Nghe bảo phim này có cái kết phế lắm, nhưng theo dõi thì các tình tiết cho đến giờ được phát triển rất khá, nhạc hay hình đẹp, cũng tự hỏi đạo diễn xây dựng khá thế mà kết lại xô đổ hết sạch là sao![]()
dù sao cũng chờ theo dõi tiếp mới biết được


Nghe bảo phim này có cái kết phế lắm, nhưng theo dõi thì các tình tiết cho đến giờ được phát triển rất khá, nhạc hay hình đẹp, cũng tự hỏi đạo diễn xây dựng khá thế mà kết lại xô đổ hết sạch là sao![]()
dù sao cũng chờ theo dõi tiếp mới biết được




Xem phim khiến bản thân mình có quá nhiều cảm xúc. Ở mỗi tập phim lại có những suy nghĩ khác nhau. Tập 1 là sự đơn giản về 1 chuyện tình, về 1 cậu chàng trở lên mạnh mẽ hơn khi bị thất tình. Ở tập 2 lại là 1 câu chuyện mới sau 6 năm, về 1 chuyện tình mới lại bắt đầu từ những kỉ niệm xưa. Duy chỉ có điều phim khiến mình bất ngờ vì đám cưới của Saeko. Xem phim cũng nhiều lúc không biết đâu thật đâu giả giữa những suy nghĩ của Souta. Và lúc nào đó, bất giác lại được kéo về hiện thực khi Souta tỉnh mộng. Phim cũng hoàn toàn không thể nào ngờ đến về tình bạn giữa Erena vs Souta. Rõ ràng thì phim làm khiến mọi thứ quá chân thật. Không có sự ảo tưởng hay tình yêu hoàn mỹ. Phim là đời thực của những con người yêu đơn phương. Là cuộc sống buồn của những người phụ nữ nội trợ. Có thể với nhiều người sẽ có những suy nghĩ cá nhân về Saeko, về tình cảm mà cô đang có, rốt cục là giành cho ai, người chồng cô đã kết hôn, hay người mà cô đã từng quen biết, Thật ra nói quen biết hay là từng hẹn hò với Souta, bản thân mình cũng không biết chắc tình cảm mà Saeko dành cho Souta lúc ấy. Còn bây giờ có lẽ rõ ràng hơn khi Saeko cảm thấy cô đơn. Những bản nhạc dạo trong phim cũng rất hay. Những âm thanh ngọt ngào, đẹp đẽ cảu piano cất lên mỗi lúc cao trào hay sâu lắng của phim khiến bản thân cũng như hòa vào khung cảnh lúc ấy. Cũng chả biết sao xem từ đầu đến tập 5 lại thấy hụt hẫng và rưng rưng khi Saeko không thể đến lấy chiếc bánh. Sự thất vọng trên khuôn mặt Souta, ánh mắt buồn của em gái và oliver, niềm vui có lẽ hiện lên ở trong Kaoruko. Và vẫn là bản nhạc piano cất lên lúc ấy. Mọi thứ thật rõ ràng và ấn tượng.
Chỉ vừa mới xem đến đấy, nhưng cũng muốn chia sẻ chút cảm xúc với mọi người. Thật ra cái kết trong phim bản thân mình cũng chưa đoán được.![]()


mong ngóng từng ngày được xem bộ này vì có Jun và Ishihara, xem hết tập 1 kiểu ngẩn ngơ ko hiểu vì sao lại... chán thếthật sự luôn phim kiểu j` í hay tại mình k quen cái kiểu ty buồn cười như vậy, cách phát triển mạch phim cũng buồn cười nữa, công nhận là phim Nhật nhiều chỗ hơi quá nhưng phi lý quá thể thế này thì cứ sao sao ấy
cố lết tập 2 nhưng k thể tiếp tục được
nghe bảo kết chán mình cũng mở kết ra xem thử. Chán thật
thấy phí cho 1 dàn diễn viên như vậy quá, phim này hình như cũng PR rộng rãi nhưng xịt ngóm thì phải
![]()
langxettu (08-10-2014)


Xem trước tập cuối làm gì. Xem dần thì mới thấy cả bốn nhân vật đều có cái gì đó thay đổi để có thể chấp nhận cái kết như thế.
Mạch phim có thể buồn cười, hơi quá, nhưng vẫn có thể thấy đâu đó trong cuộc sống của mình, xung quanh mình. Đâu phải là một phần cuộc sống của nhau, tri kỉ của nhau thì có thể đi chung một con đường. Và vẫn có những trường hợp dù đang bước chung một đoạn đường đời, nhưng vẫn cảm thấy đâu đó phía trước một ngã rẽ không thể nào tránh được. Đàn ông luôn mang trong tim mình một hình bóng, một giấc mơ ở quá khứ mà họ cho là hoàn hảo, để đôi khi rất tàn nhẫn với hiện tại ( giống giống Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Haruki ko ^^)
Cái hình bóng quá khứ của anh nam chính phim này thể hiện quá hoàn hảo qua Saeko. Thích Satomi qua vai bà đồng và cô giáo hám tiền, nhưng phim này thay đổi bất ngờ thật, để mode nào, dù là kawaii, lạnh lùng, gợi cảm, bi thương... cũng đều mê hồn. Nhìn là thấy em ấy không có tội. Sota có phải lặn lội qua Ấn độ học món cà ri chỉ vì Saeko thích thì cũng đáng ^^
ps. Mà bực nhất cặp Olivier và Matsuri. Cả phim toàn heartbroken mà cặp này hú hí với nhau bình yên như vậy, thật là tàn sát phong cảnh quá![]()
thay đổi nội dung bởi: langxettu, 08-10-2014 lúc 10:32 PM


jun này khoái làm đầu bếp nhờ :d
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks