Cả tuần rưỡi nay ko thể vào được JPN b-( Mà chỉ có IP nước ngoài bị, IP VN vẫn vô bình thường thì phải?
@rùa: ớ, đi chơi vui lắm, nhất là khi đi trốn hết nợ nần mà đi nên càng vui á rùa sao, có nhắm được thêm anh nào chưa
Mình thích cái PV quá đi Tại vì thích áo quần của mấy anh với lại cái nhà thờ Nhưng mà thật sự, V6 buồn thế này ko quen tí nào. Mình là đứa ham vui, chỉ thích các anh hát bài vui vẻ, hoặc không thì cũng kiểu inspirational như Voyager, Hajimari. Bài này buồn toàn tập, hic
Mà nói thiệt nha, cái bài này nghe nó giống nhạc Tàu chứ hem giống nhạc Nhật 0____O
Trời, lúc Deko-chan khóc mình lại tưởng tượng ra mặt Ryuji trong T&D bị bồ đá và... cười té ghế Ôi tội lỗi
thay đổi nội dung bởi: HH, 27-08-2010 lúc 08:49 AM
Bài này thế nào nhỉ... Nói thiệt là sau khi nghe đi nghe lại tới mấy lần, em vẫn không thể lọt tai được
Tại các anh hát giọng gió cao vút với sao cứ giả giả thế nào í... Không giống V6 một chút nào... Thôi kì vọng vào mấy bài sau của single vậy
Có một điều trong đây mà ai cũng phải công nhận rằng MV quay rất đẹp (Đặc biệt bạn Ken cute kinh )
@Ya: Bà kím đâu ra cái hình Deko bằng nhựa hay thế
@ss HH: Uh, công nhận với ss là lần đầu nghe bài này e cũng nghĩ nó như nhạc Tàu =.=
Nhờ cái PV mà mới thích nó hơn
Khoái bộ đồ của leader trong cảnh nhảy nhất á, quá chuẩn quá đẹp
@Aone: cái con ấy là đồ chơi sưu tập í, bearbrick í (mọi chi tiết xin liên hệ ep Oshareism của Okađá, anh í sưu tầm con này). Có con nhựa bé tí thế mà ~3000yen, gần bằng 2 cái single
Màn khóc ương ương dở dở của mí lão V6...ya cá là single này hết năm nay cũng đc 100k bản
Nếu ko xảy ra ya tặng mỗi người nhà V6 một clipping hình Ken ngố
Nói thật là mới đầu muốn cá là trong tuần đầu tiên đạt ngưỡng 100k nhưng mờ thấy... quá =.=!! Kể từ LIYH có cái nào đc nữa đâu >///<
Hu hu, cái hình nhựa kia tuy nó không giống nhưng mình cũng muốn
Có thời mình từng muốn treo poster V6/Deko-chan lên tường nhưng một là không kiếm được poster, hai là sợ bị gia đình từ
Tình hình bán Only Dreaming ra sao rồi hả ya
PS: Dạo này đông vui, hay có ai đứng ra lập cái V6 Việt community đi Tại thấy mọi người làm fansub riêng lẻ không có chỗ chung để release, đi tìm khó quá, muốn có cái nào archive hết mọi thứ giống như V6 unlimited á, chỉ khác cái là mọi media tiếng Việt thau.
Hay em Q làm đi em Lập community rồi nhóm FS nào vô post cũng được.
Chẳng là mình đang dịch cái phỏng vấn Ồ ca đá trên Shounen Club Premium hồi tháng 5 năm ngoái nên muốn có chỗ release công khai tại vì mình ko có sub group nào hết, ớ hớ hớ
@ ssHH: Chắc chắn là bán đc...1 cái...(e mua) còn 99999 cái nữa thôi
Poster của V6 e mà có cũng dám treo trong phòng, hiện giờ toàn treo của KT thôi ^^'' Aone có 1 cái poster hình V6 đẹp lung linh mà lục lọi trong mớ cao bằng núi kiếm đc, thật nể Mình xí xớn xin mấy lần mà bả chả cho
Tuy là hiện giờ fansub của V6 không nhiều nhưng sau khi lập trên LJ sẽ cổ vũ tinh thần bà con tích cực hơn...và một đứa chưa-bao-giờ-làm-sub cũng sẽ cố ham vui học hỏi
Hôm nay đã biết được mình thật tội lỗi khi mà kêu tên mấy chú nhà mình theo cách...đã làm mọi người xung quanh phải nhớ
Thấy Leader thì con e họ nó nhớ là chú bán rau, Nagano thì là siêu nhân điện quang
Inocchi thì cũng đc mm nhớ là tên nói nhiều (chắc do cái thời kì mình mở music mind nhiều quá mà đoạn mc thì khá dài )
Còn Go tuy tên ngắn dễ nhớ nhưng mình hay kèm theo...thằng sửa xe... thế là thấy 3, 4 người gọi Go bằng cái tên này rồi
Được cái là tên Junichi, Ken còn nhớ đúng
Há há há....đọc chuyện "phổ cập" V6 tới nhà nhà của yami mà cười té ghế XD XD
Gì chứ mình cũng gọi Nagamama là siu nhưn điện quang Hôm bữa mở GeI cho con em họ coi nó hỏi có phải chú đóng siu nhưn hông mà mình mừng gần chết (hóa ra khả năng sư phạm của mình cũng không đến nỗi nào, đã phổ cập được V6 cho nhà con em họ mình).
Only dreaming chưa bán mà, tới 1/9 lận (tức là ngày mai rồi í)
@ss HH: uh vậy để e lập cái community bên lj nhà mình qua đó quăng media vietsub hen
@yami: mình muốn mấy lão bán chạy, nhưng cũng muốn clipping của Ken-chan nữa thì làm thế nào, hông lẽ cầu cho mấy ổng bán ế, tội lỗi lắm XD XD XD
The Following User Says Thank You to T3Q For This Useful Post:
Mình đến là vật vã với cái clip V6 Asia & Japan tour special movie các bạn ạ
Mình xem clip mà cứ tưởng như xem phim điện ảnh ấy, máy quay thì quay bằng tay, màu tối tối, góc quay đẹp không thể tả, còn trắng đen nữa, nói chung là mình... ôi, ôi, ôi...
mà nó cũng không có gì đặc biệt. Một vài footages của các anh đi sang Hàn và bỏ khẩu trang ra cười với các fans, một vài cảnh trình diễn nhưng hoàn toàn không có nhạc mà chỉ có tiếng đệm piano dìu dặt ở background. Rồi thì cảnh từng anh một nói gì đó mà mình không hiểu nhưng vẫn thấy cảm động ghê gớm. Cảnh pháo bông ở cuối clip, và dòng chữ "15th anniversary DVD... coming soon..." sao mà thấy bồi hồi quá đi.
Một special movie, các anh xuất hiện ít hơn là những cảnh nào đó vu vơ... Cảnh ngoài đường xe chạy, cảnh thu âm trong studio, xe chạy ngang qua những dãy núi, cảnh một nghệ sĩ piano đàn. Bình yên đến mức nao lòng. Màu sắc khi quay bài only dreaming gồm hai màu tím và đỏ, hai nửa màn hình đối lập với nhau, mơ màng quả thật như cái tựa của bài hát.
Mình có nói là mình thích phong cách của V6 lắm lắm chưa nhỉ? Không ồn ào, không hoành tráng, nhưng lúc nào cũng khiến mình vui ơi là vui. Một cái clip chỉ 11 phút thôi (mà không hiểu sao nó nặng tới 500 MB ) nhưng đã để lại cảm xúc thật nhiều.
Vẫn còn đang T______________T Muốn biết ai đạo diễn, ai quay cái clip này, để còn chạy tới ôm T_______T
Vẫn thích góc quay này của mama nhất
Và những cảnh vu vơ...
thay đổi nội dung bởi: HH, 01-09-2010 lúc 01:18 PM
Bookmarks