Nghe bạn khen Yamaneko nên mình đến thử, trước khi đến cũng lên mạng tham khảo ý kiến của mọi người. Mình và bạn Nhi đi lúc 5h30. Chắc là sớm quá nên giữ xe còn không nghĩ là khách đến, cứ đơ ra, nhưng khi biết là khách thì khá lịch sự. Có điều lúc vào sao không ai đánh trống mừng mình hết trơn.
Nv của Yamaneko đông quá trời, thấy cứ 1 chốc là có người vô, 1 chốc là có người vô. Nv phục vụ ngoại hình bình thường, nhìn hiền lành, phục vụ không bài bản nhưng nhìn chung là ổn. Trang phục của Yamaneko xấu hoắc hà. Sắp Noel nên nv nào cũng đội nón Noel. Mà Noel chỉ tạo cảm giác buồn buồn cho mình thôi hà, hix hix.
Nội thất của Yamaneoko cũng chẳng có gì đặc biệt, chỗ quầy bar còn để 1 cái bàn nhôm dòm bề bộn. Bếp thì có 1 nv nữ nói chuyện vọng ra rất là mất cảm tình. Tụi mình chọn ngồi bàn tầng trệt, hổng thấy khách nào khác, cũng không quầy bar đâu, bếp thì ở trong, lâu lâu thì thấy cái mặt thôi chứ không thấy chế biến. Gọi món thì tầm 20 phút là mang ra hết. Đầu tiên nv hỏi uống gì, Nhi chọn đá chanh còn mình chọn trà đá.
Thực đơn, share 2 tấm coi chơi
Nhìn sơ thì thực đơn khá rõ ràng, tuy nhiên xét theo nguyên tắc trình bày thực đơn thì không đúng lắm, không làm người xem tập trung được
Mỗi đứa được tặng 1 chén rong biển nhỏ
Những năm gần đây mình hạn chế ăn đồ nêm đậm đà, ăn nhạt cho sức khỏe tốt, sống lâu đặng còn ăn tiếp nên thấy món này hơi ngọt
Đá chanh 36K, trà đá miễn phí
Đá chanh Nhi hớp ngụm nhỏ, hớp đâu nửa tiếng sau mới phát hiện chanh úng, nên nói nv đổi lại. Anh phục vụ thấy bưng ra lâu rồi mới nói thì hơi khựng lại, nhưng vẫn đem vào (có điều hông xin lỗi) rồi mang ly khác đổi lại. Trà đá thì uống hết rót thêm ^^
Các loại dĩa có hình dáng đẹp, lạ, khác với những nơi từng đi nên không bị cảm giác nhàm chán. Mỗi lần dọn món là nv lại giới thiệu món, buồn cái là hổng giới thiệu thành phần, thôi kệ ^^
Đậu nành luộc tặng
Đậu nành ở đây nêm vừa ăn, hạt to tròn và rất ngon, chứ không như những nơi khác dài mà dẹp lép
Cà ri mực 156K
Gọi món này vì trên mạng có 1 bạn khen ngon, bảo đến đây phải gọi món này. Lúc nv bưng ra mới để ý nếu thêm heo chiên thì thêm có 20K thôi, tiếc quá mà thôi kệ. Lúc đó gọi 1 phần chả gà, vì nghĩ có thể ăn kèm, ai ngờ chả gà khá đậm vị, cà ri cũng đậm đà nên không ăn chung được. Đành ăn cà ri không, hơi ngán. Cà ri này ăn với trứng nửa sống, trộn chung thật sự trứng bị át vị hết trơn. Cà rì mực này ngọt lịm, bên trong có thịt heo kho xé nhỏ, chỉ lạ thôi, ăn được chứ có ngon gì đâu ~~
Chả gà 76K
Chả gà có vị mặn và ngọt hòa quyện, đậm đà, ăn rất thích nhưng khó lòng ăn không, phải gọi thêm 1 chén cơm trắng 18K, làm no cứng cả bụng. Ở Yamaneko có rất nhiều món lạ mà nơi khác không có, có cả sụn gà mà mình vô cùng thích nhưng Nhi hổng chịu ăn nên không kêu.
Miso nấm tặng
Đang ăn thì nv mang ra hai chén súp miso làm hai đứa bất ngờ quá trời, không ngờ được tặng đủ thứ. Vị khá dễ ăn, và còn được 2 chén, không biết ai cũng được hay kêu cơm thì được nhỉ?
Bạch quả rang muối
Vì chưa gọi món rau nào nên tính gọi rau, cuối cùng bị bạch quả hấp dẫn, gọi ăn thử. Lúc nó đem ra mới nhớ từng ăn chè bạch quả rồi, ăn cái này cũng giống, vị mằn mặn dễ ăn dù hơi nhẫn. Có điều đang ăn đậu nành lại ăn cái này hơi trớt, nên nói nv gói đem về, hổng có tính thêm tiền hộp, hí hí.
Sushi pizza 138K
Món này là nv giới thiệu. Sau có giới thiệu thêm okonomiyaki mà mình nghĩ tương tự pizza nên không kêu nữa. Lúc đem sushi pizza ra mới thấy nó khác nhiều. Sở dĩ gọi là sushi pizza vì lớp trên là pizza, lớp dưới là cơm nén, ăn khá lạ và hay nhưng vì là cơm nên lại no hơn nữa.
Nghe nói món nướng ở đây rất ngon nhưng vì đã quá no nên đành thôi.
Yamaneko cho phần tráng miệng, mỗi người 1 món làm 2 đứa lại thêm 1 bất ngờ nữa. Không ngờ ở đây tặng nhiều quá xá.
Tụi mình chọn 1 phần bánh nếp rắc đậu nành, và 1 phần bánh cuốn đậu đỏ. Bánh nếp ăn được, bánh cuốn hơi ngán. Ăn xong là xiểng niểng vì no. Tổng cộng cả 10% thuế là 536K, 2 đứa khen trời ơi rẻ quá, còn hỏi nv có tính lộn không :P Rẻ nhất là bạn Nhi trả tiền, hí hí
Okinawa Yamaneko có tên khác là Thiên Tuế 333, không hiểu là gì, chúc ngàn tuổi chăng '_' mà nghe cái nhớ sushi thiên tuế là mất cảm tình òi :P Âm nhạc của Yamaneko toàn bài của Okinawa, nghe buồn ngủ gần chết, được mỗi Nada Sou Sou gỡ gạc lại.
Lúc ra về là gần 7 giờ, chưa thấy bóng dáng khác nào hết, toàn bộ nv đều chào mình. Lúc ra ngoài quyết định đi bộ cho tiêu bớt nên gửi nhờ xe lại, chú giữ xe vẫn vui vẻ đồng ý ^^
Nói chung món ăn ở Yamaneko khá lạ, có dịp chắc chắn sẽ ghé lại để ăn những món khác.























Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks