

tết ta ý, tết tây em còn đang mài đũng quần ở trg , ko về dc, mà chả nhẽ 1 năm về 2 lần , bố mẹ em ko phải là tư sản ( hu hu ) , nhưng mà anh Sho giả tiền vé thì em về ( hè hè ) sang nhớ sang HN chứ đừng sang HCM ,em dắt các anh đi chùa![]()
ko, phải vào HCM chứ,em dẫn anh đi the zoo![]()


thế thì vèo HCM đặt bom trc để các anh sợ khủng bố chạy ra HN , sau đấy chơi chán rồi mới trả cho Sài Gòn
cũng có thể arashi mê mẫn HCm rùi ko ra HN thì sao![]()


ko ko ko ko , hô hô , ích kỉ thích dành phần trc ( thông cảm nhá ) , yêu các anh 4 năm rồi , các anh mà sang thì rồ luôn ý chứ
Arashi vòng quanh Châu Á - tại Hàn Quốc: bất ngờ nối tiếp bất ngờ
Sức hút của các anh thật đáng sợ!
Ban nhạc Nhật Bản đang nổi như cồn Arashi đã khiến cho bao fan tại Hàn Quốc điên cuồng, họ sẽ biểu diễn bốn buổi hòa nhạc tại Seoul trong cả tuần, cả bốn đều bán hết vé ngay lập tức.
Arashi
Arashi trước đây đã từng một lần đến biểu diễn tại Hàn Quốc. Các cảnh phỏng vấn Arashi trong Liên hoan các bài hát Châu Á năm 2006 và những đoạn phim trích ra từ buổi hòa nhạc khi đó có thể xem trên kênh Daum TV. Trở lại quá khứ, hồi ấy người ta thấy 5 thành viên vô cùng phấn khích học tiếng Hàn trên máy bay và điều đó vẫn tiếp tục khi thu âm trong buổi họp báo.
Tại sân bay HQ 2008
Các anh đã chào đón báo giới bằng những câu tiếng Hàn đơn giản, chỉ riêng có Sakurai Sho tiếp tục nói rất trôi chảy. Phát âm của anh cực tốt và được những người có mặt tán thưởng. Thật chẳng lạ gì, vì Sakurai luôn nỗ lực hết mình vào tất cả mọi việc, và lần thứ 2 này đến Hàn Quốc trình độ tiếng Hàn của anh chắc còn giỏi hơn nữa.
"Arashi vòng quanh Châu Á 2006"
Arashi lần này trở lại Seoul sau 2 năm, nhưng những tiếng reo hò điếc tai ở Sân vận động Olympic Fencing vẫn không thay đổi, fan của họ hân hoan hơn bao giờ hết. Ban nhạc hiện đang trong chuyến lưu diễn 3 nước Châu Á mang tên "Arashi vòng quanh Châu Á 2008".
Arashi gồm có Masaki Aiba, Jun Matsumoto, Kazunari Ninomiya, Satoshi Ohno và Sho Sakurai mở đầu buổi biểu diễn với "Love So Sweet", bài hát được chọn làm nhạc nền cho bộ live action đình đám "Hana Yori Dango Returns". Trong suốt gần 3 tiếng, Arashi đã trình bày vô số các bài hit của mình như "Step and Go", "Happiness", "Kitto Daijoubu" (Chắc chắn em sẽ ổn thôi), "We Can Make It" và "Truth".
Mỗi thành viên đều có một phần diễn solo để họ tha hồ "khoe" cá tính, sở trường và tài năng của mình. Sakura đã rap và nhảy bài "Hip Pop Boogie", trong khi Aiba hát một bài rất nhộn mang tên "Hello Goodbye". Ninomiya vừa đàn piano vừa hát "Niji" ("Cầu vồng"), còn Ohno thể hiện giọng hát ngọt ngào và những bước nhảy điệu nghệ của mình với "Take Me Faraway".
Riêng Matsumoto đặc biệt gây chú ý khi anh đi ngược trên trần nhà trước khi nhẹ nhàng búng người xuống và thể hiện bài "Yabai Yabai Yabai".
Arashi phải nói là rất biết chiều các khán giả Hàn Quốc. Trong suốt buổi biểu diễn, ngay cả khi chủ yếu chỉ nói tiếng Nhật, thỉnh thoảng họ lại chêm vào vài câu tiếng Hàn. Các anh thậm chí còn thay lời tiếng Hàn cho vài bài hát, ví dụ như "A-RA-SHI".
Có một đoạn rất thú vị là khi đám đông ở dưới hát lời bài "Nobody" thì bên trên Sakurai độc diễn điệu nhảy của Wonder Girls.
Trong buổi diễn cuối cùng tối Chủ Nhật, Arashi đã được khán giả đòi diễn lại đến 4 lần trước khi kết thúc với bài hát rộn ràng "Fight Song". Fan dường như không bao giờ cảm thấy đủ với Arashi. Matsumoto đã hứa sẽ trở lại trong chuyến lưu diễn "Arashi vòng quanh Châu Á" thứ ba.
"Arashi vòng quanh Châu Á 2008"
Ước tính có khoảng 30,000 fan đã tới xem 4 buổi biểu diễn thứ Bảy và Chủ nhật, trong đó có khoảng vài trăm fan đến từ Nhật Bản.
Mặc dù không được quảng bá rộng rãi, nhưng vé cho buổi hòa nhạc vẫn bán đắt như tôm tươi, vé cho tất cả 3 buổi bán trên Auction.com hết bay chỉ trong vòng 30 phút. Ban tổ chức đã phải làm thêm một buổi hòa nhạc nữa, và một lần nữa vé cũng lại bán hết ngay tắp lự.
Credit: http://ichinews.acc.vn/
Chào mọi ng`!! Hân hạnh đc làm wen!
Mình ghé wa đây vì dạo này thix mí anh Arashi wá đi! Nhất là Nino-chan!! Kawaii~~
Sẽ cố gắng post bài cho các anh nhìu hơn nữa!
Arashi Around Asia ở Seoul
Trước giờ G
Giờ G bắt đầu
Credit: johnnys-net + ohnoholic
“Bão” đã quét qua Đài Bắc!
Là “bão” Nhật Bản đấy nhé xD
Nằm trong tour diễn "Arashi Around Asia 2008", ngày 11-12/10 vừa qua, nhóm nhạc thần tượng Arashi đã có 2 đêm diễn thành công tại Đài Bắc, Đài Loan. Ngay khi vừa đến sân bay, hơn 500 fan đã có mặt để đón "bão" rồi. xD
Đi theo Arashi là 200 nhân viên JE, 2000 fan JE và 11 Jr (MAD & Boys).
Fan cầm Uchiwa nà, có hình Ma Vương – Maou của Oh-chan đó xD
Arashi đây rồi *o*
Một trong những điều đầu tiên 5 thành viên Arashi làm khi đến Đài Bắc là đi ăn xiaolongbao. Trong phần MC ở đêm diễn thứ 2, Arashi tiết lộ các anh đã xơi hết 300 chiếc bánh bao này >_<
2 năm sau AAA2006, Arashi quay lại Đài Loan với 2 đêm diễn hoành tráng hơn
sân khấu đây :>
Arashi ~
Đặc biệt, trong đêm diễn, ca khúc "Kansha Kangeki Ame Arashi" được Arashi hát bằng tiếng Trung. Các ca khúc solo của từng thành viên cũng được fan yêu thích, nhất là khi Nino biểu diễn bài “Niji” (Cầu vồng) bên cây đàn dương cầm.
Ngoài những bài quen thuộc, Arashi cũng trình bày bài mới nữa đấy - ca khúc "Beautiful Days" (bài hát chủ đề của phim "Ryusei no Kizuna").
Moving stage giúp các anh tới gần fan hơn~
Phần MC giao lưu giữa Arashi và fan rất vui vẻ. Khi Oh-chan hỏi “Mọi người có vui không ?” bằng tiếng Hoa, tất cả đã trả lời lại “Rất vui” bằng tiếng… Nhật. Thật đáng yêu quá đi mất ;_;
Đã có rất nhiều fan lặn lội từ Canada, Thái Lan, Mỹ… tới xem 2 đêm diễn và tất cả đều hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của Arashi.
Bây giờ thì cùng chờ “bão” tới Seoul và Thượng Hải nào. :> Riêng Seoul, từ 2 đêm diễn đã được quyết định tăng lên thành… 4 đêm do fan yêu cầu, sao lại có thể chiều fan thế nhỉ *o*
Credit: http://ichinews.acc.vn/
Đây là kì ở Đài Bắc nè! Trc' kì ở Seoul!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks