để ảnh xô ra rồi còn có chiện kể típ
)
Bạn HH có lần nằm mơ thấy Trán giô có solo còn xợt, ảnh đàn guitar và hát, để tóc như khi đi lưu diễn VIBES, ảnh nói tiếng Việtvà hỏi "Sao em ngồi ở đây mà ko xin chữ ký?" mình mới nói "Dạ thôi, em ko cần đâu
" Trong mơ mà chảnh khủng bố
Còn bình thường thì chỉ hay mơ thấy anh Chi và Ken nhiều nhất thôi, chắc tại hai người này có vẻ dễ gần nhất![]()


E đã định đi ngủ rồi, nhưng loanh quanh thế nào lại phải mò lên đây ngắm mama một lần nữa rồi mới chịu đi nằm là sao? là sao là sao là sao? Bắt đền Rùa á~
Cái show gì vậy ss?
Chảnh dữ dội luôn ta ơiBạn HH có lần nằm mơ thấy Trán giô có solo còn xợt, ảnh đàn guitar và hát, để tóc như khi đi lưu diễn VIBES, ảnh nói tiếng Việt và hỏi "Sao em ngồi ở đây mà ko xin chữ ký?" mình mới nói "Dạ thôi, em ko cần đâu " Trong mơ mà chảnh khủng bố
Còn bình thường thì chỉ hay mơ thấy anh Chi và Ken nhiều nhất thôi, chắc tại hai người này có vẻ dễ gần nhấtTrong mơ chảnh nhiều ban ngày ôm mộng nhớ nhung đó ss ơi
Sao đời tui chưa bao giờ mơ thấy các anh zai nào hết vậy thiệt ra có mơ 1 lần nhưng không muốn nhắc tới vì rất sợ, uổng công tui tự ám thị bản thân bằng cách ngắm hình zai trên điện thoại mỗi tối trước khi đi ngủ (mà cũng chẳng ép-phê gì)![]()
ya: gomen; ss ko có link. Cái này là lấy hình bên sina, còn là đọc nhận xét bên LJ của bạn annachu![]()
Có lẽ hai ổng ko dốt lắm mà chỉ giả bộ dốtMà mọi ng nhớ cái show tàu hỏa gì đó, chơi đố chữ mà hai ổng toàn thua bét dí
HH: theo như Rùa đọc thì cái Tuenty là viết sai, bảo hai ổng sửa, mà hai ổng sửa đều sai bét hết
Q: he he he, cái nếp nhăn đuôi mắt, yêu thế nhỉ?![]()
Lần duy nhất Rùa mơ thấy V6 là sau cái Best artists xem V6 và K8 diễn chung, đêm về mơ xem concert K8, tự nhiên V6 xuất hiện rồi hai nhóm hát Spirit. Vẫn nhớ là sân khấu rất chi màu mè, xanh đỏ tím vàng hoa cả mắt, pháo hoa bắt tùm lum, hoa giấy đủ màu bay tứ phía. Các anh (có gắn dây đằng sau" bay vèo vèo trên không trung. bạn Rùa nhớ đứng phía dưới kêu "Đúng là hai nhóm màu mè" rồi nhớ Mama bay thế nào xém đụng bé Uchi nhà K8
![]()
Túm lại là mơ rất...quái
Đang có vote Best artists kìa, mong năm nay hai nhóm K8 V6 lại có màn hát chung như năm ngoái
ps: à, bạn trans bên OC đã trans xong cái GeI kỉ niệm 10 năm V6, ko biết mọi ng có thể nhờ ai biết tiếng Nhật edit hem? Và đồng thời retiming và typeset cho video![]()
thay đổi nội dung bởi: eitosoul, 13-10-2010 lúc 02:15 AM
Mission V6, share với cả nhà mấy cái cap tìm dc. nặng quá nên cho vô Spoiler nhé


Nhìn mặt mấy chú nhà mình vui quá =)) hóng ghê á >'< Có bài hát mới là Mission of love! nữa, ko hiểu sao nghe bài này giống giống bài gì đó=,-!!, có chút xíu nên chẳng cảm nhận đc gì nhiều, mà lại điện tử nữa =.=!!!.
Bắt đầu đoán mò, sắp tới V6 sẽ phát hành single mới trong đó có bài nì và bài cho movie của Trán giô:be_eaten:
@Q: ss đừng có ngắm trai trước khi đi ngủ, hay để hình trai nào muốn mơ thấy trong phòng. Đó là kinh nghiệm mơ của ya :))



Trời ơi thấy mấy con rắn mà nhịn cười ko nổiNhớ cái episode gì mà có Yu của K8 với leader TOKIO á, cái này nè
Khoái câu cuối của bạn poster, "Please send in Yamaguchi next time xD"
Nói ngoài lề là coi mấy bài của J-FRIENDS thấy Gussan hát hay, mà tại sao TOKIO chỉ có mình Nagase solo trong khi ai cũng biết hát hết trơn T_____T J-FRIENDS dễ thương kinh dị, đây cũng là lúc duy nhất mình nghe được Kinki hát mà không ngủ gật T________T
Cái 10 năm xong rùi à, tuyệt quáBạn HH nhận retime thôi (Q với ss chia nhau retime ko em xD), còn edit tiếng Nhật hình như Q có quen ai đó biết tiếng Nhật giúp được mấy câu
Cái tựa Mission of love, sao nghe nó hơi... ghê ghê =.= Hay là tại đầu mình có sạn ta =.=
thay đổi nội dung bởi: HH, 13-10-2010 lúc 03:38 PM


*nhìn hình cap* Awww tội nghiệp Leader, cái tướng bị bắt đội thùng rắn rít lên đầu thật là... *nhào vô ôm*
Gussan giọng dễ thương mờ *trái tim* Tại Tomoya hát chính chứ Gussan và Mabo cũng có hát đó chứ (có điều nhạc TOKIO hơi bị nhiều e vẫn chưa nghe thấy - bị nghiền Love you only)
Ss HH giống e ở cái khoản nghe Kinki là bùôn ngủ - không phải vì mấy anh hát hông hay mà tại vì chất nhạc nó cứ đưa đẩy ta vào cõi mộng mơ
Uhm e với ss chia ra time đi, nếu là dịch caption thì có thể nhờ soritt, nàng ấy bảo nàng ấy sẽ cố
E thấy cái Mission of love nghe sến
Phòng của Q tường gai không dán hình gì đựoc hết, mà phụ huynh cũng không cho dán thứ gì lên tường *thở dài*@Q: ss đừng có ngắm trai trước khi đi ngủ, hay để hình trai nào muốn mơ thấy trong phòng. Đó là kinh nghiệm mơ của ya![]()
Đã vote (dù hông biết có đựoc chấp nhận hông - nghe đồn phải oánh tên bằng kata/kanji mà mình chơi romanji luôn XD). Kỳ này mong V6 và TOKIO hát chung 1 bài (cùng nhảy nhót vòng tròn tiếpĐang có vote Best artists kìa, mong năm nay hai nhóm K8 V6 lại có màn hát chung như năm ngoái)


Đang down mission V6 với Mờ U 500mb =.=!!! Lết sang tudou thì nó cũng chậm như rùa bòKiểu này thức đến sáng may ra coi đc
@Q: ya cũng ko đc dán lên tưởng nên bỏ vào khungLấy mấy cái khung của bằng khen gì đó với mấy cái tranh thủy mặc bỏ hình đè lên
Tất nhiên do chả có tấm nào của V6 để treo lên nên lâu lâu cũng hay mơ
Best artist năm nào cũng vote mà hình như lúc nào cũng chả hợp lệMà công nhận là V6 với TOKIO hay K8 thôi chứ với nhóm nào khác cứ mất tự nhiên làm sao á, ngay cả với Arashi cũng hơi có cảm giác đó. Nhờ tg JC 06-07, sau khi xem đoạn bài Good day, V6 với K8 nhí nhố mà ya mới bắt đầu tìm hiểu K8
![]()
There are currently 16 users browsing this thread. (0 members and 16 guests)
Bookmarks