
Nguyên văn bởi
takamioda
Vậy là Namie đã bước sang tuổi 30 rồi hen, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của một ca sĩ ~Namie~ (và cả của taka này nữa^^). Mong rằng Namie sẽ mãi là Namie Amuro mà các fan luôn yêu quý^^ và sẽ hát, hát nữa và hát mãi nha (ăn cắp câu Học, học nữa, học mãi của cha nào đó >"<). Namie sẽ mãi là một trong những người quan trọng nhất trong lòng cũng như trong cuộc đời taka này^^ (mong rằng sao này sẽ có cơ hội qua Nhật gặp Namie^^!!). Thời gian trôi qua thường làm cho con người ta trở nên.. khô héo nhưng sao trong mắt taka Namie lúc nào cũng là Namie trong I WILL PV^^ (2002.02.14). Chỉ khi nào mặt trăng bự hơn mặt trời thì tình yêu của taka dành cho Namie sẽ không còn nữa (không biết mấy tỷ năm sau chuyện này có thể xảy ra không nhỉ^^!) Và nếu như chuyện này có thật sự xảy ra thì lúc đó taka chỉ muốn mình chết ngay lập tức thôi (vì người đó là ai mà taka này không quen biết X-(!!).
Trong ngày đặc biệt này, taka chúc Namie sẽ luôn khỏe mạnh, xinh gái^^ và nhận được nhiều thiệt nhiều quà tặng cùng những lời chúc tốt đẹp từ người thân trong gia đình (nhất là bé Haruto), mọi người xung quanh (avex Staff) và tất cả các fan trên thế giới (trong đó có taka^^).
最後の最後の最後まで 奈美恵、お 生日おめでとう。バカに愛してる^ _^!!
(và cuối cùng là, Namie sinh nhật vui vẻ nha. I Love You SO CRAYZ^^!!)
Bookmarks