>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: [30.09.2013] Đi đúng đường, một cô giáo người Nhật bị xe buýt cán chết

  1. #1
    Chụt chụt ~^o^~
    Momo-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 35612
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Đà Nẵng
    Tổng số bài viết: 2,956
    Thanks
    4,172
    Thanked 7,819 Times in 2,301 Posts

    [30.09.2013] Đi đúng đường, một cô giáo người Nhật bị xe buýt cán chết

    Lúc 15g30 ngày 30/9, một phụ nữ khuyết tật chống nạng qua đường trên vạch sơn dành cho người đi bộ đã bị xe buýt cán chết tại chỗ.

    Tai nạn xảy ra ngay phòng điều hành xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (P. Phạm Ngũ Lão Q. 1 TP. HCM) đối diện chợ Bến Thành.


    Hiện trường vụ tai nạn

    Những người chứng kiến thuật lại, người phụ nữ này đi từ bên trong phòng điều hành xe buýt ra ngoài. Bà đi bằng một chiếc nạng nên bước đi không vững.

    Một cô gái đã dìu bà đến vạch sơn dành cho người đi bộ. Do chân yếu bà đã bị ngã quị trên mặt đường cũng vừa lúc xe buýt 53N- 4088 tuyến Đại học quốc gia – Lê Hồng Phong trờ tới cán ngang người. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Sau tai nạn, hiện trường được phong tỏa. Lực lượng CSGT quận 1 có mặt phát hiện nạn nhân là người nước ngoài.

    Cùng lúc một vài sinh viên đã đến nhận dạng và cho biết, bà là giảng viên trường đại học Khoa học Xã hội nhân văn TP.HCM, khoa Đông phương học.

    Tên bà là Kakinuma Joji 50 tuổi quốc tịch Nhật Bản. Theo nhóm sinh viên, hàng ngày bà Kakinuma đi từ nhà ở đường Lâm Văn Bền (Q.7) bằng xe buýt đến trạm điều hành rồi chuyển sang xe buýt khác để đến trường ĐH- KHXHNV.

    Sau khi dạy xong bà trở về cũng bằng xe buýt và khi từ phòng điều hành bước sang đường để đổi xe về quận 7 thì bị nạn.

    Trước đó, ngày 23/9, một người Hà Lan băng qua vạch sơn dành cho người đi bộ trên đường Bùi Thị Xuân (P. Bến Thành Q.1) cũng bị xe máy húc, té gãy cổ.

    Trần Chánh Nghĩa
    Chữ ký của Momo-chan
    青春っていうのは
    一本道じゃないんだ。
    二つに分かれたり
    脇道も近道も 行き止まりもある。
    でも どの道を行っても
    それが君の青春なんだ。

    Thanh xuân ấy
    Không phải chỉ là một con đường thẳng.
    Sẽ có lúc chia ra hai ngả
    Rồi cũng có cả đường nhánh, đường tắt hay cả ngõ cụt.
    Nhưng dù bạn có đi con đường nào
    Thì đó cũng chính là thanh xuân của bạn

  2. The Following 8 Users Say Thank You to Momo-chan For This Useful Post:

    ANNY_3003 (30-09-2013), aquariusstar (01-10-2013), bad_no001 (04-10-2013), ftdmike (01-10-2013), Gaku-sama (05-10-2013), ryo_san (01-10-2013), snowdog (01-10-2013), yamishinkun (30-09-2013)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 176482
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đồng Tháp
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hơ ...
    Tình trạng giao thông ở nước ta thật khủng hoảng!
    Dù có đi đúng phần đường thì cũng chết như thường.

  4. #3
    JPN-Fansubber
    ryo_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 70
    Thanks
    481
    Thanked 1,020 Times in 150 Posts
    Kinh quá, hùi đó có 1 người Mỹ bị buýt cán chết rồi, giờ thêm ng Nhật nữa
    Cũng do đường VN mình quá nhỏ, mà xe máy lại đông khiến cho xe buýt không có chỗ nên chen chúc, gây ra đi ẩu là đúng thôi.

  5. #4
    Scorpion Reputation
    Nezumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 92157
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,405
    Thanks
    1,219
    Thanked 2,972 Times in 1,314 Posts
    Trích Nguyên văn bởi ryo_san View Post
    Kinh quá, hùi đó có 1 người Mỹ bị buýt cán chết rồi, giờ thêm ng Nhật nữa
    Cũng do đường VN mình quá nhỏ, mà xe máy lại đông khiến cho xe buýt không có chỗ nên chen chúc, gây ra đi ẩu là đúng thôi.
    Đi ẩu là do người lái không có tại bị gì cả. Lương tâm không có xem nhẹ mạng sống người khác thì lái xe đường vắng cũng vậy. Mà lý do ở đây vượt ẩu để “cướp” khách thôi.
    Chữ ký của Nezumi
    Code:
    まいにちひとつたのしさをえらびます

    PW: japanest.com

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Nezumi For This Useful Post:

    bad_no001 (04-10-2013), tohi_chan (01-10-2013)

  7. #5
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 155160
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Sơn La
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    24
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đáng sợ quá, ý thức của lái xe Việt Nam đúng là không có tư nào để tả. Mình ít đi xe buýt nhưng phải thừa nhận họ lái chẳng khác gì đua xe.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2013, 09:17 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •