Gọi ss đi. Ngừi ta giừ rùi nên ngừi ta đành phải chấp nhận thực tế đó thui mừNguyên văn bởi Black Sun;
))


Gọi ss đi. Ngừi ta giừ rùi nên ngừi ta đành phải chấp nhận thực tế đó thui mừNguyên văn bởi Black Sun;
))


thôi, thjk gọi là bạn Say cơ![]()


Em nghĩ cái nick của "anh Hei" còn nhiều uẩn khúc lắm, nhưng mà "anh" đã bảo em gọi "anh" rồi nên em sẽ gọi "anh Hei" (cho dù vẫn muốn biết vì sao gọi kỉu nào cũng trúng).
Ban đầu mới vào JPN em nghĩ là ss cơ, Heian thì em đoán là Bình An.
@ss Say: Em rất ngưỡng mộ ss vì đã truyền đạt bao nhiêu là kiến thức tiếng Nhật cho các mem của JPN.
Sayuri_chan (18-12-2011)


nickname Heian là do Hei rất thích sử học, đọc sử Nhật thì rất thích triều đại Heian nên lấy nick là tên đó chứ ko phải suy từ chữ Bình An ra mà lấy nick.


Heian là thời đại của thơ ca và hòa bình, nhìu trai xinh gái đẹp, bà Hei đang phấn đấu thành Hikaru Genji đấy mà
@witch: trong VOJ thì giọng đúng là "ss" nhưng ở ngoài thì "ai mà biết"![]()


Cảm ơn emNguyên văn bởi teenwitch;
ss hiểu thế nào thì ss share mọi người cùng học mà.
Cho ss xin lỗi vì vắng mặt khá lâu rùi mà chưa làm được thêm điều gì có ích![]()




Hình như từ Heian ngoài là biệt danh của bạn ra, hình như là tên gọi cố đô Kyoto xưa của Nhật phải không ( Ê đô = Tokyo cũng vậy ) . Mình đoán thế thôi đúng sai thế nào xin mọi người cho ý kiến![]()
Hei (19-12-2011)


Mitsuhide tên của 1 người vừa là anh hùng vừa là tội nhân, vừa là một tài năng kiệt suất vừa là người u mê, vừa lạnh lùng nhưng lại vừa lãng mạng, anh chả nói nhiều nhưng những điều anh làm có thể lay chuyển cả 1 triều đại, có người bảo anh ta kẻ đáng kinh cũng có người nói anh là người đáng thương, có thể anh phản bội có thể anh bị hàm oan, một con người hết sức mâu thuẫn, chắc chỉ có anh mới hiểu anh là người như thế nào
vung kiếm máu tươi tràn lệ
uơt đẫm vẫn thơ tả trăng non
mộng phù tang có còn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks