Ngày tàn của một đế chế
Ngày tàn của một đế chế
Ơ hơ, tự nhiên lại vào được
Thấy quảng cáo mà mừng hết biết vì có quảng cáo nghĩa là bà con đã vào được
Hình như chưa nhiều người phát hiện ra. Lúc ss vào được thì chưa có QC nên tưởng vẫn chưa mở hẳn. Mà sao ko nghe nói năng j hết nhỉ??
Đã mở luôn chưa ta??
*ngó*
*đi ra*
Mở lại, đang chạy xem có lỗi gì không.
Có vẻ khá là lác KHA trưởng lão ạ
Hôm qua mọi người vào được mà em k vào được :/ Viết blog giật tít phát là hôm nay lại vào được
Muốn quay lại Kyoto quá, đêm qua nằm mơ mình đi Kyoto, theo mơ thì sáng nay mình sẽ bắt tàu ra ga Kyoto rồi bắt tàu đi Arashiyama <3
hôm nay mùng 1, mới cúng cầu bình an cho JPN.
Honda Satoshi (31-03-2014), kei_itsumo (01-04-2014), snowdog (01-04-2014)
ai-chin
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks