

^^ thanks ss kawaii,hình Kei cute wá^^.Hôm sn Ryo em bận việc ko đi được,sozi mọi người nhiều lắm :gem43(1): ,để đến sn Kei & Ryu em nhất định sẽ đi ^^
Con bé Haru kia, trốn biệt tăm biệt tích ở đâu mà giờ mới ló mặt ra post bài ??!!! Yahoo cũng ko thèm lên nữaHôm đó em ko đi làm ss bị các bà vợ Ryo-san đàn áp dữ dội, mới mở miệng nói mấy câu về Keita là bị phản đối quyết liệt rồi :gem43(1):
Có ai đem hộ mình qua được ko, chưa đăng kí được bên w-inds forumT_T
Đăng kí trong 3 phút là dc luôn!còn chần chừ j nữa![]()


he he,ss kawaii ơi,chả bù lần này đi sinh nhật ryochan mà toàn nói chuyện Keita ( khổ thân anh Ryo).thanks ss nhé
Sao ngoài ý sướng thế ? Hôm sinh nhật Ryohei, sis vừa mở miệng ra nhắc đến Keita là bị chặn họng rùi : "Sn Ryo ko được nhắc đến Keita!!!" +___+


ss kawaii ơi, em nhớ ss lắm, lâu rồi ko gặp ss , buồn lắm nha!![]()
.Em cũng nhớ anh KEI nhà ta lắm đó. Sinh nhật Kei chắc em cố gắng thu xếp để thỏa lòng mong muốn của Heian, chứ ko nó kill em mất ss ơi, cứu em với...?:ah:


hé hé,poor ss kawaii,bao h làm 1 chuyến đáp mày bay ra ngoài này dự thì tha hồ mà nói chuyện Keichan,mà ss vẫn tiến hành vụ comment blog của Kei chứ.Em lười lập lại quá.Chắc fải rình bao h onl được nhiều nhiều vô làm thì cái mess mới ko bị quá đát
@Haru : nhớ ss hả? Tự thân vận động wa thăm ss đi :=~ "cố gắng thoải lòng mong muốn của Heian" àh ? Mong muốn gì của nó mà có liên wan đến KeitaNgày hôm đó nó đang ham hố đi xem ca nhạc mà
@Hạnh : haha, 2 tuần nữa ss có mặt ngoài đó rùi, em ráng ló mặt ra cho ss gặp nháSs vẫn comment cho Keita, lỡ tay khủng bố anh tới 2 cái comment giống hệt nhau, chỉ khác tiêu đề +__+!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks