Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso hôm 20-7 phải xin lỗi những người cao tuổi nước này vì một câu đùa về bệnh Alzheimer.
Trong buổi nói chuyện gần đây về lợi ích của việc xuất khẩu gạo hôm 19-7, ông Aso nói:
“Gạo Nhật bán trong nước chỉ có giá 16.000 yen/bao (60kg), nhưng xuất đến Trung Quốc thì giá là 78.000 yen. Ngay cả một bệnh nhân Alzheimer cũng có thể nhận biết 16.000 và 78.000 cái nào đắt hơn”.
Alzheimer là một bệnh thần kinh chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi, làm mất dần trí nhớ và khả năng suy nghĩ, trong khi Nhật hiện là nước có tỉ lệ người cao tuổi lớn nhất thế giới với 1/5 dân số từ 65 tuổi trở lên.
Trong buổi họp báo xin lỗi hôm qua, ông Aso nói: “Tôi xin rút lại những nhận xét trên và xin lỗi những người bị xúc phạm”. Đây là vị bộ trưởng thứ ba trong nội các Shinzo Abe gặp rắc rối về các phát biểu thiếu cân nhắc.
Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma đã phải từ chức vì chọc giận những nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật với câu nói: “Nếu Mỹ không thả bom, chiến tranh đã không thể kết thúc”. Còn hồi tháng một, Bộ trưởng Y tế Nhật Hakuo Yanagisawa cũng phải rối rít xin lỗi phụ nữ nước này vì lỡ miệng gọi họ là “máy đẻ”.
M.HUY (Theo Reuters, IHT)
VNN









Bookmarks